+ Trả lời chủ đề
Trang 56/111 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 551 tới 560 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #551
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post179433

    XÃ TẮC NGHÌN NĂM

    Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
    Toàn dân vững chí thật kiên cường
    Cao Bằng, Đổng Chúc... vùi thây rã
    Chữ Thập, Sinh Tồn... đổ máu vương
    Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
    Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
    Sơn hà một cõi thanh bình sống
    Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

    VMT 26/07/2014
    BTV.vnthihuu
    10. ĐẤT VIỆT
    (Ngũ độ thanh)

    Danh lừng rạng rỡ tỏa cùng phương
    Đất Việt ngàn năm tỏ dũng cường
    Giữ nước bình an hùng Tổ Lạc
    Xây đời hạnh phúc vững Rồng vương
    Bao thời vẫn tạc ngời sông núi
    Vạn thuở còn khơi sáng cõi đường
    Phấn khởi dân mình tâm mãn nguyện
    Chan hòa khắp nẻo đượm tình hương.

    Lương Tú

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #552
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Thơ mừng ngày 20/10


    NÉT ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ

    Thế giới ân tình phụ nữ mang
    Niềm tin vẻ đẹp của Thiên Đàng
    Dịu hiền bất khuất trao lời ngọc
    Trung hậu kiên cường tỏa ánh quang
    Chèo, lái gia đình đây sức chị
    Trồng, gieo cuộc sống ấy công nàng
    Bầu trời vũ trụ luôn xanh ngát
    Xứng để ghi tâm khắc dạ vàng

    Hoàng Giao


    Phụ nữ Việt Nam lưu đời


    Vẻ đẹp tuyền đời nữ phái mang
    Thề non ,hẹn biển lúc lên đàng
    Trừ Tây chẳng đợi khi trời tối
    Đuổi Mỹ không chờ bữa đất quang
    Vạn thuở hùng anh bồi tráng kiệt
    Ngàn năm dũng tướng khắc tên nàng
    Bà Trưng, Triệu ẩu càng oanh liệt
    Xứng để lưu danh tám chữ vàng

    Khắc Hiền
    19/10/2014
    NGHĨA TÌNH NGƯỜI VỢ

    Nhân đời trọng nghĩa nữ hoài mang
    Trọn cả trăm phương thắm mọi đàng
    Đạo hiếu chu toàn ngời khí dũng
    Luân thường giữ vững rạng hào quang
    Gia đình phấn khởi nồng nàn vợ
    Hạnh phúc vui tươi đắm đuối nàng
    Việc nước công nhà lo vẹn đủ
    Ngàn năm ngát tỏa xứng danh vàng.

    Lương Tú

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #553
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    LỜI CHÚC 20/10.

    KÍNH tặng hoa thơm ngỏ tấm lòng
    CHÚC mừng phái đẹp thỏa tình mong
    CHỊ luôn thắm đượm cành sai quả
    EM mãi xinh tươi lúa trổ đòng
    PHỤ đảm công nhà ngời đuốc sáng
    NỮ rành việc nước rạng gương trong
    YÊU đời trọng nghĩa tròn tâm đức
    QUÝ mến chồng con vẹn chữ tòng.

    Lương Tú

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #554
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH ĐÊM


    (Ngũ độ thanh)




    Sương choàng đỉnh núi ôm vầng nguyệt
    Gío gọi thông rừng mãi trải tơ
    Sóng đẩy thuyền trôi người giữ mộng
    Mây dồn nước chảy bạn gìn mơ
    Non ngàn rũ bóng gom từ đẹp
    Biển biếc ru hồn nhặt nghĩa thơ
    Vẫn biết trời xa đường vạn nẻo
    Êm đềm bến hẹn chẳng hoài ngơ.

    Manh kỷ
    19/10/2014

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #555
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    NGHĨA TÌNH NGƯỜI VỢ

    Nhân đời trọng nghĩa nữ hoài mang
    Trọn cả trăm phương thắm mọi đàng
    Đạo hiếu chu toàn ngời khí dũng
    Luân thường giữ vững rạng hào quang
    Gia đình phấn khởi nồng nàn vợ
    Hạnh phúc vui tươi đắm đuối nàng
    Việc nước công nhà lo vẹn đủ
    Ngàn năm ngát tỏa xứng danh vàng.

    Lương Tú


    HẠNH PHÚC EM MANG

    Gánh việc quen rồi thiếp đã mang
    Bàn chân tất bật chạy trăm đàng
    Hàng cây nắng trải khơi nguồn sáng
    Mảnh đất em về bước lối quang
    Trang sách ngàn năm in dáng mẹ
    Dòng thơ vạn kiếp họa tay nàng
    Đảm đang trí dũng lòng thanh bạch
    Khởi dựng tình yêu hạnh phúc vàng

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #556
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẢNH ĐÊM
    (Ngũ độ thanh)

    Sương choàng đỉnh núi ôm vầng nguyệt
    Gío gọi thông rừng mãi trải tơ
    Sóng đẩy thuyền trôi người giữ mộng
    Mây dồn nước chảy bạn gìn mơ
    Non ngàn rũ bóng gom từ đẹp
    Biển biếc ru hồn nhặt nghĩa thơ
    Vẫn biết trời xa đường vạn nẻo
    Êm đềm bến hẹn chẳng hoài ngơ.

    Manh kỷ
    19/10/2014
    NGÕ PHỐ NGÀY PHỤ NỮ (*)
    (Ngũ độ thanh)

    Ngõ phố giờ say tường tỏ nguyệt
    Con đường nhựa phẳng ngỡ nhiều tơ
    Người giăng mắc cửi chen tìm bạn
    Lão gọi vô nhà cứ tưởng mơ
    Bữa tiệc bày xem đầy kiểu món
    Cơm bàn dọn trải thiếu dòng thơ
    Thì ra phụ nữ hôm rày trẩy
    Một lũ trai làng đứng ngẩn ngơ.


    TXS 21/10/2014
    (*) Tối hôm qua, gia đình mình đánh ô tô đi tìm quán để tổ chức mừng phụ nữ. Đường phố, hàng quán nhộn nhịp, tới đâu cũng chật khách. Xe cứ chạy vòng vèo khá lâu. Rồi cũng tìm được chỗ dừng. Mấy cô con dâu bảo cha làm bài thơ mô cả cái cảnh nhộn nhịp này. Tứ thơ vậy là đã có, nhưng chưa viết. Sáng nay mở mạng gặp bài thơ của Mạnh Kỷ, vậy là họa luôn nhanh chóng. Chuyện thật 100%, mách lại để chị em vui vì ngày hội của phái nữ.

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #557
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẢNH ĐÊM


    (Ngũ độ thanh)




    Sương choàng đỉnh núi ôm vầng nguyệt
    Gío gọi thông rừng mãi trải tơ
    Sóng đẩy thuyền trôi người giữ mộng
    Mây dồn nước chảy bạn gìn mơ
    Non ngàn rũ bóng gom từ đẹp
    Biển biếc ru hồn nhặt nghĩa thơ
    Vẫn biết trời xa đường vạn nẻo
    Êm đềm bến hẹn chẳng hoài ngơ.

    Manh kỷ
    19/10/2014
    MÀN ĐÊM.
    (Ngũ độ thanh)

    Lặng lẽ màn đêm nhòa bóng nhỏ
    Âm thầm ánh nguyệt rủ mành tơ
    Sương tàn lạnh lẽo mơn hình ảnh
    Gió thoảng im lìm gợn giữa mơ
    Cảnh vật đìu hiu làm rã trí
    Nhân đời quạnh quẽ ngỏ sầu thơ
    Hừng đông chợt sáng loang màu đỏ
    Trống trải đơn phòng dạ lẫn ngơ.

    Lương Tú

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #558
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    HƯƠNG THU.

    Hửng sáng thu vàng quyện lá rơi
    Bình minh rực rỡ đỏ chân trời
    Thơm bừng đóa huệ âm thầm giỡn
    Ngát tỏa bông hồng lặng lẽ chơi
    Nỗi nhớ trào dâng đầy cảnh phận
    Niềm vui cuộn đến ngập hương đời
    Không gian thắm đượm hòa ngày mới
    Thoảng gió may về Hạ nghỉ ngơi.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 01-01-2015 lúc 07:37 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #559
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    Chuối trổ trăm buồng

    Nhiều hoa nụ ngát tỏa hương đầy
    Chuối trổ trăm buồng hữu xạ thay
    Đất dưỡng trời sinh từng mấy độ
    Người gieo giống nở những bao ngày
    Tâm hiền phúc lộc chen vào cửa
    Đức thuận vàng tiền nỡ để bay
    Thiện tích cho đời thêm mãi vượng
    Chăm vườn quả ngọt mọi miền say

    Khắc Hiền
    22/10/2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 22-10-2014 lúc 04:03 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #560
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    HƯƠNG THU.

    Hửng sáng thu vàng thổi lá rơi
    Bình minh rực rỡ đỏ chân trời
    Bông hồng ngát tỏa âm thầm hát
    Đóa cúc thơm bừng lặng lẽ chơi
    Nỗi nhớ trào dâng đầy cảnh phận
    Niềm vui cuộn đến ngập hương đời
    Không gian thắm đượm hòa ngày mới
    Thoảng gió may về Hạ nghỉ ngơi.

    Lương Tú
    ĐỢI MÃI (MT HỌA)

    Ngồi buồn lãng đãng ngắm chiều rơi
    Đã hết ngày vui, nhạt nắng trời
    Nhớ lắm bao lần thu trễ hẹn
    Thương nhiều khắp nẻo hạ đùa chơi
    Tơ hồng thuở nọ trao duyên kiếp
    Chỉ thắm từ đây gửi phận đời
    Ước nguyện cùng nhau xây hạnh phúc
    Chờ hoài đợi mãi… dạ nào ngơi
    22/10
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-10-2014 lúc 06:49 PM Lý do: lảng đảng --> lãng đãng

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 56/111 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình