+ Trả lời chủ đề
Trang 30/111 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #291
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Cảnh Bình Minh Đẹp

    (Ngũ độ thanh, Bát láy, Nhất vận)

    Nắng mộng êm đềm vẽ cảnh thơ
    Hồn nhiên nhảy nhót lũ chim khờ
    Hoa màu diễm lệ tưng bừng nở
    Núi vẻ yêu kiều rộn rã mơ
    Óng ả mây hồng giăng lụa đỡ
    Trầm ngâm nước bạc khảm tơ chờ
    Bình minh yểu điệu choàng nhung nhớ
    Lộng lẫy tô trời khách ngẩn ngơ.

    23-6-2014

    Bảo Minh Trang
    MƯA CHIỀU
    (Ngũ độ thanh, Bát láy, Nhất vận)

    Mưa chiều lặng lẽ tưới hồn thơ
    Mát mẻ chồi non đỡ dại khờ
    Rộn rã vui đùa ca khúc dở
    Om sòm nhảy múa loạn đời mơ
    Cành vươn chững chạc tha hồ nhớ
    Nụ hé trầm ngâm thỏa mãn chờ
    Thổn thức lòng ai tình chậm lỡ
    Lan tràn giọt nước nhỏ buồn ngơ.

    Lương Tú

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CHƠI VƠI

    Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
    Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
    Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
    Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
    Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
    Tủi giấu vào tim những giọt mềm
    Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
    Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

    Minh Đức
    23-4-2014
    6. NHẠT NHẼO
    (Ngũ độ thanh)

    Vắng vẻ canh tàn nhạt nhẽo thêm
    Mình ai lặng lẽ ngắm trăng thềm
    Thờ ơ lẻ bóng đìu hiu dạ
    Khắc khoải đơn hình lạnh lẽo đêm
    Rượu bỏ ngoài môi nồng trí vững
    Trà lan tận não buốt tâm mềm
    Mơ màng giấc ngủ nào yên đẹp
    Thổn thức mong chờ phận sẽ êm.

    Lương Tú


  4. #293
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    PHƯỢNG KHÓC
    (Thủ vĩ ngâm, Nhất vận)

    Phượng khóc nao lòng đỏ mắt ai
    Hè xa mực tím vở lưu bài
    Dòng ly nói hộ tràn hoen mái
    Lệ giã thay lời nhỏ đẫm vai
    Khấp khởi trao đưa tình vẫn dại
    Xôn xao gửi tặng nghĩa còn dài
    Chia lìa bịn rịn buồn tê tái
    Phượng khóc nao lòng đỏ mắt ai

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 31-12-2014 lúc 02:44 PM

  5. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  6. #294
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    QUÊ NHÀ

    Gợi nhớ làng quê đẹp mái đình
    Chan hòa nhịp sống lúc bình minh
    Vườn cây trĩu quả đời ban nghĩa
    Ruộng lúa oằn bông đất gửi tình
    Óng ả mây chiều trăng bẽn lẽn
    Nồng nàn gió sớm cảnh lung linh
    Người xa cách trở hoài thương mến
    Kỷ niệm trào dâng một bóng hình.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 26-12-2014 lúc 11:46 AM

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  8. #295
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    TÌM BỒ
    Đã vợ con rồi dám chảnh mô
    Buồn vui lướt mạng để thêm bồ
    Lang thang cả tiếng tìm hình ảo
    Lẩn thẩn nguyên ngày kiếm cõi vô
    Lắm lúc thăng hoa hồn nghệ sĩ
    Đôi khi chấp nhặt giọng thầy đồ
    Làm thơ tặng ảnh nhiều em mến
    Bởi thế ngon lành được mấy cô!
    CẶP BỒ.

    Nhân đời thế sự lạ chi mô
    Vợ đẹp giàu sang vẫn thích bồ
    Nhậu lắm cơm hâm rồi muốn nhả
    Ăn nhiều phở mới lại thèm vô
    Trao thơ mạng ảo toàn hao sức
    Tặng ảnh trên Fây chỉ tốn đồ
    Dạo phố tha hồ mà ngắm chọn
    Ưng thì thoải mái cặp vài cô.

    Lương Tú

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  10. #296
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi songha Xem bài viết

    (Ảnh Song Hà)



    TÌNH YÊU TUỔI TRẺ
    Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
    Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
    Trái tim mở đất xanh như biển
    Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
    Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
    Dòng sông mãi biếc để dâng đầy
    Cho ta khát vọng niềm tin mới
    Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay
    SONG HÀ
    KHÁT VỌNG TRẺ.

    Xuân đời rạng rỡ vững lòng thay
    Giới trẻ hân hoan giữa đất này
    Gắng sức xây non ngời gió biển
    Đua tài dựng nước ngát tầng mây
    Nhân tình đượm thắm luôn tràn ngập
    Nghĩa cử vui tươi mãi đắp đầy
    Khát vọng tương lai vì tổ quốc
    Mai rồi sải cánh rộng trời bay.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 01-07-2014 lúc 06:31 AM

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  12. #297
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÊM BUỒN



    Nguyệt rụng bên thềm đậu xuống vai
    Năm canh thổn thức suốt đêm dài
    Sông tình trải mộng vang lời ước
    Bến nghĩa gieo hồn vọng tiếng ai
    Nhặt ánh sao trời hồng tuổi ngọc
    Gom hương nhụy biển điểm trang đài
    Buồn vui tứ gửi lòng xao xuyến
    Thả những vần thơ cậy gió cài.

    Manh ky
    01/07/2014

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  14. #298
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÊM BUỒN


    Nguyệt rụng bên thềm đậu xuống vai
    Năm canh thổn thức suốt đêm dài
    Sông tình trải mộng vang lời ước
    Bến nghĩa gieo hồn vọng tiếng ai
    Nhặt ánh sao trời hồng tuổi ngọc
    Gom hương nhụy biển điểm trang đài
    Buồn vui tứ gửi lòng xao xuyến
    Thả những vần thơ cậy gió cài.

    Manh ky
    01/07/2014
    MONG CHỜ.

    Trăng tàn bóng lụi khát bờ vai
    Thấp thỏm từng đêm cứ trở dài
    Ngỡ tưởng xa rời quên bỏ bạn
    Đâu ngờ cách biệt nhớ thương ai
    Sen hồng lối cũ còn tươi thắm
    Phượng đỏ trường xưa vẫn ngát đài.
    Ngóng đợi người về trong mộng ảo
    Chờ mong gặp gỡ đón hoa cài.

    Lương Tú

  15. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  16. #299
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    ĐÊM BUỒN


    Nguyệt rụng bên thềm đậu xuống vai
    Năm canh thổn thức suốt đêm dài
    Sông tình trải mộng vang lời ước
    Bến nghĩa gieo hồn vọng tiếng ai
    Nhặt ánh sao trời hồng tuổi ngọc
    Gom hương nhụy biển điểm trang đài
    Buồn vui tứ gửi lòng xao xuyến
    Thả những vần thơ cậy gió cài.

    Manh ky
    01/07/2014
    MONG CHỜ.

    Trăng tàn bóng lụi khát bờ vai
    Thấp thỏm từng đêm cứ trở dài
    Ngỡ tưởng xa rời quên bỏ bạn
    Đâu ngờ cách biệt nhớ thương ai
    Sen hồng lối cũ còn tươi thắm
    Phượng đỏ trường xưa vẫn ngát đài.
    Ngóng đợi người về trong mộng ảo
    Chờ mong gặp gỡ đón hoa cài.

    Lương Tú

    VẺ ĐẸP
    Vẻ đẹp mê hồn tóc xõa vai
    Nàng đi mạnh mẽ bước chân dài
    Hồ thu gợn nước mờ nhân ảnh
    Nắng hạ gieo tình loãng tuổi ai
    Biển cũ đưa thuyền mây vượt sóng
    Dòng xưa thả nụ búp vươn đài
    Khung trời cảnh biếc say lòng dạ
    Mặt đất mù sương phủ liễu cài
    Song Hà

  17. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  18. #300
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377

    11. TRÚ MƯA

    Mưa đừng dứt vội hãy dài thêm
    Để giọt nào rơi ướt mãi thềm
    Gió vẫn đùa quanh ngoài bậu cửa
    Mây còn phủ kín giữa trời đêm
    Nhìn sâu cặp mắt hiền, trong, rõ
    Giữ chặt bàn tay nhỏ, ấm, mềm
    Cảm xúc trào dâng lòng bỗng rộn
    Men tình cứ gọi những nồng êm

    Minh Đức
    27-6-2014
    ---------


    12. TƠ LÒNG
    (Ngũ độ thanh)

    Khắc đổi sao dời lặng lẽ thêm
    Vườn quê nhãn chín tỏa hương thềm
    Mơ màng giấc ngủ la đà cõi
    Vật vã canh trời thấp thỏm đêm
    Cuộn gối ôm đời buông não lỏng
    Vò tâm nhả kiếp gục thân mềm
    Bao giờ hết nỗi sầu ly biệt
    Gỡ mối tơ lòng để phận êm.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 02-07-2014 lúc 07:05 AM

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/111 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình