Guest
Hiện Đang :   
Mộng ước
Mộng ước trời ơi ! mộng ước nhiều
Mơ sao được tắm giữa sông yêu
Dòng trong cạn nước từ bao nhỉ ?
Đứng ngắm mà đau mỗi buổi chiều
Thanh Thanh Khiết
Mặc kệ khổ đau vẫn mộng nhiều
Mơ ngày ngày tắm dưới sông Yêu
Tình em lai láng luôn đầy nhỉ
Tưới mát hồn anh sáng tới chiều ...
Kim Nguyên
Chìm trong làn khói tía sương chiều
Hình liễu buông dài gọi tiếng yêu
Văng vẳng lời ru nghe thổn thức
Chôn vùi tha thiết bởi thương nhiều.
nguyenthilan
Sương rơi lành lạnh gió mơn chiều
Bảng lảng trời này gợn sóng yêu
Cảnh sắc ai bày cho dạ mộng
Con tim xao xuyến ước mơ nhiều
Guest
Hiện Đang :   

Nguyên văn bởi
Bạch Hồng Ngọc
THƠ THU
Trời thu trăng tỏa tiếng
Trước thềm tuổi tròn tươi
Tròng trành trong thư thái
Tiếng thơ tình trung triêng
10/9/2011
Bạch Hồng Ngọc
Ghé thăm Bùi Thanh Thanh Khiết
Để lại vài dòng thơ vui
10.9.2011
TTK cám ơn thi hữu BHN đã ghé , chúc bạn luôn vui
Guest
Hiện Đang :   
Ước lệ
Nửa đời đứng ăn mày
Nơi cửa đền vệ nữ
Ước lệ ra trấn giữ
Tim khóc trong heo may
Bùi Thanh Thanh Khiết
Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
Nguyễn Hải Yến
Lưng trời Én nhỏ vượt trùng dương
Xoải cánh mong về với cố hương
Biển rộng, trời cao mình mải miết
Thân gầy quên lạnh bởi tình thương .
Hải Yến .
Xuân về cành én thoả tung bay
Nắng ấm vàng hoa say ngất ngây
Hãy về ươm mộng đẹp nơi đây !
11.9.2011
Chúc HY luôn vui