+ Trả lời chủ đề
Trang 8/19 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #71
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU MƯA

    Nỗi niềm gì thế thu ơi
    Mà mưa xối xả trắng trời nhớ thương
    Người đi cách biệt dặm trường
    Để thu sầu đọng ngập đường lá rơi
    Úa vàng khô rụng khắp nơi
    Gió lay nghiêng ngả cây phơi trơ cành
    Lạnh lùng đông tới ngó quanh
    Cho thu vội vã trút nhanh áo buồn.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 15-09-2014 lúc 08:51 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ẨN MÌNH !

    Bơi bơi một nhánh Phượng
    Lá vàng lả tả rơi
    Phượng ơi ! Sao buồn vậy ?
    Ồ ! Hạ đi mất rồi !

    Một mùa Hè đỏ chói
    Rực lên cả bầu trời
    Bỗng đâu gió Thu tới
    Phượng giấu đời nằm chơi !

    Vượng hưng chỉ một thời
    Chẳng tranh giành ganh đua
    Nhẹ nhàng sao nhánh Phượng
    Giờ ẩn mình trong mưa !

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-09-2014 lúc 11:14 AM Lý do: dấu --> giấu

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU HÀ NỘI

    Hà nội vào Thu tấp nập phố phường
    Nhộn nhịp sân trường sắc màu áo mới
    Vang vọng lời ca chào năm học tới
    Tiếng trẻ vui đùa phơi phới gió Thu

    Thả từng bước chân dạo quanh bờ Hồ
    Thanh thản tâm hồn đời như bay bổng
    Hít thở khí trời hương Thu hòa đọng
    Gió trở mùa sức sống mới âm vang
    *
    Thu Tràng an Thu rón rén nhẹ nhàng
    Thu khẽ khàng Thu mơn man mai sớm
    Thu nhạt vàng Thu xanh xanh màu cốm
    Thu mịn màng trăng trắng gợn mây bay

    Liễu ven hồ uyển chuyển nhánh Thu lay
    Gió đưa nhẹ dắt tay người dạo phố
    Thu mới sang Thu ngại ngùng bỡ ngỡ
    Quanh quẩn bên người… nâng đỡ bước chân !

    Lương Tú

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Chiều sông Lam


    [B]
    Sông Lam trôi giữa bóng chiều
    Núi Hồng hùng vĩ sao nhiều lặng yên
    Ngược xuôi nối những con thuyền
    Đêm thu huyền hoặc giữa miền gió trăng
    Dòng sâu rực rỡ chị Hằng
    Phù sa bãi mật mãi dâng cho đời.

    Lê Thanh Sơn
    [/B
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 21-09-2014 lúc 09:28 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Chiều sông Lam


    Sông Lam trôi giữa bóng chiều
    Núi Hồng hùng vĩ sao nhiều lặng yên
    Ngược xuôi nối những con thuyền
    Đêm thu huyền hoặc giữa miền gió trăng
    Dòng sâu rực rỡ chị Hằng
    Phù sa bãi mật mãi dâng cho đời.

    Lê Thanh Sơn
    SẺ CHIA.

    Miên man đỉnh Quyết ngủ chiều
    Dòng Lam sóng gợn bao điều chưa yên
    Nước xuôi gửi nhớ bao miền
    Người đi để lại nỗi niềm cho trăng
    Sương tan đọng nghĩa kim bằng
    Sẻ chia mến trọng tỏa giăng tình đời.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 22-09-2014 lúc 07:11 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NẾU…!

    Nếu niềm vui, Anh gửi theo mưa
    Thì mùa này, Em cười không hết nước
    Mưa cứ rơi, mưa rơi hoài không ngớt
    Bởi Em cười, nên trời lại càng mưa !

    Nếu nụ hôn, Anh gửi theo mưa
    Thì quanh Em, sẽ thành cơn lũ lớn
    Và môi Em, không còn nơi lẩn trốn
    Hôn ngập đầy, sang đến cả ngày sau

    Nếu gửi Em, một chút buồn đau
    Chắc là Em, không bao giờ nhận được
    Để rớt rơi, và trôi theo dòng nước
    Bởi đau buồn, chẳng ôm giữ làm chi.!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-09-2014 lúc 10:40 AM Lý do: lẫn ( trốn ) --> lẩn

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VÌ EM !

    Đừng vội trách thu về
    Mà lòng người tái tê
    Chỉ vì em xa vắng
    Nên thu buồn lê thê.

    Lương Tú

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thu về


    Heo may thu lại về
    Cách xa tình buồn tê
    Bao nhiêu năm chờ đợi
    Thắm thiết tình Phu Thê.

    Lê Thanh Sơn

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48

    KHÔNG ANH
    Có những chiều như thế
    Có những ngày lê thê
    Có những điều không thể
    Buồn không anh tái tê...
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 24-09-2014 lúc 01:30 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Mưa Ngâu


    Mưa Ngâu sùi sụt lại rơi
    Cảm thương tình sử nghĩa đời Ngưu - Lang
    Thiên duyên sao quá phụ phàng
    Mối tình trắc trở thu vàng gặp nhau.

    Lê Thanh Sơn
    ĐỢI NGÂU.
    Tình thương nỗi nhớ mãi rơi
    Cầu Ô chưa bắc nghẹn lời Ngưu Lang
    Trách sao duyên phận bẽ bàng
    Đợi mưa ngâu trút để chàng đón em.

    Lương Tú

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/19 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình