-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Bài gửi : 1.586
Thanks
- 12.300
- Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
- Blog Entries
- 377

NẾU…!
Nếu niềm vui, Anh gửi theo mưa
Thì mùa này, Em cười không hết nước
Mưa cứ rơi, mưa rơi hoài không ngớt
Bởi Em cười, nên trời lại càng mưa !
Nếu nụ hôn, Anh gửi theo mưa
Thì quanh Em, sẽ thành cơn lũ lớn
Và môi Em, không còn nơi lẩn trốn
Hôn ngập đầy, sang đến cả ngày sau
Nếu gửi Em, một chút buồn đau
Chắc là Em, không bao giờ nhận được
Để rớt rơi, và trôi theo dòng nước
Bởi đau buồn, chẳng ôm giữ làm chi.!
Lương Tú
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-09-2014 lúc 10:40 AM
Lý do: lẫn ( trốn ) --> lẩn
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn