+ Trả lời chủ đề
Trang 49/146 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 1456

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #481
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post169031


    KHÁT MONG

    Sương sớm hòa tan dưới đất nồng
    Cây đời vươn dậy nụ mầm xong
    Môi hồng mắt biếc say trong dạ
    Rượu ngọt gừng cay thấm tận lòng
    Xuân đợi bên trời trao vạn phúc
    Núi chờ giữa nắng tỏa ngàn thông
    Nàng như hoa nở lay vườn cúc
    Chàng bén duyên rồi thỏa khát mong

    SONG HÀ
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )
    9. PHƯỢNG HỒNG

    Phượng chỉ buồn ngây giữa nắng nồng
    Lay cành gió thoảng rụng là xong
    Đài bung cánh nở làm vui cội
    Lửa đốt chiều rơi vỡ rạn lòng
    Ngỡ thỏa đời hoa trào mộng khát
    Đâu ngờ suối mật nghẽn đường thông
    Bao ngày ước nguyện đơm hồng mãi
    Cháy đỏ lưng trời lặng lẽ mong!

    Nguyên Xuân

    30/5/2014

    11. NHỚ ÂN TÌNH


    Thực sự hồn say ánh mắt nồng
    Nhưng vừa cụng rượu tỏ lời xong
    Chia ly bão nổi xô nhòa sóng
    Từ giã chiều mưa quặn thắt lòng
    Anh đã ra đi hờn cánh phượng
    Em còn ở lại dỗi hàng thông
    Một lần gặp gỡ bên làng Gióng
    Vuột mất ân tình vẫn đợi mong


    SONG HÀ

    (Cảm ơn Thi Hữu Nguyên Xuân đã góp họa hay)
    Lần sửa cuối bởi songha; 30-05-2014 lúc 09:33 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    LỬA PHƯỢNG

    Chiều thu PHƯỢNG thắp sáng lưng trời
    PHƯỢNG cháy thiêu hồn mãi chẳng vơi
    Gió giỡn PHƯỢNG buồn hoa vẫn thắm
    Mây đùa PHƯỢNG thẹn lá luôn tươi
    Anh rằng PHƯỢNG tỏa khoe nồng đấy
    Em bảo PHƯỢNG hờn trút đượm thôi
    Giá được thành ve cùng PHƯỢNG hát
    Tình ca lửa PHƯỢNG tấu muôn đời!

    Nguyên Xuân

    PHƯỢNG

    Phượng đỏ nồng say giữa đất trời
    Xa thầy thương bạn Phượng sầu vơi
    Dòng sông nhớ Phượng hoa xòe tím
    Mặt đất yêu trường Phượng nở tươi
    Bốn biển chân trời xinh Phượng nhé
    Đôi lời cánh Phượng đẹp tình thôi
    Bây giờ cứ mãi ngày mong Phượng
    Vẫn ngóng triền miên Phượng suốt đời

    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  4. #483
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    LỬA PHƯỢNG

    Chiều thu PHƯỢNG thắp sáng lưng trời
    PHƯỢNG cháy thiêu hồn mãi chẳng vơi
    Gió giỡn PHƯỢNG buồn hoa vẫn thắm
    Mây đùa PHƯỢNG thẹn lá luôn tươi
    Anh rằng PHƯỢNG tỏa khoe nồng đấy
    Em bảo PHƯỢNG hờn trút đượm thôi
    Giá được thành ve cùng PHƯỢNG hát
    Tình ca lửa PHƯỢNG tấu muôn đời!

    Nguyên Xuân

    PHƯỢNG

    Phượng đỏ nồng say giữa đất trời
    Xa thầy thương bạn Phượng sầu vơi
    Dòng sông nhớ Phượng hoa xòe tím
    Mặt đất yêu trường Phượng nở tươi
    Bốn biển chân trời xinh Phượng nhé
    Đôi lời cánh Phượng đẹp tình thôi
    Bây giờ cứ mãi ngày mong Phượng
    Vẫn ngóng triền miên Phượng suốt đời

    HOÀNG GIAO
    TUỔI PHƯỢNG.

    Cánh PHƯỢNG đong đưa vẫy gió trời
    Thương Hè PHƯỢNG thắm nghĩa nào vơi
    Bao năm PHƯỢNG nở bông ngời sáng
    Mấy thuở duyên chờ PHƯỢNG ngát tươi
    PHƯỢNG ép trang lưu tình gửi vậy
    Thơ lồng chữ khắc PHƯỢNG trao thôi
    Lời ve sắc PHƯỢNG cùng ghi nhớ
    Tuổi PHƯỢNG qua mau lẫn bước đời.

    Lương Tú

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  6. #484
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    GÌN GIỮ

    Xin đừng chạm tới đảo người ta
    Một cõi đào nguyên thuở trước mà
    Núi nhỏ đồi son hồn bạn đã
    Dòng xanh sữa ngọt ý em là
    Ngàn năm thánh nữ còn trong giá
    Nửa phút thuyền quyên lỡ mục đà
    Giữ ngọc trời ban càng hối hả
    Ghì yêu vẻ đẹp nước non nhà!

    Nguyên Xuân
    9/6/2014



    KHÁT SỮA ... Xướng :
    __________ Cà Phê Muối 09-06-2014.

    Cao Cường hãnh diện chị em ta
    Quyện đổ đôi bên cứ Mượt Mà
    Khát sữa thằng cu xơi Hả Dạ
    Thèm hương cụ bố đánh Lơi Là
    Hai nguồn dự trữ nhìn Thon Thả
    Một mạch phòng thân ngó Đậm Đà
    Mắt mẹ trông con rồi Vội Vã
    Lum Khum giấu lại cất vô nhà* ( Trong áo )
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-04-2019 lúc 05:51 PM

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  8. #485
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NỖ LỰC

    Người ơi nuốt tủi hiểu chưa nào
    Đá giũa châu tìm chữ kết sao
    Đã chọn Đường thi nhiều thử thách
    Thành công lệ bỏng cũng tuôn trào!

    Nguyên Xuân

    TỦI
    Bài xướng


    Lời thơ nhạt thếch tự khi nào
    
Nghĩ mãi bây giờ phải viết sao
    
Mấy buổi vò đầu không được chữ
    
Làm cho nước mắt tự dưng trào

    KM
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-09-2017 lúc 10:50 AM

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  10. #486
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    ĐẢO NHÀ

    Sao hoài thích chạm đảo người ta
    Một cõi đào nguyên thuở trước mà
    Núi nhỏ đồi son hồn bạn đã
    Dòng xanh sữa ngọt ý em là
    Ngàn năm thánh nữ còn trong giá
    Nửa phút thuyền quyên lỡ mục đà
    Giữ ngọc trời ban càng hối hả
    Ghì yêu vẻ đẹp nước non nhà!

    Nguyên Xuân
    9/6/2014



    KHÁT SỮA ... Xướng :
    __________ Cà Phê Muối 09-06-2014.

    Cao Cường hãnh diện chị em ta
    Quyện đổ đôi bên cứ Mượt Mà
    Khát sữa thằng cu xơi Hả Dạ
    Thèm hương cụ bố đánh Lơi Là
    Hai nguồn dự trữ nhìn Thon Thả
    Một mạch phòng thân ngó Đậm Đà
    Mắt mẹ trông con rồi Vội Vã
    Lum Khum giấu lại cất vô nhà* ( Trong áo )
    HÀNG NGON

    Của quý lùng bùng dấu kín ta
    Phần khoe nửa cất thập thò mà
    Trơn tru thấp thoáng khi nằm ngã
    Trắng mịn rung rinh lúc cúi là.
    Suối sạch lồng bồng như bưởi quả
    Nguồn tươi núng nính tựa sông Đà
    Cha con háo hức đều mê cả
    Thỏa thích hàng ngon phục vụ nhà

    Lương Tú

  11. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  12. #487
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MÀI GIŨA

    Tứ luyện thanh dìu lỡ có sai
    Thì ta vẫn nhớ ngọc luôn mài
    Câu từ chuốt gọt càng thêm óng
    Để áng thơ ngần giọt nắng mai!

    Nguyên Xuân
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-09-2017 lúc 10:52 AM

  13. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  14. #488
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TIỄN HOA

    Muôn ngàn đóa lửa khẽ buông rơi
    Mặt đất hồn hoa rải thắm ngời
    Khoảnh khắc đêm thu huyền diệu tỏa
    Bàng hoàng nuối tiếc mãi ai ơi!

    Nguyên Xuân
    10/2012

    HOA RƠI

    Bình minh mới hửng lặng đường hoa
    Thắp lửa về đêm sáng vỡ òa
    Giã biệt thu vàng buông cánh nhỏ
    Sao còn quyến rủ gót người qua!

    Nguyên Xuân
    11/6/2014

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  16. #489
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LỜI CỦA GIÓ và NHỮNG BÀI HỌA


    LỜI CỦA GIÓ

    Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
    Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
    Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
    Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

    Nguyên Xuân
    17/1/2013
    .................................................. .......


    SỚM XUÂN

    Én chở xuân về kịp tiễn đông
    Vừng dương chợt tỉnh vén mây hồng
    Ươm mầm khát vọng vần tuôn mãi
    Gặp tứ thơ bừng thắm đỏ bông

    Nắng Xuân

    CẢNH XUÂN

    Lấp ló sau thềm hửng nắng đông
    Đào khoe nhuỵ thắm sắc thêm hồng
    Xuân về rực rỡ trời thay áo
    Nhuộm đỏ bên đàng gạo trổ bông.

    Hoa Nắng

    XUÂN XỨ LẠ

    Ngóng đợi xuân về chạnh gió đông
    Màu hoa nắng nhạt chẳng tươi hồng
    Giao mùa vạn vật còn say ngủ
    Lộc nẩy trên cành tuyết trắng bông

    QN
    18Jan2013

    Không đề

    Muội ở phương này đã cuối đông
    Màu son vẫn điểm, má thêm hồng
    Trêu huynh, ghẹo tỷ còn hăng hái
    Mặc kệ “ Ba rày “ chẳng kết bông...

    Hoa Nắng

    XUÂN CẢM!

    Chợt thấy xuân về giữa phố đông
    Đào phai mới nhuộm cánh chưa hồng
    Mùa vui sót lại từ năm ngoái
    Điểm xuyến cung đời nụ mấy bông !

    AnBinh: 18/04/13

    BÌNH MINH

    Bầu trời trải lụa điểm phương đông
    Ấm áp vầng dương tỏa sắc hồng
    Gió mát êm êm hồn lắng nhẹ
    Cho nguồn thơ ngọt kết đơm bông.

    18-4-2013
    Bảo Minh Trang

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  18. #490
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    SỚM HẠ

    Ở phía chân trời đã hửng đông
    Không gian rực rỡ ánh dương hồng
    Bên hồ dạo bước nhìn sen nở
    Nắng điểm tô màu thắm nhị bông!

    Nguyên Xuân
    18/4/2013

  19. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/146 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình