|
|
||
|
|
||
THIÊN DI
Sông Văn ( Úc ) mấy khúc sông sâu
Mưa sa vần vũ thấy đâu cầu Kiều
Hờn Ngu Mỹ , cỏ tiêu điều
Thương Tô Vũ ,sớm nhiều đa đoan
Cao thân phụ mẫu cơ hàn
Ngoái trông gốc Tử ,bước tràn thiên di..?
Cháu cảm ơn cô Thugiang đã nhiều động viên .
Chúc cô vui khỏe ,an lạc !
cháu!
TruongVu
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-05-2016 lúc 11:53 AM
|
|
||
HAI BỐ CON
Ngày bố về đến ngôi nhà
Đìu hiu cơn gió ,bỗng ...òa ,tiếng ca
Bố con quấn quýt mặn mà
Hôn lên đôi má...chà ...chà...thơm nâu
Tóc hương đã quyện trên đầu
Con tôi ,mảnh khảnh ,ví dầu ,ầu ơ...
Bồng con , con ...ngủ ,bao giờ...
Hồn nhiên ,ta thấy ...con thơ...mỉm cười..?
( Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi ,năm 5 tuổi )
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-05-2016 lúc 11:54 AM
|
|
||
SÔNG VĂN ÚC
Sông Văn Úc ,mãi khơi dòng
Đưa con thăm thú ,lòng vòng đôi nơi
Dang tay như cánh chim trời
Cầu cao ngất ngưởng ,xa vời bến mơ
Đây là cầu Khuể lên thơ
Đón đưa Tiên Lãng sang bờ tương lai
Phù sa nương cánh đồng dài
Quyện chung hương lúa thơm hoài nghìn năm
Sáo diều vang vọng xa xăm
Yêu quê hương ,nhớ học hành chăm ngoan ..!
( tặng con gái Vũ Thi Ý Nhi , năm 5 tuổi )
|
|
||
THÁNG 5
Để quên nắng hạ bên cầu
Chiếc thân bến đỗ, ve sầu ngẩn ngơ
Hạ xôn xao ,bỗng hững hờ
Tháng 5 ,Phượng Vĩ ...vẫn chờ người thương ?
|
|
||
Xoe tròn khao khát hình trăng
Ở trên cung quế ,chị Hằng có vui
Hỡi người xa xứ kia ơi
Cô đơn ,quạnh quẽ ,có tôi bạn cùng
Trông lên ,chú Cuội vui mừng
Lá đa phe phẩy ,Cuội đừng đánh rơi
Xạc xào chiếc lá bên tôi
Bỗng đâu thỏ ngọc đã rời cung trăng
Cùng ta đương ngắm chị hằng
Vi vu mảnh đất , bao tầng nguyên sinh !!!
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 10-06-2014 lúc 02:12 PM
|
|
||
Lượn vòng cửa mở ta vào
Chủ nhà chè rượu hay chào miệng suông
Cà phê một cốc được không
Hay là xin tặng bông hồng ô kê (ok)
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
|
|
||
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 10-06-2014 lúc 09:26 PM
|
|
||
Tàng đây thích quậy ghẹo trêu
Thơ thì không biết lêu nghêu vài vần
Ai mà vui tếu chỉ cần
A lô Tàng về quây quần cười vang
Tàng
Tên Tàng Vịt Hồng đặt cho rõ ràng
Ai bảo vốn tính ngang tàng làm chi
Cả nhà Thi Hữu biết Tàng tính ương
hiiiii
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
|
|
||
Tỷ tỷ luôn là một bông hoa màu sắc và có hương thơm riêng.
Chúc tỷ cười cười vui vui luôn nhé
Đệ đệ
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 13-06-2014 lúc 02:52 PM