+ Trả lời chủ đề
Trang 150/204 ĐầuĐầu ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.491 tới 1.500 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #1491
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Nỗi lòng


    Sông Lam yên ả uốn mình
    Oai linh Dũng Quyết in hình dáng xưa
    Se se gió chuyển giao mùa
    Giọng bà ru cháu võng đưa nhẽ nhàng
    Cần Linh đêm xuống chuông buông
    Tiếng kinh chú tiểu hòa sương mịt mờ...
    Cảnh đời mộng đẹp như mơ
    Thu qua đông đến ngẩn ngơ nỗi nhà
    Thuyền ai neo đậu bến xa
    Tết quê chẳng ghé lòng ta lại buồn.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 21-04-2015 lúc 09:17 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #1492
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    Giã bạn

    Giã biệt chiều thu bút nghẹn lời
    Chén mừng vừa chạm rót không vơi
    Thơ người ủ mộng tình tươi sáng
    Ý bạn gieo duyên nghĩa rạng ngời
    Gặp gỡ niềm thương tràn mọi nẻo
    Chia lìa nỗi nhớ ngập ngàn khơi
    Tao Đàn ấm áp tình thi hữu
    Xa mãi lòng đau dạ chẳng rời.

    Lê Thanh Sơn

    ĐỜI VUI

    Lìa xa bịn rịn ý thay lời
    Tạm biệt người về nhớ chẳng vơi
    Gặp gỡ đâu nhiều tình thắm đượm
    Giao lưu chút ít nghĩa tươi ngời
    Tâm đồng sớt sẻ dòng thương gợi
    Trí hợp chan hòa chữ mến khơi
    Bạn hữu cùng nhau xây mộng đắm
    Đời vui gắn bó mãi không rời

    Lương Tú
    GẶP BẠN

    Ngày vui gặp bạn gửi đôi lời
    Kỷ niệm đang còn chẳng thể vơi
    Dạ nhớ ngồi trông thành ý rạng
    Thơ dâng viết tặng thiện chân ngời
    Câu thề chớ bỏ quên lòng trọn
    Chỗ hẹn đừng phiền thả giếng khơi
    Ấm lạnh quê nhà đời vẫn thế
    Tình yêu chung thủy mãi không rời.

    TXS 24/9/2014

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1493
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Mưa Ngâu


    Mưa Ngâu sùi sụt lại rơi
    Cảm thương tình sử nghĩa đời Ngưu - Lang
    Thiên duyên sao quá phụ phàng
    Mối tình trắc trở thu vàng gặp nhau.

    Lê Thanh Sơn

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #1494
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Mưa Ngâu


    Mưa Ngâu sùi sụt lại rơi
    Cảm thương tình sử nghĩa đời Ngưu - Lang
    Thiên duyên sao quá phụ phàng
    Mối tình trắc trở thu vàng gặp nhau.

    Lê Thanh Sơn
    ĐỢI NGÂU.
    Tình thương nỗi nhớ mãi rơi
    Cầu Ô chưa bắc nghẹn lời Ngưu Lang
    Trách sao duyên phận bẽ bàng
    Đợi mưa ngâu trút để chàng đón em.

    Lương Tú

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #1495
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi lethanhson
    Mưa Ngâu


    Mưa Ngâu sùi sụt lại rơi
    Cảm thương tình sử nghĩa đời Ngưu - Lang
    Thiên duyên sao quá phụ phàng
    Mối tình trắc trở thu vàng gặp nhau.

    Lê Thanh Sơn

    TIM KHÔNG PHÂN BIỆT...

    Màn Ngâu giăng mắc mịt mùng
    Ghi thiên tình sử não nùng, khổ đau
    Con tim nào biết thấp, cao
    Tình không biên giới, chẳng rào cách ngăn...

    BXP 26/9/2014

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1496
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    RIÊNG MÌNH

    Ta về nhặt nắng dọc bờ sông
    Vắng khách thuyền ai đã lấy chồng
    Bát ngát đường xưa phai sắc hạ
    Bồng bềnh lối cũ nhuốm màu đông
    Vì đâu nỗi nhớ dần im lạnh
    Để mất tình yêu chẳng quyện nồng
    Đếm bước thời gian buồn vạn nẻo
    Riêng mình một bóng giữa hư không...



    Riêng tư


    Ta đi nhặt bóng lẻ bên sông
    Vẫn biết là ai sánh bước chồng
    Gặp lại vườn xưa màu nắng hạ
    Xa vời nhà cũ sắc mưa đông
    Tình người chung thủy lòng tươi đẹp
    Nghĩa bạn sắt son dạ thắm nồng
    Lạc bước chân nai bờ bến mới
    Duyên đời đổi lại mãi phòng không.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 23-05-2015 lúc 07:26 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  13. #1497
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Giã bạn



    Giã biệt chiều thu bút nghẹn lời
    Chén mừng vừa chạm rót không vơi
    Thơ người ủ mộng tình tươi sáng
    Ý bạn gieo duyên nghĩa rạng ngời
    Gặp gỡ niềm thương tràn mọi nẻo
    Chia lìa nỗi nhớ ngập ngàn khơi
    Tao Đàn ấm áp tình thi hữu
    Xa mãi lòng đau dạ chẳng rời.

    Lê Thanh Sơn

    ĐỜI VUI



    Lìa xa bịn rịn ý thay lời
    Tạm biệt người về nhớ chẳng vơi
    Gặp gỡ đâu nhiều tình thắm đượm
    Giao lưu chút ít nghĩa tươi ngời
    Tâm đồng sớt sẻ dòng thương gợi
    Trí hợp chan hòa chữ mến khơi
    Bạn hữu cùng nhau xây mộng đắm
    Đời vui gắn bó mãi không rời

    Lương Tú

    GẶP BẠN



    Ngày vui gặp bạn gửi đôi lời
    Kỷ niệm đang còn chẳng thể vơi
    Dạ nhớ ngồi trông thành ý rạng
    Thơ dâng viết tặng thiện chân ngời
    Câu thề chớ bỏ quên lòng trọn
    Chỗ hẹn đừng phiền thả giếng khơi
    Ấm lạnh quê nhà đời vẫn thế
    Tình yêu chung thủy mãi không rời.

    TXS 24/9/2014

    NỖI NHỚ



    Chiều vương nỗi nhớ gửi bao lời
    Giã biệt xuân về nghĩa chẳng vơi
    Bến đã lung linh hồn thắm đượm
    Mây đang thấp thoáng bóng tươi ngời
    Em hòa mấy vận hương tình mở
    Bạn thả đôi vần nhụy lộng khơi
    Thể luật Đường Thi ươm tứ trải
    Văn chương lắng đọng mãi không rời.

    Mạnh Kỷ
    26/9/2014

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #1498
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Giã bạn



    Giã biệt chiều thu bút nghẹn lời
    Chén mừng vừa chạm rót không vơi
    Thơ người ủ mộng tình tươi sáng
    Ý bạn gieo duyên nghĩa rạng ngời
    Gặp gỡ niềm thương tràn mọi nẻo
    Chia lìa nỗi nhớ ngập ngàn khơi
    Tao Đàn ấm áp tình thi hữu
    Xa mãi lòng đau dạ chẳng rời.

    Lê Thanh Sơn


    ĐỜI VUI




    Lìa xa bịn rịn ý thay lời
    Tạm biệt người về nhớ chẳng vơi
    Gặp gỡ đâu nhiều tình thắm đượm
    Giao lưu chút ít nghĩa tươi ngời
    Tâm đồng sớt sẻ dòng thương gợi
    Trí hợp chan hòa chữ mến khơi
    Bạn hữu cùng nhau xây mộng đắm
    Đời vui gắn bó mãi không rời

    Lương Tú


    GẶP BẠN




    Ngày vui gặp bạn gửi đôi lời
    Kỷ niệm đang còn chẳng thể vơi
    Dạ nhớ ngồi trông thành ý rạng
    Thơ dâng viết tặng thiện chân ngời
    Câu thề chớ bỏ quên lòng trọn
    Chỗ hẹn đừng phiền thả giếng khơi
    Ấm lạnh quê nhà đời vẫn thế
    Tình yêu chung thủy mãi không rời.

    TXS 24/9/2014


    NỖI NHỚ




    Chiều vương nỗi nhớ gửi bao lời
    Giã biệt xuân về nghĩa chẳng vơi
    Bến đã lung linh hồn thắm đượm
    Mây đang thấp thoáng bóng tươi ngời
    Em hòa mấy vận hương tình mở
    Bạn thả đôi vần nhụy lộng khơi
    Thể luật Đường Thi ươm tứ trải
    Văn chương lắng đọng mãi không rời.

    Mạnh Kỷ
    26/9/2014


    ÁI MỘ


    Chiều thu bút họa nói thay lời
    Gửi tứ thi đường ý nỏ vơi
    Mộng ủ gieo từ ,vần thắm đượm
    Mầm ươm kết chữ ,nhạc tươi ngời
    Vườn hồng rạng rỡ cung đàn vọng
    Biển bạc thầm thì nhịp sóng khơi
    Bạn hữu gần xa luôn ái mộ
    Hòa thơ vạn nẻo chẳng buông rời
    Khắc Hiền
    26/9/2014

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #1499
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Khuất bóng câu


    Chẳng có tình ai đậm sắc sầu
    Tươi màu mưa nắng nước da nâu
    Người đi cách trở lòng trông đợi
    Cứ thế xa hoài khuất bóng câu.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 26-09-2014 lúc 10:58 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  19. #1500
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Khuất bóng câu

    Chẳng có tình ai đậm sắc sầu
    Tươi màu mưa nắng nước da nâu
    Người đi cách trở lòng trông đợi
    Cứ thế xa hoài khuất bóng câu.

    Lê Thanh Sơn

    KHẮC CÂU ...

    Nhớ lại ngày xưa, những tủi sầu
    Thân mình nô lệ trắng đè nâu
    Man di lũ Pháp thường khinh rẽ
    “Độc lập tự do” mãi khắc câu ...

    TXS 27/9/2014

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 150/204 ĐầuĐầu ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình