+ Trả lời chủ đề
Trang 2/19 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #11
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    MUA TRĂNG

    Tôi thầm nhớ xưa kia Hàn Mặc Tử
    Ngắm Trăng rồi thơ mộng mãi cùng Trăng
    Tôi nhìn Trăng thổn thức những đêm Rằm
    Trăng tròn thế sao Đời mình lại Méo ?

    Trăng khuyết Trăng tròn Trăng mãi khéo
    Còn đời mình níu kéo được nữa đâu
    Kiếp phế nhân đã điểm bạc mái đầu
    Thời trai trẻ họa không còn “chân thật”

    Ước Trăng có phép nhiệm màu của Phật
    Giúp đời tôi cứu Mặc Tử ngày xưa
    Không khổ đau than thở những vần thơ
    Không rao bán Trăng tròn yêu đi nữa

    Dẫu Trăng tàn vẫn hồng lên ngọn lửa
    Để hằng đêm sưởi ấm chút lòng côi
    Mặc Tử xưa đau đớn ngắm Trăng soi
    Nay Trăng ngắm đời tôi Trăng nhỏ lệ

    Hàn Mặc Tử hay là Tôi cũng thế
    Hai phận Đời một kiếp bể oan thôi
    Nay Người xưa đã mãi mãi đi rồi
    Vầng Trăng bán Tôi xin… mua lại cả!

    Lương Tú


  2. #12
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    ÁNH MẮT

    Anh thả lòng mình xuống đáy sông
    Bồng bềnh nỗi nhớ đắm tình mong
    Cho ai vớt lấy niềm vui nhỏ
    Gửi tới bên Em chút hẹn lòng

    Vẫn bến đò xưa dải cát xưa
    Qua sông ngày ấy giữa cơn mưa
    Soi vào mắt đẹp vô tình ấy
    Hút cả hồn ngơ phút ngẩn thừa

    Để mấy hôm sau mãi ngóng chờ
    Nhưng dòng sông vắng cứ thờ ơ
    Đò xưa lặng lẽ vô hình bóng
    Mà ánh mắt người... Vẫn trong mơ…

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 27-06-2014 lúc 08:53 AM


  3. #13
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    CHUYỆN TÌNH NGÀY XƯA

    Rời làng Chàng bước chân đi
    Vinh hoa phú quý hẹn gì mai sau
    Nàng ôm thề ước ban đầu
    Quê nhà mong đợi mưa ngâu ngày dài

    Mong hoài một bóng hình ai
    Như chờ một cánh hoa Mai mùa Hè
    Mỏi mòn chẳng thấy người về
    Đành lòng gác lại lời thề năm xưa

    Đời người như giấc mơ trưa
    Uổng công mong đợi thề xưa ai màng
    Mộng đầu thật quá phũ phàng
    Tóc thề Nàng giữ mà Chàng phiêu du

    Xuân thì theo gió bay vù
    Má hồng phai nhạt mắt thu lệ nhòa
    Thôi đành… uổng một đời hoa…
    Nàng về xuống tóc… vào ra cửa Chùa…!

    Lương Tú


  4. #14
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    LÁ RỤNG !

    Ôi thôi rồi! Lại chiếc lá nữa... rơi!
    Sao chợt thấy Đời buồn quá vậy
    Lá héo khô rụng rơi nhanh về cội
    Để trơ cành tiếc nuối mãi một ai

    Đời mình rồi như chiếc lá tàn phai
    Lá về cội mình về lòng đất mới
    Bao nhớ thương hoài mong chờ đợi
    Cũng sẽ lìa cành như lá mà thôi

    Nhớ một thời Cành Lá xanh tươi
    Quấn quýt bên nhau vui buồn, chia sẻ
    Gió trưa về lá ru cành khe khẽ
    Trốn nắng Hè cành ẩn tán lá che

    Cành hát vui lá nhảy múa xum xuê
    Cây tươi tốt nhựa tràn đầy sức sống...
    Đến một ngày... Lá úa vàng rụng xuống
    Xa cành rồi... Lá về với cội đây!

    Ôi đời mình tựa những chiếc lá cây
    Đã vàng úa chờ ngày xa trần thế
    Rồi ra đi cũng như bao thế hệ
    Tiếc nuối Đời... Sao chẵng mãi xanh tươi ???

    Lương Tú

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  6. #15
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    NGÀY KHÔNG BIẾT GÌ…

    Dắt tay phượng vĩ vào hè
    Lòng còn vương vấn hẹn thề năm xưa
    Ngó sang hàng dậu cắm thưa
    Sao người bên ấy giờ chưa thấy về ?

    Chạnh lòng dấu chút tái tê
    Bút lưu giữ mãi, trường quê bóng còn
    Cành bàng vươn tỏa lối mòn
    Thuở nào hai đứa tuổi non vui đùa

    Thời gian tựa chiếc thoi đưa
    Nhớ ai cận ngõ dây dưa cõi lòng
    Bao năm phiêu dạt long đong
    Vẫn còn lưu luyến ngày không biết gì

    Giờ đây còn đợi mong chi
    Mà trông qua đó mắt mi cay xè
    Người kia… chắc chẳng còn về
    Phượng hồng rũ cánh, âm ve… nghẹn sầu !

    Lương Tú
    BTV.vnthihuu
    ( KĐ - TTC )
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 27-06-2014 lúc 08:39 AM


  7. #16
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Hồn thơ đằm thắm ngọt ngào
    Vô tình qua ngỏ Yến vào được không
    Nhà thơ mở cửa cứ xông
    Bút thơ níu kéo chữ hồng lại đây
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  9. #17
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    Hồn thơ đằm thắm ngọt ngào
    Vô tình qua ngỏ Yến vào được không
    Nhà thơ mở cửa cứ xông
    Bút thơ níu kéo chữ hồng lại đây
    Bạn vào Lương Tú vui thay
    Kết tình bằng hữu mỗi ngày thêm đông
    Càng tô thắm đượm thơ hồng
    Cùng nhau trao đổi nghĩa nồng khắc ghi.

    Xin hoan nghênh bạn !

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #18
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    TRỐNG TRƯỜNG TRAO EM …

    Tôi rung nhánh Phượng, ngày xưa rơi
    Đỏ cả hai vai thắm một thời
    Rớt xuống hình ai giờ lặng tiếng
    Gom về chép lại chẳng thành đôi

    Ngây thơ thuở ấy tình mênh mang
    Rực rỡ Phượng hồng, tím nhánh Lăng
    Lưu bút chuyền tay giờ tiễn biệt
    Môi hôn chạm nhẹ… thẹn đêm Hằng

    Trao em tiếng trống rộn sân trường
    Giữ lấy âm thanh dậy mến thương
    Hẹn đến mai này vui gặp lại
    Bên nhau nguyện ước sẽ chung đường

    Giờ về nhặt lại tiếng yêu xưa
    Chỉ thấy sân trường lá rụng thưa
    Ký ức trào dâng buồn… dạ thấu
    Tình đâu nhạt dấu để lòng… mưa.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 27-06-2014 lúc 07:18 AM


  12. #19
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    BAO GIỜ CHO ĐẾN… NGÀY XƯA ?

    Bao giờ cho đến… Ngày xưa ?
    Trở về xóm cũ nắng trưa ngẹn ngào
    Thẫn thờ bước thấp bước cao
    Bao nhiêu kỷ niệm giẫm vào chân Anh
    Bướm nào níu lượn quẩn quanh
    Đậu vào vai áo trả Anh lời thề

    …Trường bên Hai đứa đi về
    Gốc Bàng nay ghé mân mê thân sùi
    Tên đôi ngày ấy đâu rồi ?
    Khắc lồng hai chữ lở bồi bên nhau

    Xót xa… lòng bỗng quặn đau !
    Em ơi ! Ngày ấy tham giàu mà chi ?
    Xe hoa về rước dâu đi
    Tình chưa kịp tỏ mộng gì nữa Em ?
    …Di di chân buốt, bên thềm
    Dấu đôi giọt đắng mi hoen đỏ nhòa
    Nhìn khuất theo bóng xe hoa
    Sao Em không ngoảnh... nhìn ra… một lần? !
    ***
    Tần ngần dạo bước tần ngần
    Lối xưa trường cũ… Bần thần… tìm ai?
    Lá Bàng rơi xoẹt bên tai
    Cô đơn Phượng ngủ cành dài lưa thưa

    Bao giờ cho đến… Ngày xưa ?
    Mộng mơ tình cũ… Cơn mưa chợt về
    Ngậm ngùi rảo bước chân đê
    Mưa kia xối xả dầm dề bờ vai
    Cay cay… khóe mắt thở dài…
    Tình đâu? Người cũ… còn ai… ngóng chờ ? !!!
    ***
    Bao giờ cho đến… Ngày xưa ?
    Tỏ tình… Anh tỏ…
    Khi Mưa… chưa… về…!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 30-06-2014 lúc 09:43 AM

  13. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  14. #20
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    SÂN TRƯỜNG MÌNH EM…!

    Ai nhặt dùm em cánh phượng hồng
    Em ngồi bứt thả nỗi hoài mong
    Sân trường chợt đỏ tràn màu phượng
    Ngập bởi tình em mãi nhớ trông…

    Phượng gọi ve rền gió lắng nghe
    Bầu trời đỏ rực áng chiều về
    Trường xưa kỷ niệm anh còn nhớ
    Ai đứng chờ ai trước ngõ quê…

    Anh đến trên tay rực phượng hồng
    Trao em chẳng nói chỉ nhìn không
    Phượng thay lời ngỏ tình yêu đắm
    Dịu ánh mắt nhìn thỏa nỗi mong

    Ép giữ tình anh dấu phượng mềm
    Vào trang giấy trắng ẵm hàng đêm
    Ẩn vào phượng thắm hình anh rõ
    Càng ngắm càng yêu lại nhớ thêm

    Giờ… một mình em… cảnh vắng tanh
    Thả từng nhúm phượng gió lay cành
    Phượng run hay bởi… lòng em khóc
    Hè đến sân trường… thiếu bóng anh…

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 02-07-2014 lúc 04:18 PM

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/19 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình