VÀNG !
Chân em chạm khẽ lá vàng
Hòa trong màu áo ngỡ ngàng thu sang
Lắng nghe đâu tiếng hát vang
Thổn thức tình muộn mêng mang cõi lòng...!
Lương Tú
|
|
||
VÀNG !
Chân em chạm khẽ lá vàng
Hòa trong màu áo ngỡ ngàng thu sang
Lắng nghe đâu tiếng hát vang
Thổn thức tình muộn mêng mang cõi lòng...!
Lương Tú
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
|
|
||
NẮNG THU
Tung tăng trên ngọn cỏ
Thu thả nắng khắp nơi
Long lanh sương vội bỏ
Nhường nắng vàng rong chơi
Thu lướt nhẹ làn môi
Em xõa tóc bông lơi
Nắng Thu òa ôm lấy
Hương Thu say… ngất trời!
Lương Tú
|
|
||
CÀ FE ĐẮNG ...
Cà fe tí tách đậm tình sầu
Độc nhất nơi này vị đắng _ nâu .
Quán nhỏ liều tranh đông khách đến .
Hương trà lắng đọng nghĩa tâm sâu ...
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Khuất bóng câu
Chẳng có tình ai đậm sắc sầu
Tươi màu mưa nắng nước da nâu
Người đi cách trở lòng trông đợi
Cứ thế xa hoài khuất bóng câu.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 26-09-2014 lúc 10:59 PM
|
|
||
|
|
||
Khuất bóng câu
Chẳng có tình ai đậm sắc sầu
Tươi màu mưa nắng nước da nâu
Người đi cách trở lòng trông đợi
Cứ thế xa hoài khuất bóng câu.
Lê Thanh Sơn
KHẮC CÂU ...
Nhớ lại ngày xưa, những tủi sầu
Thân mình nô lệ trắng đè nâu
Man di lũ Pháp thường khinh rẽ
“Độc lập tự do” mãi khắc câu ...
TXS 27/9/2014
NGHIỀN ĐẮNG
Nhâm nhi giọt đắng để quên sầu
Thả lỏng tâm hồn quyện sắc nâu
Hửng sáng chưa mời vô quán đợi
Môi mềm nhấm nháp dịu lòng sâu.
Lương Tú
|
|
||
TRĂNG THU
Trăng ơi!
Sao thầm lặng…
E lệ giữa trời Thu
Trăng ẩn bóng mây mù
Để Thu mờ… Thu tỏ…
Cô đơn ai dạo phố
Lạnh lùng thả bước chân
Trăng ngậm gió
…bâng khuâng…
Khiến lòng càng… bối rối… !
Lương Tú
Gặp bạn thơ
Gặp nhóm Tao Đàn thánh địa Vinh
Giao lưu xướng họa thật chân tình
Chè ngon Bắc Thái trao đầm ấm
Rượu ngọt Ngọc Lình gửi hết mình
Bạn xướng lời thơ tình thống thiết
Người ca điệu nhạc mộng thanh bình
Thời gian lắng đọng hồn sâu thẳm
Thi hữu quen nhin sắc đẹp xinh.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 30-09-2014 lúc 03:20 AM