|
|
||
|
|
||
Chúc Trường có nhạc để nghe .
Vui cười chúng bạn cùng khoe với Tàng .
Khi nào vi deo trình làng .
Nhớ cho Hải Yến mơ màng tý nha .
Tàng .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
|
|
||
TruongVu cảm ơn tỷ tỷ rất nhiều
TruongVu có niềm vui này lại là niềm vui an ủi bé Ý Nhi (con gái của TruongVu ) .Là nhờ bác Hồng Thoại , chú Gió Bụi và đại gia đình Việt Nam Thi Hữu .
TruongVu rất hạnh phúc và chân thành cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp .Mà bác Hồng Thoại ,chú Gió Bụi và sự chia sẻ của đại gia đình Việt Nam Thi Hữu dành cho TruongVu và đặc biệt là con gái Ý Nhi .Con gái Ý Nhi rất ngoan và học giỏi , luôn có những bông hoa điểm 9 ,điểm 10 . Con gái vào lớp 2 ,bắt đầu năm học mới . Hai bố con TruongVu luôn là niềm tin cho nhau những khi khó khăn nhất .
TruongVu chân thành cảm ơn .
|
|
||
ÔNG BÀ NỘI
( Tặng con gái Ý Nhi )
Bà thường ngắm những kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương "Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào "
Kỷ niệm chương " Chiến sĩ Trường Sơn "
Sốt rét rừng làm ông viêm màng não
Huân chương , giấy tờ cháy rụi cùng hỏa hoạn với thời gian
Hơn ba mươi năm sau ngày giải phóng
Ông mới vinh quang đón những kỷ niệm chương này
Bà chăm ông luôn nắm lấy bàn tay
Đôi vai gầy dầm sương dãi nắng
Khi bình thường ông hiền hòa là vậy
Lúc miên man xóm láng cũng ngại ngùng
Những người lính đã vàng tâm chí vững
Ông vẫn " hành quân "giữa cuộc sống đời thường
Ngày ngày vui ,đưa đón cháu tới trường
Dọc quãng đường ông cứ nói lan man
Rồi cả khi bỗng ...dừng , ông cháu ngã
Bế cháu rồi ông lại xuýt xoa
Những hôm mưa lấm tấm nhạt nhòa
Vạt áo ông đủ che con khỏi ướt
Bà vẫn chờ cơm canh chải chuốt
Hai ông cháu về đầm ấm sớt chia
Con hãy tự hào mang mầm non sức sống
Tình thương yêu trĩu nặng cựu quân nhân !
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 09-09-2014 lúc 05:52 PM
|
|
||
CHIA LY
Mưa rây rắc nhạt nhòa
Tiễn biệt mới hôm qua
Thong thả Sen cầm nụ
Ngỡ ngàng Cúc nở hoa
Gió bấc xoay lành lạnh
Nắng thiều rọi xót xa
Sắp thêm mùa Sáo vọng
Thánh thót điệu ngân nga ..?
|
|
||
NHỚ QUÊ
Đò đưa bến đỗ Thành Tre
Xuôi miền duyên hải chân đê cát vàng
Phi Lao xanh ngút xanh ngàn
Những con sóng vỗ nhịp nhàng khơi xa
Vinh Quang -Tiên Lãng quê ta
Có sông Văn Úc đương hoa lục bình
Nhớ trăng thanh đứng bên đình
Làng Đông mở hội tưng bừng cầu nghư !
|
|
||
CUỐI THU
Xăm xắp tiết thu hàn
Sương mờ lẫn khói lam
Cong cong mềm nhánh liễu
Tím tím dịu dò lan
Gợn sóng đùa mây tía
Bay hương giỡn gió ngàn
Quê nhà lưu luyến nhớ
Thao thức nẻo quan san !
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 09:44 AM
|
|
||
MỘT BẢN NHẠC CON CHƯA ĐƯỢC NGHE
( Tặng con gái Ý Nhi )
Ta kể cho con nghe về bản nhạc
Một bài thơ đã vang lên tiếng hát
Con có vẻ mơ hồ
Nhưng giọng đầy háo hức
Con hăm hở hỏi ta
về người nhạc sỹ
- "Ông là ai ..? "
Ta trả lời con rằng :
- "Ông là thầy của bố - Như thầy cô trên lớp dạy con ! "
Chắc mắt con tròn xoe :
- " Bao giờ bố về , bố dẫn con gặp ông nhé ? "
Một bản nhạc con chưa được nghe
Giai điệu du dương ngọt ngào là thế
Tia nắng nồng nàn sáng chói tuổi thơ con !
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-09-2014 lúc 06:01 AM
|
|
||
HẠNH PHÚC
Dưới bầu trời xanh trong
Anh chăn đàn gia súc
Vầng thái dương rừng rực
Mặt đất trải bao la
Lạc bước giữa ngàn hoa
Thảo nguyên bừng sức sống
Triền đê xa gió lộng
Mây nhẹ lướt qua nhanh
Xum xuê đám cỏ tranh
Lũ bướm trắng tung hoành
Xua đàn chim cất cánh
Giục vành khuyên véo von
Bầy dê con nhẩy nhót
Dũi nách mẹ yêu thương
Tia nắng mệt nhoài buông
Chiều hoàng hôn sắc tím
Bỗng xao xuyến con tim
Hai bóng người nhỏ bé
Em mỉm cười vui vẻ
Dắt tay con lại gần
Lòng vui sướng lâng lâng
Nhìn dáng hình con trẻ
Tiếng ai vừa thỏ thẻ
Hạnh phúc ngập đất trời .
TruongVu
BTV.vnthihuu
( HT )
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 20-09-2014 lúc 05:28 PM
|
|
||
Dẫu lên thơ đâu giữ được chân người
Hỏi thế thái : -...Nhân tình chi nức nở ?