+ Trả lời chủ đề
Trang 35/111 ĐầuĐầu ... 25 33 34 35 36 37 45 85 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 341 tới 350 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #341
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    BẠN HÃY

    Bạn hỡi làm gì, có khỏe không
    Bạn xa cách biệt để vương lòng
    Bạn mang nỗi nhớ ngàn hoa cỏ
    Bạn dệt tình yêu vạn đóa hồng
    Hãy gửi niềm tin mầu cánh phượng
    Hãy trao ước vọng dáng mây rồng
    Hãy đừng khép cửa, chờ tôi nhé
    Hãy mở tim nồng thỏa khát mong .

    (MinhThư)
    NHỚ KHÔNG.

    Người về nẻo ấy nhớ ta không
    Người nỡ ra đi chẳng bận lòng
    Người có thương mùa hoe búp phượng
    Người vơi mến thuở thắm bông hồng
    Xin đừng bỏ bến rời Tiên tổ
    Xin hãy buông neo giữ giống Rồng
    Xin trọng tình yêu còn đậm khắc
    Xin cùng đáp lại nỗi chờ mong.

    Lương Tú

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #342
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU SANG

    Hạ bỏ vời thu mát mẻ rồi
    Đâu còn một thuở lá cành tươi
    Chiều về gió nhẹ heo may tới
    Tối nhả trăng non bức nhiệt rời
    Thả bước hồn mơ lòng phấn khởi
    Quàng vơ mộng ảo dạ vui cười
    Mùa thay náo nức sân trường rộn
    Áo trắng vờn bay rợp khoảng trời.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 08-09-2014 lúc 04:31 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #343
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    HẠ !!!

    HẠ về luyến tiếc chút tình mơ
    HẠ đổ mưa giông mãi đến giờ
    HẠ chẳng thèm đi vì mến bạn
    HẠ còn nán lại bởi yêu thơ
    HẠ buồn phượng vĩ trao lời hứa
    HẠ vắng âm ve ngậm tiếng chờ
    HẠ hẹn sang năm rồi sẽ tới
    HẠ tàn nắng biệt gió bơ vơ !

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 01-01-2015 lúc 06:18 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #344
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    HẠ !!!

    HẠ về luyến tiếc chút tình mơ
    HẠ đổ mưa giông mãi đến giờ
    HẠ chẳng thèm đi vì mến phú
    HẠ còn nán lại bởi yêu thơ
    HẠ buồn phượng vĩ trao lời hứa
    HẠ vắng âm ve ngậm tiếng chờ
    HẠ hẹn sang năm rồi sẽ tới
    HẠ tàn nắng biệt gió bơ vơ !

    Lương Tú
    NẮNG CỨ NỒNG NÀN ( MT HỌA)

    Nắng gió qua rồi lại mộng mơ
    Nắng mưa vẫn thế đến bây giờ
    Nắng còn một thuở tôi say nhạc
    Nắng dấu bao lần bạn gửi thơ
    Nắng đẹp môi cười lưu luyến nhớ
    Nắng tươi mắt dỗi vấn vương chờ
    Nắng ơi chớ vội đi lâu nhé
    Nắng cứ nồng nàn để vẩn vơ
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 12-08-2014 lúc 01:57 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  9. #345
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết

    NHỚ HUẾ
    (Giải KK hạng 1)

    Chân trời nhuộm thẫm ánh tà dương
    Khắc khoải lòng son nỗi lạ thường
    Tưởng rẽ mây ngà thăm núi Ngự
    Mơ hòa nước bạc khỏa dòng Hương
    Hồn lan dải sóng ngời quê mẹ
    Gió thoảng lời kinh vững dặm đường
    Ngỡ dạo thiền môn chiều lá đổ
    Dâng đầy kỷ niệm tím miền thương.

    Hương Thủy
    1. HUẾ NHỚ.
    (Ngũ độ thanh)

    Ngõ quạnh ai về ẩn bóng dương
    Chiều tan phố cổ đẹp vô thường
    Mây bồng óng ả che triền Ngự
    Liễu rủ mơ màng rọi đáy Hương
    Khách lỡ đi rồi xa vạn nẻo
    Tình đâu giã biệt ngái trăm đường
    Câu hò điệu lẩy hoài nhung nhớ
    Tím cả khung trời đẫm lệ thương

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 13-08-2014 lúc 07:00 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #346
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CÙNG NHAU
    (Ngũ độ thanh)

    Mềm môi nhỏ nhẹ thốt câu thề
    Giữ chặt tay luồn ngỏ đắm mê
    Thổn thức tim vàng khi gõ cận
    Dềnh dang thể ngọc lúc ôm kề
    Êm đềm tỏa ấm mơ màng thật
    Hớn hở trao nồng rộn rã ghê
    Thỏa mãn tình yêu vùi nụ thắm
    Cùng nhau tận hưởng phút đêm về.

    Lương Tú

    GỌI NHAU
    (Ngũ độ thanh)

    Tình yêu giữ trọn mối duyên thề
    Hạnh phúc lâu bền trải cõi mê
    Ngõ hẹn trao lời chung lối mở
    Đường mơ thả mộng sánh vai kề
    Tâm lòng thỏa mãn nghèo không sợ
    Bạn hữu vui mừng đói chẳng ghê
    Hãy để hòa theo cùng bố mẹ
    Cầm tay vững bước gọi nhau về.

    TXS 12/8/2014

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #347
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỞ LẠI QUÊ NHÀ




    Xóm cũ làng xưa chẳng nhạt mờ
    Tình đời nở rộ đẹp như mơ
    Sông chờ nhả sóng khơi hồn nhạc
    Bến đợi buông thuyền mở tứ thơ
    Lạch nhỏ ngoằn ngoèo xua cá lượn
    Cầu tre tấp tểnh níu chân hờ
    Bao ngày biệt xứ lòng hiu quạnh
    Trở lại quê nhà hóa ngẩn ngơ.

    Manh ky
    12/08/2014

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #348
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRỞ LẠI QUÊ NHÀ



    Xóm cũ làng xưa chẳng nhạt mờ
    Tình đời nở rộ đẹp như mơ
    Sông chờ nhả sóng khơi hồn nhạc
    Bến đợi buông thuyền mở tứ thơ
    Lạch nhỏ ngoằn ngoèo xua cá lượn
    Cầu tre tấp tểnh níu chân hờ
    Bao ngày biệt xứ lòng hiu quạnh
    Trở lại quê nhà hóa ngẩn ngơ.

    Manh ky
    12/08/2014
    TRÔNG VỀ QUÊ.

    Quê nhà cảnh đẹp gợi hồn thơ
    Thấp toáng từ xa ảo ảnh mờ
    Nắng trải đồng chiêm tràn ý mộng
    Chim sà ruộng lúa dậy tình mơ
    Làng thôn nhộn nhịp âm rao réo
    Ngõ lối xôn xao tiếng gọi hờ
    Một thuở chung vui giờ cách biệt
    Trông về chốn cũ dạ ngây ngơ

    Lương Tú

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #349
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    GỬI CỐ NHÂN

    Gửi tặng hoa hồng đến cố nhân
    Ngày xưa mộng ước đẹp thiên thần
    Say mê một thuở vùi trong dạ
    Vấp ngã hôm nào quẩn bước chân
    Bởi lắm vương tình đời mãi nặng
    Nên nhiều vướng nợ kiếp đang ngân
    Xa xôi bóng cũ còn lưu luyến?
    Gặp mặt bây giờ có ái ân?


    HOA TẶNG

    Hoa này nhận lấy của giai nhân
    Gửi tặng đầu xuân lộc thánh thần
    Thỏa mộng ngày nào vui lối ngõ
    Bằng lòng thuở ấy rộn tay chân
    Chia phôi mấy ngã im lời vọng
    Rẽ hướng hai dòng lặng tiếng ngân
    Hẹn ước xa xưa còn luyến đợi
    Trông hoài một bóng nặng tình ân.

    Lương Tú

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #350
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CHUYỂN THU !
    (Nhất vận-Ngũ độ thanh)

    Nắng đỡ thu về phượng đỏ thưa
    Bàng xanh lá trải đọng sương vừa
    Tàn cây quả héo cành xuôi dựa
    Lụi vỏ thân còi nhánh võng đưa
    Tiết đổi mây mờ đâu dạt vữa
    Mùa sang gió nhạt chẳng vơi thừa
    Đêm dài lặng lẽ tâm buồn ứa
    Đợi mãi mơ hoài nhớ thuở xưa

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 14-01-2015 lúc 03:32 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 35/111 ĐầuĐầu ... 25 33 34 35 36 37 45 85 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình