Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 429

Chủ đề: Trang thơ TruongVu

Threaded View

  1. #11
    le_mile
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    TÌNH YÊU VÀ ĐỨA TRẺ

    Hỡi tất cả đàn ông trên thế giới
    Tôi có thể dâng hiến vợ mình cho bất cứ ai
    Hãy cho vợ tôi những gì êm ái nhất
    Và hạnh phúc cô ấy đã hằng mong
    Nhưng đừng đẩy cô ấy đến giữa dòng
    Bằng đam mê và những lời mật ngọt
    Tôi đang sống giữa cuộc đời tươi đẹp
    Của nhân văn và đạo đức các ngài
    Tôi đang sống giữa xã hội văn minh
    Nơi con người nối vòng tay nhân ái
    Tôi bước đi trong tình thương nhân loại
    Chỉ có điều làm tôi ái ngại :
    -"Có đứa trẻ thơ dại bấu víu tôi !"

    TruongVu
    Ái dza ! Đọc bài thơ này, mai mốt học xong và lớn lên đi làm việc, nhưng không bao giờ cháu dám chồng cưới đâu. Hic ... Vì chồng cưới sẽ đem bán cháu cho "Hỡi tất cả đàn ông trên thế giới. Tôi có thể dâng hiến vợ mình cho bất cứ ai" như bác Truongvu đòi bán vợ đấy ! Trời ơi, khiếp quá ! Hic ... hu hu hu ...
    Lần sửa cuối bởi le_mile; 07-02-2015 lúc 04:52 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn le_mile vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình