|
|
||
|
|
||
NGHIÊNG MÙA
Bạn hiền mời nối vần nghiêng
Nghiêng tim tôi rót chung chiêng theo người
Trời nghiêng giọt nắng vàng tươi
Thơ nghiêng kết những nụ cười tặng nhau
Lặng thầm nghiêng chút sắc màu
Hồn nghiêng dốc trọn thẳm sâu cõi tình
Thu chiều nghiêng ánh lung linh
Tôi nghiêng bút vẽ dáng hình mùa yêu!
Nguyên Xuân
19/9/2014
|
|
||
MỘNG NGHIÊNG
Một lần dạo bước đồi nghiêng
Âm vang nghiêng vọng cồng chiêng nhắc người
Nghiêng thề tặng đóa hoa tươi
Nụ hồng e ấp nghiêng cười trao nhau
Dạ nghiêng má bỗng thay màu
Lòng nghiêng nhủ khẽ cõi sâu mơ tình
Bếp nghiêng nấu lẩu cá linh
Giữa đêm nghiêng mộng mơ hình em yêu!
huythanh
|
|
||
NGHIÊNG LÒNG
Cho ta nghiêng chút mình ơi
Chiều đang nghiêng nắng lá rơi bên thềm
Chốc rồi nghiêng bóng trăng đêm
Nghiêng vào thầm lặng dịu mềm thiên thu
Miên man nghiêng mấy lời ru
Dẫu rằng như thể phù du nghiêng dòng
Vẫn mơ nghiêng hết nỗi lòng
Nghiêng trao tất cả mặn nồng cho nhau!
Nguyên Xuân
20/9/2014
|
|
||
LÒNG NGHIÊNG
Lòng nghiêng vào bến em ơi
Chiều nghiêng ngả nắng sương rơi ướt thềm
Trăng nghiêng chếch bóng soi đêm
Nghiêng bao nỗi nhớ dạ mềm cuối thu
Nghiêng câu hò lý hát ru
Thuyền nghiêng mạn vỗ phiêu du xuôi dòng
Nghiêng chan chứa tận đáy lòng
Niềm nghiêng lắng đọng tình nồng trao nhau!
huythanh
|
|
||
NGHIÊNG EM
Hạ ngàn mây nhẹ mơn du
Bâng lâng nghiêng cả mùa thu óng vàng
Bùi ngùi hạt nắng sẽ sàng
Nghiêng tràn lữ thứ mênh mang ánh tình
Ba sinh ấp ủ duyên mình
Trái tim nghiêng trọn, đinh ninh lời thề
Hồn thơ đồng điệu say mê
Tứ nghiêng rợp ý lối về cùng em
Hoàng hôn đỏ tím mây rèm
Gió nghiêng lóng lánh ru êm tơ hồng
Biển tình ….
Nghiêng cả dòng sông !
NVT
Huynh Huy Thanh và bạn Nguyên Xuân nghiêng nhiều quá tôi xin góp vui cùng NGHIÊNG !
|
|
||
NHỚ
Thu sang nhớ hạ thẫn thờ
Khúc ve hoài vọng ngơ ngơ dạ chiều
Mơ màng thoang thoảng nụ yêu
Nét hoa e ấp mỹ miều tươi xinh.
NVT
|
|
||
MƯỢN CÂU LỤC BÁT
Mượn câu lục bát du dương
Tình thơ ủ mộng gieo hương vào đời
Hồn quê dào dạt nguồn khơi
Xôn xao dậy sóng gọi mời thi nhân!
Nguyên Xuân
22/9/2014
|
|
||
|
|
||
TÌNH ĐẦU
Biển đầy sắc tím hoàng hôn
Sương giăng lành lạnh sóng cồn mênh mang
Con tim run rẩy xốn xang
“Mình xinh đẹp và dịu dàng mê ly!”
Gặp nhau chẳng nói điều gì
Nghe con hát sóng thầm thì êm êm
Giọt chiều buông tím vào đêm
Trăng lay nửa mảnh quặn niềm ngẩn ngơ
Sao như cuộc gặp tình cờ
Anh không còn nhắc niềm mơ ngọt ngào
Gặp nhau như giấc chiêm bao
Cát chìm ngơ ngác sóng chao tứ chiều
Chẳng hờn chẳng trách nhau nhiều
Một câu đành đoạn nói điều biệt ly
Anh quay gót bước chân đi
Để em với mối tình si dại khờ
Ước sao mình cứ hững hờ
Đừng thương nhớ cái vẩn vơ tình đầu
Đừng mong cái đẩu cái đâu
Để cho tim khỏi bạc màu vì anh.
Đà Nẵng, 29/3/2012
Nguyên Xuân
Hình ảnh mượn trên internet
http://aotrang.vn/f/showthread.php?1...0671#post50671
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
http://nguyetvien.net/showpost.php?p=99476&postcount=38