+ Trả lời chủ đề
Trang 44/182 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #431
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NGẬM NGÙI MONG

    Hỏi ra cũng biết lá thư nồng
    Của một anh chàng viết mới xong
    Gửi đến cho nàng treo trước cổng
    Tìm sang cất tủ khắc trong lòng
    Bà Tơ phấn khởi trườn thang ruộng
    Lão Nguyệt vui mừng lỉnh gốc thông
    Thấy rõ Van Ca tình cháy bỏng
    Hẹn hò đắm đuối ngậm ngùi mong
    Haha

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-06-2014 lúc 07:28 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
    ( Khoán thủ )

    CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
    MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
    DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
    ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
    THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
    HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
    VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
    MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
    2/6/2014- Phạm Minh Khôi


    ĐÓN CHÀO BẠN.

    CHÚC mời khách ghé đọc trang thơ
    MỪNG bạn hòa chung thỏa ngóng chờ
    DIỄN giả trăm miền xây nghĩa thắm
    ĐÀN chào mọi nẻo nối duyên tơ
    THI ca rộn rã luôn ngời sáng
    HỮU phú âm vang chẳng nhạt mờ
    VỮNG bước bên nhau tình đẹp mãi
    MẠNH đời hứng trí rạng tâm mơ.

    Lương Tú

    MỪNG BẠN ĐẾN

    Chúc ngày bạn đến gởi câu thơ
    Mừng sánh vai nhau những mộng chờ
    Diễn giỏi lời êm lay phím nhạc
    Đàn trầm giọng tốt nảy đường tơ
    Thi ca ngọt lịm hòa trăng sáng
    Hữu cảnh xanh tươi thoảng khói mờ
    Vững dạ muôn lòng trao ý tưởng
    Mạnh nhà đảm nước hả hê mơ

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 04-06-2014 lúc 12:12 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Vì sao ?

    Thi đàn vắng lặng cớ vì sao ?
    Bởi thấy văn “ai” ngại bước vào
    Sợ tỷ Song Hà câu độc đáo
    E huynh Hồng Thoại tiếng hư hao
    Hoàng Giao nhác thấy lòng toan tháo
    Kiền Đức thoáng nhìn cẳng vội mau
    Phạm mỗ hiên ngang cùng lũ cáo
    Van cà dấu bút vượt tường cao

    Vancali 6.2.14


    CHẲNG SAO

    Nhìn hoài đôi lúc mắt thành sao
    Mạnh khỏe khi vui bước đại vào
    Có bữa mưa ngâu chờ tạnh ráo
    Nhiều ngày nắng hạ đợi mòn hao
    Song Hà luẩn quẩn ùa bay nháo
    Hòa Phạm lò dò cuốn chạy mau
    Hồng Thoại im ru ngồi đọc báo
    Van Cà lặng vút bổng trời cao

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-06-2014 lúc 08:47 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Vì sao ?

    Thi đàn vắng lặng cớ vì sao ?
    Bởi thấy văn “ai” ngại bước vào
    Sợ tỷ Song Hà câu độc đáo
    E huynh Hồng Thoại tiếng hư hao
    Hoàng Giao nhác thấy lòng toan tháo
    Kiền Đức thoáng nhìn cẳng vội mau
    Phạm mỗ hiên ngang cùng lũ cáo
    Van cà dấu bút vượt tường cao

    Vancali 6.2.14


    CHẲNG SAO

    Nhìn hoài đôi lúc mắt thành sao
    Mạnh khỏe khi vui bước đại vào
    Có bữa mưa ngâu chờ tạnh ráo
    Nhiều ngày nắng hạ đợi mòn hao
    Song Hà luẩn quẩn ùa bay nháo
    Hòa Phạm lò dò cuốn chạy mau
    Hồng Thoại im ru ngồi đọc báo
    Van Cà lặng vút bổng trời cao

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    THẾ LÀ XONG !


    Van cà vớ được mối duyên nồng,
    Thôi thế thì thôi, thế cũng xong.
    Xếp Đức chiều mưa ngưng dệt mộng,
    Thầy Hồng sáng nắng hết nao lòng.
    Buồn tình, Phạm mỗ đầu thêm bóng,
    Hả dạ, Hoàng cô trí hóa thông.
    Phấn khởi, Song Hà tay đánh trống,
    Cả làng múa hát thỏa lòng mong.

    phamanhoa

    NGẬM NGÙI MONG

    Hỏi ra cũng biết lá thư nồng
    Của một anh chàng viết mới xong
    Gửi đến cho nàng treo trước cổng
    Tìm sang cất tủ khắc trong lòng
    Bà Tơ phấn khởi trườn thang ruộng
    Lão Nguyệt vui mừng lỉnh gốc thông
    Thấy rõ Van Ca tình cháy bỏng
    Hẹn hò đắm đuối ngậm ngùi mong
    Haha

    Hoàng Giao


    Tơ nồng

    Bà mai giới thiệu mối tơ nồng
    Cứ ngỡ duyên này giải quyết xong
    Gặp gã môi trề đau đớn họng
    Nhìn ông mắt lé xuyến xao lòng
    Chân thời quờ quạng lời như rống
    Tướng lại khù khờ tiếng nỏ thông
    Dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trống
    Van cà nước đại … hết còn mong

    Vancali Jun. 14




  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #436
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
    ( Khoán thủ )

    CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
    MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
    DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
    ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
    THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
    HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
    VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
    MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
    2/6/2014- Phạm Minh Khôi


    ĐÓN CHÀO BẠN.

    CHÚC mời khách ghé đọc trang thơ
    MỪNG bạn hòa chung thỏa ngóng chờ
    DIỄN giả trăm miền xây nghĩa thắm
    ĐÀN chào mọi nẻo nối duyên tơ
    THI ca rộn rã luôn ngời sáng
    HỮU phú âm vang chẳng nhạt mờ
    VỮNG bước bên nhau tình đẹp mãi
    MẠNH đời hứng trí rạng tâm mơ.

    Lương Tú

    MỪNG BẠN ĐẾN

    Chúc ngày bạn đến gởi câu thơ
    Mừng sánh vai nhau những mộng chờ
    Diễn giỏi lời êm lay nốt nhạc
    Đàn trầm giọng tốt nảy đường tơ
    Thi ca ngọt lịm hòa trăng sáng
    Hữu cảnh xanh trong thoảng khói mờ
    Vững dạ muôn lòng trao ý tưởng
    Mạnh nhà đảm nước hả hê mơ

    Hoàng Giao
    VẸN GIẤC MƠ
    MỪNG các anh tài đến cõi thơ
    DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
    ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
    THI sĩ dâng đời óng ả tơ
    HỮU ái trao người tình chẳng cạn
    VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
    MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
    HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
    HỒNG THOẠI 04.6.14
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 04-06-2014 lúc 12:05 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #437
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    EM ĐÓN ANH

    (Lời người vợ cảnh sát biển)


    Hẹn đến khi về tắm biển xanh
    Cùng nhau dạo mát ngắm trăng lành
    Bài thơ viết vội còn lưu giữ
    Tấm áo vừa may vẫn để dành
    Cảnh sát thương dân tâm phải trọn
    Người dân yêu nước dạ luôn thành
    Mai ngày quét sạch quân bành trướng
    Hát khúc khải hoàn em đón anh

    Khắc Hiền
    4.6.2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 04-06-2014 lúc 04:21 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #438
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    EM ĐÓN ANH

    (Lời người vợ cảnh sát biển)


    Hẹn đến khi về tắm biển xanh
    Cùng nhau dạo mát ngắm trăng lành
    Bài thơ viết vội còn lưu giữ
    Tấm áo vừa may vẫn để dành
    Cảnh sát thương dân tâm phải trọn
    Người dân yêu nước dạ luôn thành
    Mai ngày quét sạch quân bành trướng
    Hát khúc khải hoàn em đón anh

    Khắc Hiền
    4.6.2014

    VỀ VỚI EM

    Du thuyền dạo cảnh ngắm trời xanh
    Thưởng ngoạn vầng trăng gió mát lành
    Nhớ biển bừng lên tình đảo thả
    Thương nhà kết lại nghĩa quê dành
    Trường Sa sóng vỗ hồn mơ giữ
    Hải phận thuyền yên giấc mộng thành
    Nợ nước nên đành xa phím nhạc
    Cung đàn trổi nhịp, hãy chờ anh.

    Huy Thanh
    04-6-2014

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #439
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THÍCH

    Thích tiết xuân về én liệng chao
    Thích thu vẫn đến nhạn nghiêng chào
    Thích đời đượm thắm- trời yên lặng
    Thích nhụy nồng say - biển dạt dào
    Thích tứ Đường Thi - em xướng gửi
    Thích vần lục bát - bạn hòa trao
    Thích tình bạn hữu càng thêm đẹp
    Thích nghĩa tao nhân mãi ngọt ngào.

    Mạnh Kỷ
    04/06/2014

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #440
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
    ( Khoán thủ )

    CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
    MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
    DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
    ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
    THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
    HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
    VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
    MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
    2/6/2014- Phạm Minh Khôi


    ĐÓN CHÀO BẠN.

    CHÚC mời khách ghé đọc trang thơ
    MỪNG bạn hòa chung thỏa ngóng chờ
    DIỄN giả trăm miền xây nghĩa thắm
    ĐÀN chào mọi nẻo nối duyên tơ
    THI ca rộn rã luôn ngời sáng
    HỮU phú âm vang chẳng nhạt mờ
    VỮNG bước bên nhau tình đẹp mãi
    MẠNH đời hứng trí rạng tâm mơ.

    Lương Tú

    MỪNG BẠN ĐẾN

    Chúc ngày bạn đến gởi câu thơ
    Mừng sánh vai nhau những mộng chờ
    Diễn giỏi lời êm lay phím nhạc
    Đàn trầm giọng tốt nảy đường tơ
    Thi ca ngọt lịm hòa trăng sáng
    Hữu cảnh xanh tươi thoảng khói mờ
    Vững dạ muôn lòng trao ý tưởng
    Mạnh nhà đảm nước hả hê mơ

    Hoàng Giao
    VẸN GIẤC MƠ
    MỪNG các anh tài đến cõi thơ
    DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
    ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
    THI sĩ dâng đời óng ả tơ
    HỮU ái trao người tình chẳng cạn
    VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
    MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
    HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
    HỒNG THOẠI 04.6.14

    Mộng mơ

    Mừng khách anh tài xướng họa thơ
    Diễn câu tao nhã tháng năm chờ
    Đàn buông nốt nhạc vui tình thắm
    Thi hứng câu vần đẹp mối tơ
    Hữu hảo quây quần bên suối cạn
    Vững tinh hội ngộ dưới trăng mờ
    Mạnh ai phẩy bút tầm tri kỷ
    Hoài ước kim bằng đắm mộng mơ

    Vancali 6.4.14[




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-06-2014 lúc 07:01 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 44/182 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình