|
|
||
[B]Thu buồn[/
Lá vàng rơi ngập ngõ rồi
Heo may se lạnh lòng tôi não nùng
Mưa ngâu sao quá lạnh lùng
Người đi xa mãi mà không thâý về
Trông chờ cho mắt đỏ hoe
Đốt lòng ta với tiếng ve tắt dần
Lê Thanh Sơn
|
|
||
THU BUỒN
Lá rơi đốt ngõ thu vàng
Gió đưa xao xác lang thang mây luồn
Mưa sầu cứ rả rích tuôn
Gõ vào trống vắng mảnh hồn lẻ loi
Tiếng ve cũng đã lặng rồi
Mấy bông phượng muộn đơn côi lìa cành
Góc trời treo mảnh trăng thanh
Em gom ánh mộng kết thành lời yêu
Rối lòng một nén tơ chiều
Gửi trao chẳng hết những điều thẳm sâu!
Nguyên Xuân
16/10/2014
Cảm ơn anh Lê Thanh Sơn ghé vào trang thơ, nx góp mấy câu thơ buồn
http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5983#post65983
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-04-2016 lúc 10:43 PM
|
|
||
SÓNG BẠC ĐẦU
Lạc vào sâu thẳm khát khao
Trời mơ biển mộng quyện vào tim nhau
Rồi khi con sóng bạc đầu
Rối bời chẳng biết tìm đâu bến bờ!
Nguyên Xuân
21/10/2014
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6047#post66047
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-10-2014 lúc 11:12 AM
|
|
||
|
|
||
HỒI ỨC
Gửi em một gánh lá vàng
Đêm đông sưởi ấm miên man gió luồn
Đầu hồi mưa tạt nước tuôn
Trong lồng chim nhỏ sương luồn nhảy loi
Hừng lên mây đã tan rồi
Hoa hồng trước ngõ phận côi xa cành
Ra dô nhè nhẹ phát thanh
Ngàn năm mãi nhớ mơ thành mộng yêu
Lắt lay hạt nắng nghiêng chiều
Gom vào kí ức bao điều hằn sâu!
huythanh
|
|
||
CẢM XÚC MÙA THU
Có gì như thể men say
Biển xanh rười rượi chiều lay nắng vàng
Bờ ôm nhịp sóng dịu dàng
Gió dìu điệu khúc mênh mang đất trời
Bao nhiêu bí ẩn biển khơi
Đã hằn in dấu trong đời cát êm
Ngả lưng trên dải cát mềm
Gối lên tiếng biển êm đềm vọng ru
Lạ kỳ cảm xúc mùa thu
Nồng nàn rót mật, phiêu du mộng buồn
Muối đời lắng mặn đáy hồn
Nước trong lại trở về nguồn tinh khôi
Phù sa chỉ đọng nửa bồi
Thương bờ bên lở bồi hồi chênh chao
Bạc đầu sóng vẫn khát khao
Như em ôm mộng ngọt ngào bên anh!
Nguyên Xuân
20/10/2014
http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...6096#post66096
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-10-2014 lúc 05:17 PM
|
|
||
|
|
||
TỰ RU
Lá vàng theo gió chiêng chao
Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
Biển đời quăng quật rối mù
Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!
Nguyên Xuân
11/7/2014
TÌM ĐÂU?
Dù không sóng vẫn chênh chao
Ai đem khắc khoải thả vào dòng thu
Chiều buông lãng đãng sương mù
Tìm đâu khúc điệu để ru lòng mình!
Nguyên Xuân
3/11/2014
TÌM ĐÂY!
Sáo diều đảo gió nghiêng chao
Bềnh bồng lạc lõng bay vào rừng thu
Sương rơi bảng lảng mịt mù
Tìm trong kí ức hồn ru riêng mình!
huythanh
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-11-2014 lúc 07:13 PM
|
|
||
Dòng sông thơ