+ Trả lời chủ đề
Trang 29/111 ĐầuĐầu ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 281 tới 290 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #281
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VỊNH CẢNH.

    Sóng nước lao xao vỗ nhẹ bờ
    Nghiêng cành lá rũ dáng thờ ơ
    Trăng vàng sáng tỏa soi dào dạt
    Bãi cát mờ xa ngó hững hờ
    Ngắm cảnh lòng vương hoài nỗi nhớ
    Trông mây dạ vấn mãi niềm chờ
    Màn đêm lạnh xuống sương mù ảo
    Một chút yên bình gợi ý thơ.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 09-01-2015 lúc 03:47 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #282
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    MƯA RỒI…

    Trời mưa tưới mát cảnh quan làng
    Thỏa mãn bao ngày nắng chói chang
    Gió thổi lao xao đùa cánh phượng
    Dòng buông tí tách giỡn thân bàng
    Tưng bừng ruộng rẫy khoai tràn ngập
    Hớn hở nương đồng bắp ngả sang
    Lúa trổ xanh rờn ao cá quẫy
    Vui sao hứa hẹn được mùa vàng.

    LươngTú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 31-12-2014 lúc 02:27 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #283
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    MƯA RỒI…

    Trời mưa tưới mát cả quê làng
    Thỏa mãn bao ngày nắng chói chang
    Gió thổi lao xao đùa cánh phượng
    Dòng buông tí tách giỡn thân bàng
    Vườn xanh hớn hở khoai tràn tới
    Ruộng biếc tươi cười bắp ngả sang
    Lúa mượt nương đồng ao cá quẫy
    Vui sao hứa hẹn được mùa vàng.

    LươngTú
    Ồ MƯA ! (Minh Thư họa)

    Điện mất trời oi khiếp cả làng
    Trong ngoài nhiệt độ nóng chang chang
    Nhìn em ngán ngẩm không sàm sỡ
    Thấy chị lơ mơ thật bẽ bàng
    Gió chuyển nồng nàn như hạ đến
    Mây vờn mát rượi tựa xuân sang
    Ồ mưa! có phải niềm mong đợi?
    Dịu ngọt tình yêu giấc ngủ vàng.
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 25-08-2014 lúc 05:44 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  7. #284
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỈ NIỆM


    (Ngũ độ thanh)


    Bạn hữu bây giờ ở cách xa
    Hồn thơ trải rộng chốn quê nhà
    Đìu hiu rặng liễu vờn sương sớm
    Lặng lẽ rừng cây chở nắng tà
    Bến cũ trăm lần trao bản nhạc
    Sông tình mấy lượt gửi bài ca
    Muôn vàn kỉ niệm lòng xao xuyến
    Thắm mãi ngàn hoa tựa biển hà.

    Mạnh Kỷ
    24/06/2014

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #285
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết

    Nỗi Niềm Nhớ Mẹ

    (Ngũ độ thanh, Lưu thủy, Điệp từ láy, Nhất vận)

    Âm thầm nức nở ngậm ngùi vây
    Rệu rã lòng con khắc khoải đầy
    Quạnh quẽ trầm ngâm luồn lỏi giấy
    Tiêu điều vắng vẻ nghẹn ngào mây
    Cho buồn bã xót đìu hiu dậy
    Để ngút ngàn đau rũ rượi gầy
    Phảng phất niềm thương lờ lững đậy
    Giăng mờ mịt cảnh não nùng xây.

    20-6-2014

    Bảo Minh Trang
    TÂM NÁO
    (Ngũ độ thanh, Điệp láy, Nhất vận)

    Ủ rũ mơ màng nóng nực vây
    Thờ ơ lặng lẽ nhớ nhung đầy
    Trầm ngâm ảo não vòng vo gậy
    Thổn thức âu sầu lạc lõng mây
    Ảm đạm ê chề trơ xác đẫy
    Buồn thiu chán nản lạnh thân gầy
    Bơ phờ nhạt nhẽo đời vung vẩy
    Ngớ ngẩn lơ là bạc bẽo xây

    Lương Tú

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #286
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KỈ NIỆM


    (Ngũ độ thanh)


    Bạn hữu bây giờ ở cách xa
    Hồn thơ trải rộng chốn quê nhà
    Đìu hiu rặng liễu vờn sương sớm
    Lặng lẽ rừng cây chở nắng tà
    Bến cũ trăm lần trao bản nhạc
    Sông tình mấy lượt gửi bài ca
    Muôn vàn kỉ niệm lòng xao xuyến
    Thắm mãi ngàn hoa tựa biển hà.

    Mạnh Kỷ
    24/06/2014
    TÌNH SÂU.
    (Ngũ độ thanh)

    Chia lìa mỗi đứa tạm rời xa
    Chúng bạn ngày xưa ở xã nhà
    Nỗi nhớ trào dâng hình ảo mộng
    Niềm yêu trỗi dậy bóng dương tà
    Đâu thời náo động hòa xô diễn
    Ấy thuở tưng bừng họa vũ ca
    Phấn khởi cùng nhau đời rộn rã
    Tình sâu nghĩa thắm quyện sơn hà.

    Lương Tú.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #287
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    KỈ NIỆM


    (Ngũ độ thanh)


    Bạn hữu bây giờ ở cách xa
    Hồn thơ trải rộng chốn quê nhà
    Đìu hiu rặng liễu vờn sương sớm
    Lặng lẽ rừng cây chở nắng tà
    Bến cũ trăm lần trao bản nhạc
    Sông tình mấy lượt gửi bài ca
    Muôn vàn kỉ niệm lòng xao xuyến
    Thắm mãi ngàn hoa tựa biển hà.

    Mạnh Kỷ
    24/06/2014


    TÌNH SÂU.

    (Ngũ độ thanh)

    Chia lìa mỗi đứa tạm rời xa
    Chúng bạn ngày xưa ở xã nhà
    Nỗi nhớ trào dâng hình ảo mộng
    Niềm yêu trỗi dậy bóng dương tà
    Đâu thời náo động hòa xô diễn
    Ấy thuở tưng bừng họa vũ ca
    Phấn khởi cùng nhau đời rộn rã
    Tình sâu nghĩa thắm quyện sơn hà.

    Lương Tú.


    NGHĨA NẶNG

    (Ngũ độ thanh)

    Đôi mình nghĩa nặng chẳng nào xa
    Những ước rồi đây ở một nhà
    Đã gửi niềm tin chờ giọt sớm
    Còn ôm lý tưởng đợi trăng tà
    Lời yêu vẫn thả cung đàn vọng
    Chữ tín luôn gìn bản nhạc ca
    Lúc trẻ trong làng ai cũng mộ
    Già nay mãi đẹp cảnh song hà

    Khắc Hiền
    24/6/2014

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #288
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    KỈ NIỆM


    (Ngũ độ thanh)


    Bạn hữu bây giờ ở cách xa
    Hồn thơ trải rộng chốn quê nhà
    Đìu hiu rặng liễu vờn sương sớm
    Lặng lẽ rừng cây chở nắng tà
    Bến cũ trăm lần trao bản nhạc
    Sông tình mấy lượt gửi bài ca
    Muôn vàn kỉ niệm lòng xao xuyến
    Thắm mãi ngàn hoa tựa biển hà.

    Mạnh Kỷ
    24/06/2014


    TÌNH SÂU.

    (Ngũ độ thanh)

    Chia lìa mỗi đứa tạm rời xa
    Chúng bạn ngày xưa ở xã nhà
    Nỗi nhớ trào dâng hình ảo mộng
    Niềm yêu trỗi dậy bóng dương tà
    Đâu thời náo động hòa xô diễn
    Ấy thuở tưng bừng họa vũ ca
    Phấn khởi cùng nhau đời rộn rã
    Tình sâu nghĩa thắm quyện sơn hà.

    Lương Tú.


    NGHĨA NẶNG

    (Ngũ độ thanh)

    Đôi mình nghĩa nặng chẳng nào xa
    Những ước rồi đây ở một nhà
    Đã gửi niềm tin chờ giọt sớm
    Còn ôm lý tưởng đợi trăng tà
    Lời yêu vẫn thả cung đàn vọng
    Chữ tín luôn gìn bản nhạc ca
    Lúc trẻ trong làng ai cũng mộ
    Già nay mãi đẹp cảnh song hà

    Khắc Hiền
    24/6/2014
    ƯỚC MONG
    Tổ Quốc trong lòng hướng đảo xa
    Toàn dân bốn biển nước non nhà
    Đương đầu gió thổi nơi triền sóng
    Hứng hạt mưa rơi giữa bóng tà
    Mộng được bình yên xây lẽ sống
    Mơ cầu hạnh phúc hát lời ca
    Con người chẳng quản gì gian khó
    Nhất định ngày đêm bám hải hà
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-06-2014 lúc 05:43 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #289
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết

    NHỊP ĐÙI

    ( Nđt, nhất vận )
    Cái dzụ bài thi đã gởi rồi
    Ta chừ thỏa mãn nhịp đùi thôi !
    Bao ngày đánh vật tanh bành lỗi
    Những dạo rèn trui bóng bẩy ngòi
    Nhất định phen này sung chủ cõi
    Chi bằng dịp đó cưỡi bành voi
    Ăn nhiều ngủ kĩ yên lòng đợi
    Giải bự về tay những rất mòi !
    HỒNG THOẠI 19.6.14


    ĐỢI THÔI

    (Nđt, nhất vận)
    Giờ đây tỉnh táo nghĩ xuôi rồi
    Chót thử nên đành cũng đợi thôi
    Vững bước con cười êm ả nội
    Bình tâm chữ trổ thiết tha ngòi
    Nằm mơ hốt giải đem về hội
    Ngã mộng băng rừng đuổi bắt voi
    Có hẹn thơ đường vui kiểm lỗi
    Đời ta phấn khởi phận không mòi
    Hoàng Giao


    KHÉP LẠI MÙA THI

    (N ĐT Nhất vận)

    Khép lại mùa thi củng đã rồi
    Nay về hãy đợi chấm bài thôi
    Lên giường vợ bảo quay đầu gối
    Xuống nệm bà kêu thả mũi ngòi
    Những lả bao ngày đua với hội
    Hom gầy mấy bữa chạy cùng voi
    So tài đọ sức đang còn mỏi
    Chẳng dễ ,dàng xơi, rượu cá mòi

    Khắc Hiền
    20/6/2014
    CẢM PHỤC.
    (Ngũ độ thanh, nhất vận)

    Thấy bạn tài đua cũng cảm rồi
    Thơ làm gửi đến chậm đành thôi
    May mà nghĩ lại đang còn lối
    Vậy mới lần sang vẫn đủ ngòi
    Đã họa vài câu vùi mảnh cói
    Mau bình mấy chữ ngoặc ngà voi
    Cầu sao đạt ước từng trông mỏi
    Giải sẽ cùng ta nhậu mắm mòi.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-06-2014 lúc 10:18 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #290
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết

    TÌNH SÂU.

    (Ngũ độ thanh)

    Chia lìa mỗi đứa tạm rời xa
    Chúng bạn ngày xưa ở xã nhà
    Nỗi nhớ trào dâng hình ảo mộng
    Niềm yêu trỗi dậy bóng dương tà
    Đâu thời náo động hòa xô diễn
    Ấy thuở tưng bừng họa vũ ca
    Phấn khởi cùng nhau đời rộn rã
    Tình sâu nghĩa thắm quyện sơn hà.

    Lương Tú.


    NGHĨA NẶNG

    (Ngũ độ thanh)

    Đôi mình nghĩa nặng chẳng nào xa
    Những ước rồi đây ở một nhà
    Đã gửi niềm tin chờ giọt sớm
    Còn ôm lý tưởng đợi trăng tà
    Lời yêu vẫn thả cung đàn vọng
    Chữ tín luôn gìn bản nhạc ca
    Lúc trẻ trong làng ai cũng mộ
    Già nay mãi đẹp cảnh song hà

    Khắc Hiền
    24/6/2014

    ƯỚC MONG
    Tổ Quốc trong lòng hướng đảo xa
    Toàn dân bốn biển nước non nhà
    Đương đầu gió thổi nơi triền sóng
    Hứng hạt mưa rơi giữa bóng tà
    Mộng được bình yên xây lẽ sống
    Mơ cầu hạnh phúc hát lời ca
    Con người chẳng quản gì gian khó
    Nhất định ngày đêm bám hải hà
    Hoàng Giao
    MONG MỎI.
    (Ngũ độ thanh)

    Đã trót thương người mặc ở xa
    Dù sao cũng cố lại chơi nhà
    Tha hồ giải trí khi chiều lụi
    Thỏa mãn đùa vui lúc nguyệt tà
    Nặng nghĩa bền lâu ngời ái cảm
    Sâu tình dạ vững ngát lời ca
    Đêm dài vọng nhớ ngày mong mỏi
    Nghĩ tưởng cùng nhau dạo bến hà.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-06-2014 lúc 10:21 AM Lý do: Trích dẫn quá 3 bài

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 29/111 ĐầuĐầu ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình