+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 26

Chủ đề: Thơ Đường luật-Hương Thủy

  1. #11
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 34
    Thanks
    288
    Thanked 351 Times in 34 Posts
    TÀ TÂM

    Lời nghe giảo trá thật khôi hài
    Thêu dệt lắm điều chẳng nói sai
    Chín đoạn lưỡi bò mưu chiếm đoạt
    Hai quần đảo ngọc mộng kê khai
    Lăm le bấy thuở mà gai mắt
    Lật lọng bao đời quả chướng tai
    Cùng mạch máu hồng sao hiểm ác
    Sói lang bành trướng lộ chiêu bài.

    Trương Nữ Hương Thủy(8/2012)

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Nữ Hương Thủy vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy Xem bài viết

    BÊN NHAU

    Gió thoảng đùa mơn lọn tóc thề
    Cung lòng đồng điệu vút say mê
    Xiết vòng tay ấm vai mềm chạm
    Tỏa bóng trăng thanh má ửng kề
    Xúc cảm dâng trào êm ái quá
    Ân tình hòa quyện thiết tha ghê!
    Làn môi chửa thốt câu từ biệt
    Thẫm nhớ đà giăng ngập lối về.

    Trương Nữ Hương Thủy
    CÙNG NHAU
    (Ngũ độ thanh)

    Mềm môi nhỏ nhẹ thốt câu thề
    Giữ chặt tay luồn ngỏ đắm mê
    Thổn thức tim vàng khi gõ cận
    Dềnh dang thể ngọc lúc ôm kề
    Êm đềm tỏa ấm mơ màng thật
    Hớn hở trao nồng rộn rã ghê
    Thỏa mãn tình yêu vùi nụ thắm
    Cùng nhau tận hưởng phút đêm về

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 03-07-2014 lúc 09:24 AM


  4. #13
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 34
    Thanks
    288
    Thanked 351 Times in 34 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CÙNG NHAU
    (Ngũ độ thanh)

    Mềm môi nhỏ nhẹ thốt câu thề
    Giữ chặt tay luồn ngỏ đắm mê
    Thổn thức tim vàng khi gõ cận
    Dềnh dang thể ngọc lúc ôm kề
    Êm đềm tỏa ấm mơ màng thật
    Hớn hở trao nồng rộn rã ghê
    Thỏa mãn tình yêu vùi nụ thắm
    Cùng nhau tận hưởng phút đêm về

    Lương Tú
    Hương Thủy thành tâm cảm ơn bài họa NĐT ạ, thật đáng nể!

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Nữ Hương Thủy vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết

    NHỚ HUẾ
    (Giải KK hạng 1)

    Chân trời nhuộm thẫm ánh tà dương
    Khắc khoải lòng son nỗi lạ thường
    Tưởng rẽ mây ngà thăm núi Ngự
    Mơ hòa nước bạc khỏa dòng Hương
    Hồn lan dải sóng ngời quê mẹ
    Gió thoảng lời kinh vững dặm đường
    Ngỡ dạo thiền môn chiều lá đổ
    Dâng đầy kỷ niệm tím miền thương.

    Hương Thủy
    1. HUẾ NHỚ.

    Ngõ quạnh ai về ẩn bóng dương
    Chiều tan phố cổ đẹp vô thường
    Mây bồng óng ả che triền Ngự
    Liễu rủ mơ màng rọi đáy Hương
    Khách lỡ đi rồi xa vạn nẻo
    Tình đâu giã biệt ngái trăm đường
    Câu hò điệu lẩy hoài nhung nhớ
    Tím cả khung trời đẫm lệ thương

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 13-08-2014 lúc 06:58 AM


  7. #15
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CÙNG NHAU

    (Ngũ độ thanh)

    Mềm môi nhỏ nhẹ thốt câu thề
    Giữ chặt tay luồn ngỏ đắm mê
    Thổn thức tim vàng khi gõ cận
    Dềnh dang thể ngọc lúc ôm kề
    Êm đềm tỏa ấm mơ màng thật
    Hớn hở trao nồng rộn rã ghê
    Thỏa mãn tình yêu vùi nụ thắm
    Cùng nhau tận hưởng phút đêm về


    Lương Tú
    GỌI NHAU
    (Ngũ độ thanh)

    Tình yêu giữ trọn mối duyên thề
    Hạnh phúc lâu bền trải cõi mê
    Ngõ hẹn trao lời chung lối mở
    Đường mơ thả mộng sánh vai kề
    Tâm lòng thỏa mãn nghèo không sợ
    Bạn hữu vui mừng đói chẳng ghê
    Hãy để hòa theo cùng bố mẹ
    Cầm tay vững bước gọi nhau về.

    TXS 12/8/2014

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHOẢNH KHẮC HOÀNG HÔN

    Hoàng hôn nhuộm tím cả vầng dương
    Gió gửi niềm mơ dỗ mộng thường
    Quả ngọt trời ban còn giữ phúc
    Hoa nồng đất tặng vẫn truyền hương
    Cây đùa nhịp nắng hồng khung cửa
    Nhạc tấu lời rêu thẫm nẻo đường
    Mỗi bận hòa thơ lòng thổn thức
    Giao mùa lá đổ chạnh niềm thương!

    Nguyên Xuân
    26/8/2014

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #17
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy
    Vui cùng mọi người quan tâm tới kỳ thi Thơ tự do 2015 trên Diễn đàn VNTH.
    Bài thơ cảm tác từ bộ vần OANG của huynh Hải Hành và thầy Nắng Xuân.


    BÙM

    Ắt giải rồi lan tận cửa Giàng
    Câu mừng vẫn nổ nhịp rền vang
    Người nhanh tiếp lửa chêm vài ý
    Kẻ lẹ vào sân nã chục tràng
    Xé rực đêm trường như đại bác
    Bung ngời núi thẳm tựa Pơ lang
    Đà chơi chẳng ngại âm đì đẹt
    Giật kíp cùng vui với cả làng.

    04 – 8 – 2015
    Trương Nữ Hương Thủy

    LÃNG ĐÃNG

    Mồi ngon đặt sẵn rủ rê Giàng
    Vãn cảnh an nhàn nốc rượu vang
    Rổ chữ ê hề quăng một áng
    Vườn thơ ú hụ giã dăm tràng
    Chiêng cồng rộn rã lay bờ trảng
    Trống mõ om sòm lở ruộng lang
    Chẳng bóp tùm lum nhiều sợ lãng
    Trèo lên kẽo kẹt với dân làng

    05.8.2015
    Nắng Xuân
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 11-08-2015 lúc 03:35 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #18
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    Chúc mừng Trương Nữ Hương Thủy - Giải KK.


    KHIÊM NHƯỜNG

    Giữa vạn hoa rừng ngát tỏa HƯƠNG
    Dù muôn lộng lẫy cứ khiêm nhường
    An bài trí tuệ tình yêu thưởng
    Thỏa mãn tinh thần nhựa sống vương
    Vị THỦY xuôi vần tâm đã sướng
    Đằng vân thuận ý lẽ thêm tường
    Tuy rằng lãm thúy chưa thành tượng
    Cũng đủ căng buồm rực sáng gương.

    06.8.2015
    Nắng Xuân


    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #19
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 34
    Thanks
    288
    Thanked 351 Times in 34 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết

    Chúc mừng Trương Nữ Hương Thủy - Giải KK.


    KHIÊM NHƯỜNG

    Giữa vạn hoa rừng ngát tỏa HƯƠNG
    Dù muôn lộng lẫy cứ khiêm nhường
    An bài trí tuệ tình yêu thưởng
    Thỏa mãn tinh thần nhựa sống vương
    Vị THỦY xuôi vần tâm đã sướng
    Đằng vân thuận ý lẽ thêm tường
    Tuy rằng lãm thúy chưa thành tượng
    Cũng đủ căng buồm rực sáng gương.

    06.8.2015
    Nắng Xuân


    CẢM NHẬN BUỔI TRAO GIẢI THƠ 2015
    (Họa tặng Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu)

    Ân tình thắm đượm giữa ngàn hương
    Rộn rã niềm vui, vẻ kính nhường
    Nến tỏa lòng xao hồn lặng ngưỡng
    Thơ hòa rượu chúc nghĩa nồng vương
    Dù chưa chắc được đôi lần thưởng
    Cũng đủ mà tin một chút tường
    Viễn cảnh mai này thêm rạng hướng
    Tên người sáng lập mãi ngời gương.
    Trương Nữ Hương Thủy

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Nữ Hương Thủy vì bài viết hữu ích này


  17. #20
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 34
    Thanks
    288
    Thanked 351 Times in 34 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    LÃNG ĐÃNG

    Mồi ngon đặt sẵn rủ rê Giàng
    Vãn cảnh an nhàn nốc rượu vang
    Rổ chữ ê hề quăng một áng
    Vườn thơ ú hụ giã dăm tràng
    Chiêng cồng rộn rã lay bờ trảng
    Trống mõ om sòm lở ruộng lang
    Chẳng bóp tùm lum nhiều sợ lãng
    Trèo lên kẽo kẹt với dân làng

    05.8.2015
    Nắng Xuân
    Em ghi năm dưới bài BÙM sai rồi, Thầy sửa qua 2015 giùm em với nghen, em cảm ơn nhiều ạ!

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Nữ Hương Thủy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình