+ Trả lời chủ đề
Trang 168/859 ĐầuĐầu ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 218 268 668 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.671 tới 1.680 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #1671
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.864
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÔNG LIỀU

    Vi Li (V.L.)* nguyên tử cao xiêu
    Mà sao tôi lại dám liều vào đây?
    Bởi lòng khát học ứ đầy
    Biết thêm một...một đuổi bay cái già!

    Đọc bài : "Lực học Thích Ca" **
    Câu "Ba hạt quark..." rất là băn khoăn
    Quark chưa nhỏ nhất, phải chăng?
    Còn down, up nữa ... tạo chàng quark kia

    Đem điều thắc mắc ầu ơ
    Sang nhờ cụ Uýt-pi-a giải nàn (wikipedia)
    Mày mò...càng khó càng ham
    Quyết tìm cho thấy rõ ràng mười mươi.

    Thì ra ... Quark vẫn một thôi
    Nhưng mà lại có sáu người anh em
    Xuống, Lên nhỏ, nhẹ ...vững bền
    Duyên, Lạ, Đỉnh, Đáy tiếp liền nặng, to.

    Hai Lên, một Xuống thành Pro
    Một Lên, hai Xuống lại là Neutron
    Tạo nên vật chất khôn cùng
    Xum la vạn tượng mênh mông, giống loài.

    Biển học nào của riêng ai
    Vẫn dành một góc cho người vươn lên
    Bùn sâu, rơm cỏ ...không hèn
    Quyết đem trí tuệ gửi miền hư không.

    Lấy điều khiêm hạ làm lòng
    Học người, học sách sáng trong nắng chiều.

    BXP 04.8.2014

    * Vi Li (V.L.) = Vật lý
    **Đọc bài "Lực học Thích Ca" của tác giảTruyền Bình thấy câu : "Ba hạt quark (2up+1down) kết hợp thành hạt proton. Ba hạt khác (1up+2down) kết hợp thành hạt neutron" tôi cứ ôm thắc mắc về cái up và down ấy, cứ mò mẫm, mò mẫm mãi ... rồi cái Thấy biến thành cái Biết, thắc mắc được giải tỏa, niềm vui được nhân lên...

    Mỗi Proton, gồm hai quark lên (u) và một quark xuống (d)

    Mỗi neutron gồm hai quark xuống (d) và một quark lên (u)

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1672
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    CÓ ĐÂU MÀ...

    Hồn thơ lai láng thấy lâu già
    Đổi ảnh! Ừ trông trẻ đẹp ra!
    Xướng họa giao lưu còn mạnh bút
    Tình Xuân phơi phới ... có đâu mà...

    BXP 29.7.2014


    TIÊN PHONG ĐẠO CỐT!

    Tiên phong đạo cốt, kể chi già
    Khinh khoái bây giờ mới lộ ra
    Bằng hữu trông vào thêm kính nể
    Trần gian mấy kẻ dám hơn mà...


    KIỀN ĐỨC - 06/08/14
    CÓ CHI MÀ

    Cảm ơn Bác Phượng ngó ông già
    Râu để lâu ngày mới mọc ra
    Bạn hữu thương tình không nói xấu
    Thế là hạnh phúc, có chi mà ...

    TXS 06/8/2014

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1673
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    BÃO VỀ

    Đầu nguồn gió bão mưa sa
    Nước lên lũ xuống muôn nhà khó khăn
    Ông Trời cứ mãi trùm chăn
    Không màng dưới thế chẳng ăn được gì!

    huythanh

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1674
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.864
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    BÃO VỀ

    Đầu nguồn gió bão mưa sa
    Nước lên lũ xuống muôn nhà khó khăn
    Ông Trời cứ mãi trùm chăn
    Không màng dưới thế chẳng ăn được gì!

    huythanh

    Trời ơi mau tỉnh!

    Sóng to nước lớn tứ bề
    Mọi thứ chìm nghỉm... còn gì mà ăn?
    Trời ơi mau tỉnh...xuống trần
    Tai tinh, mắt sáng chúng dân đợi chờ...

    BXP 7/8/14


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1675
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    BÃO VỀ


    Đầu nguồn gió bão mưa sa
    Nước lên lũ xuống muôn nhà khó khăn
    Ông Trời cứ mãi trùm chăn
    Không màng dưới thế chẳng ăn được gì!

    huythanh

    Trời ơi mau tỉnh!

    Sóng to nước lớn tứ bề
    Mọi thứ chìm nghỉm... còn gì mà ăn?
    Trời ơi mau tỉnh...xuống trần
    Tai tinh, mắt sáng chúng dân đợi chờ...

    BXP 7/8/14
    THƯƠNG TÌNH
    (Viết tiếp thơ)

    Thương tình mấy cụ làm thơ
    Không điện, không nước, mắt mờ khó coi
    Xin Ông Trời hãy xét soi
    Hết cơn bão lũ giúp người làm ăn.

    TXS

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1676
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THƯƠNG TÌNH
    (Viết tiếp thơ)

    Thương tình mấy cụ làm thơ
    Không điện, không nước, mắt mờ khó coi
    Xin Ông Trời hãy xét soi
    Hết cơn bão lũ giúp người làm ăn.

    TXS
    NGẮM TRĂNG

    Bão sao ngắm được chị Hằng
    Ngân hà mờ ảo mây giăng khắp trời
    Cao xanh đừng mãi rong chơi
    Lắng nghe dân chúng muôn lời oán than!

    Lệ Hà

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1677
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.864
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NGẮM TRĂNG

    Bão sao ngắm được chị Hằng
    Ngân hà mờ ảo mây giăng khắp trời
    Cao xanh đừng mãi rong chơi
    Lắng nghe dân chúng muôn lời oán than!

    Lệ Hà
    TRÁCH CHI TRỜI

    Trách sao lâm tặc làm càn
    Làm cho rừng rậm đầu nguồn tan hoang
    Nước không thấm kịp kéo tràn
    Mưa tuôn...đất lở ...kêu oan chi trời???

    BXP 7/8/14

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1678
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.864
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT

    ĐHV PHONG TRẦN

    Nhân mừng kỷ niệm ngày sinh

    Viết vần thơ nhỏ gửi tình mến thương

    Chúc đôi Trần-Ngọc uyên ương

    Ngày sinh vui vẻ, cát tường nhiều thêm.


    Muôn tình âu yếm vô biên

    Ủ vào một nụ môi mềm thiết tha

    Tình yêu-Hạnh phúc chan hòa

    Thủy chung một dạ đến già vẫn yêu.


    Bác gom muôn hạt nắng chiều

    Gói vào thơ ... chúc thật nhiều ban mai!


    BXP 7/8/14

    Tặng Phong Trần chậu hoa Sen đá tượng trưng cho tình yêu chung thủy.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1679
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    CỎ MAY

    Nắng nhạt rong chơi giẫm cỏ may
    Cành lay rụng lá thảm xanh dày
    Dạo đàn thổi sáo cùng vui hát
    Trổi nhạc chiều thu dạ ngất ngây.

    Lệ Hà

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #1680
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.864
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    CỎ MAY

    Nắng nhạt rong chơi giẫm cỏ may
    Cành lay rụng lá thảm xanh dày
    Dạo đàn thổi sáo cùng vui hát
    Trổi nhạc chiều thu dạ ngất ngây.

    Lệ Hà

    HƯƠNG MAY
    Con đường du ngoạn thoảng hương May
    Da diết hồn quê thảm lúa dày
    Thẽ thọt bên tai lời ước mộng
    Giọt tình sóng sánh cứ ngô ngây.

    BXP 8.8.2014

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 168/859 ĐầuĐầu ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 218 268 668 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình