+ Trả lời chủ đề
Trang 10/15 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 147

Chủ đề: Giọt thơ

  1. #91
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    NỖI NIỀM

    Trăng khuya tưới đẫm ánh mơ vàng
    Biển đêm mờ ảo vẫn mênh mang
    Sao rơi lấp lánh vờn sóng biếc
    Mây ngàn trở giấc đón thu sang

    Ai đem thương nhớ gửi vào thơ
    Để gió thu về quên ngẩn ngơ
    Để trăng thu quên soi bóng nước
    Để hoàng hôn quên buông lững lờ

    Em gói niềm xưa với riêng mang
    Chẳng sợ yêu thương có lụi tàn
    Chẳng sợ vỡ tan như bọt sóng
    Dẫu năm tháng dài phủ bóng loang
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhqs đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 138
    Thanks
    525
    Thanked 849 Times in 138 Posts
    Blog Entries
    30


    LỬA !

    Là báu vật !
    Của lòng ta
    khao khát
    đợi chờ !
    Là lửa !
    THƠ
    Đốt tim ta
    nóng bỏng
    Cõi xa nào...
    mong ngóng
    Một trời...mơ !


    (Liu điu...ảo ảnh...vật vờ
    Mộng tiên, nào thấy...người thơ !
    Rót cho đầy chung hư vọng
    Trọn đời ta mãi ầu...ơ !)


    Em xa... xa lắm !
    Mà tình ơi đằm thắm !
    Nụ hôn nồng ta gửi gió mang đi
    Gió ơi, gió hãy thầm thì...

    Là lửa
    ... mãi là lửa
    Rạo rực và chất chứa
    Thơ lụy
    buồn...nhưng là LỬA của tình say !

    Gía như
    giá như có được...MỘT NGÀY ...
    Tình đong, đếm được... buồn đầy
    buồng tim !
    Ta mãi đi tìm
    Ơi,ơi...
    có thấu... nỗi niềm
    ...Không ơi ?

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhqs vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    galangthang
    Guest
    Hiện Đang :   
    LEN LÉN...

    Trong đêm ,em đã bước cùng anh
    Trời Hà Nội dường như cao vợi
    Em cất lời ,anh cũng cất lời
    Hai ta nhìn nhau cười không nói

    Phố xá tạnh mưa,tinh khôi trở lại
    Mùi hương cỏ trong gió thơm thơm
    Như hai đứa trẻ ta bước mải
    Nơi Những phiền lo người lớn không còn

    Con đường này...con đường...đẹp nhất !
    Hà nội đêm nay...như trầm hơn
    Hàng sấu vờ lim dim đôi mắt
    Len lén nhìn ta...trao nụ hôn...
    Lần sửa cuối bởi galangthang; 26-08-2011 lúc 07:51 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn galangthang vì bài viết hữu ích này


  • #94
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhqs đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 138
    Thanks
    525
    Thanked 849 Times in 138 Posts
    Blog Entries
    30

    THƠ VÀ MƠ


    Đêm đêm ta vẫn làm thơ
    Rét mùa đông ướp tràn xứ sở
    Xuân ngấp nghé mà đông chưa chịu vỡ
    Ngập ngừng ơi ...Cố hữu !...thẫn thờ

    Nghiêng về đau đáu
    Ánh đạo vàng vẫn sáng trong màu rêu
    Thơ vặn mình chảy máu
    Lầm lũi đi như cô gái lọ lem-kiều !

    Trong cơn mộng mỵ
    Mẹ cốc vào đầu ta mà rền rĩ
    Cứ là mơ !Cứ là mơ !
    Cứ là thơ !Cứ là thơ !

    Mơ giữa khi thao thức
    Ta bất lực
    Giữa trời đông
    Mùa nắng xuân chưa về mẹ có lạnh lắm không ?

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhqs vì bài viết hữu ích này


  • #95
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Rượu đã cạn mà cơn say chưa tới
    Thu đã tàn mà âm hưởng còn đầy
    Đời đã đắng thêm chi nữa chút cay
    Đông đã lạnh gieo thêm chi giá buốt...
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  • #96
    Avatar của Đặng Ân
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Đặng Ân đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 39
    Thanks
    291
    Thanked 195 Times in 46 Posts
    Blog Entries
    7
    có đôi khi ta cần thêm vị đắng
    để ngọt lành tròn vẹn cả mùa sau
    có những lúc ta nên chê vị ngọt
    bởi cuộc đời thừa mứa sẽ hanh hao
    và có lúc ta cảm ơn đời đắng
    để được nghe tiếng nấc tự lòng nhau

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đặng Ân vì bài viết hữu ích này


  • #97
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhqs đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 138
    Thanks
    525
    Thanked 849 Times in 138 Posts
    Blog Entries
    30

    KIM CÔ

    À ra thế giữa muôn trùng cách biệt
    Nỗi nhớ thương da diết đến vạn lần
    Có một bài thơ anh chưa kịp viết
    Phiếm bàng hoàng lóa loát những phân vân...

    Một loài hoa sắc không cần rực rỡ
    Cứ âm thầm giữa vách núi cheo leo
    Anh tơ tưởng nét buồn miên man gió
    Để xa rồi... nhớ lắm... dịu hương... reo !

    Thơ gieo xuống điệu buồn vương thanh nhã
    Lại rung lên đằm thắm nỗi ngọt ngào
    Tình ái hỡi ngươi làm sao xa lạ
    Gởi tấm lòng tắm gội ánh trăng... chao !

    Như chiếc bóng bên em không biết mỏi
    Kẻ mang đời lãng tử trót tơ vương
    Biết làm sao ,định mệnh câm không nói
    Kim cô lòng ấn định áo phong sương !

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhqs vì bài viết hữu ích này


  • #98
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Đặng Ân Xem bài viết

    có đôi khi ta cần thêm vị đắng
    để ngọt lành tròn vẹn cả mùa sau
    có những lúc ta nên chê vị ngọt
    bởi cuộc đời thừa mứa sẽ hanh hao
    và có lúc ta cảm ơn đời đắng
    để được nghe tiếng nấc tự lòng nhau

    Nỗi niềm

    Trời mưa nhiều - nắng sẽ hanh hao
    Đêm nguyệt lặng càng tỏ ánh sao
    Lắm đắng nhiều cay xây thành vị ngọt
    Nỗi niềm thẩm thấu đẹp lòng nhau

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    30.8.2011

    TTK hoạ vui với thi hữu chút . Chúc bạn hạnh phúc

  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #99
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết


    NGUYỆN CẦU
    Người quỳ vì chữ Ái
    Rung hồi chuông khuya khoắt nguyện cầu
    Những lạc loài đâu đâu
    Kẻ quên một chữ tình
    Lạc nhịp đời, ta nốc cho say
    Vùi mình trong men cay....
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 30-08-2011 lúc 09:16 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  • #100
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thanhqs đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 138
    Thanks
    525
    Thanked 849 Times in 138 Posts
    Blog Entries
    30


    TÌNH

    Tự thôi ta phạt mình
    Thân Quốc ngược đầu cho máu rỏ
    Có siêu thoát được không ?

  • Thành viên dưới đây cảm ơn thanhqs vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 10/15 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình