+ Trả lời chủ đề
Trang 61/75 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 71 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 601 tới 610 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #601
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên
    VẪN MONG...

    Gom hương từ những lụi tàn…(TNC)
    Chắt chiu dòng nhựa hiến dâng cho đời
    Nâng niu từng cánh hoa tươi
    Mong sao giữ mãi nụ cười tình thơ

    Nguyên Tiêu ...vẫn cháy mong chờ...

    BXP


    Trở lại

    Nguyên Tiêu... vẫn cháy mong chờ... (Bùi Xuân Phượng)
    Ka ky trắng mấy thu… giờ vẹn nguyên
    Vườn thơ rũ sạch ưu phiền
    Sênh sang vóc hạc, gót tiên đường trần

    Đỏ lòng đợi sáng mai xuân…

    TNC.

    SỨC MẠNH TỒN SINH

    Đỏ lòng đợi sáng mai xuân…(TNC)
    Nguyên Tiêu... ta lại có lần gặp nhau
    Như Chuyên-Xuân Phượng chụm đầu
    Cùng nhau chia sẻ muôn câu ân tình.

    Vui này ... sức mạnh tồn sinh!

    BXP 22/9/2014

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #602
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Hiểu lòng


    Chẳng nỡ đua chen khoác sắc màu
    Ta tìm lối tắt nhận ra nhau
    Bên đời nặng nhẹ cân ân nghĩa
    Thế thái nhân tình vẫn xót đau.

    Ngửa mặt nhìn mưa giấu tấc gang
    Trăng xa ngỡ rớt lệ đôi hàng
    Đường mây nhập nhoạng chia đôi ngả
    Sáng tối hay chăng ẩn lỡ làng.

    Gấp lại hồi sau cảnh trái ngang
    Còn thưa thớt đấy tấm lòng vàng
    Lời ru gửi lại ngoài song cửa
    Ảo ảnh quê nhà chớp dở dang.
    THANH TÙNG

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #603
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên SỨC MẠNH TỒN SINH

    Đỏ lòng đợi sáng mai xuân…(TNC)
    Nguyên Tiêu... ta lại có lần gặp nhau
    Như Chuyên-Xuân Phượng chụm đầu
    Cùng nhau chia sẻ muôn câu ân tình.

    Vui này ... sức mạnh tồn sinh!

    BXP 22/9/2014



    Sức xuân

    Vui này ... sức mạnh tồn sinh! (Bùi Xuân Phượng)
    Thăng trầm, tật bệnh... vươn mình vượt qua
    Tưởng như dứt gánh thiên hà
    Ung dung sải cánh xông pha đường trần.

    Hồn thơ… phác thảo tình xuân…

    TNC.


    CHƯA "VỀ" ...

    Hồn thơ… phác thảo tình xuân… (TNC)
    Duyên thơ Chuyên-Phượng cứ gần gần thêm
    Câu thơ ... chứa vạn nỗi niềm
    Tình thơ ... sức mạnh làm nên diệu kỳ

    Một khi Xuân Phượng chưa "về"!

    BXP 25.9.2014



  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #604
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Lời nguyện

    Anh yêu em thay lời cầu nguyện
    Mở cửa lòng cho thai nghén hồi sinh
    Cô đặc tháng năm hiển hiện chính mình
    Thời gian trôi hóa thành phi lý.

    Ta tô vẽ giấc mơ huyền bí
    Tạc vĩnh hằng lên thi thể ngây thơ
    Chia lớn lên từng phút bất ngờ
    Chỉ có tình yêu em là thật.

    Đã loãng tan những điều còn mất
    Ngọn gió nào cũng chảy qua tim
    Chắc trăm năm vẫn mải mê tìm
    Lặng đón nhận những điều không thể.

    Giờ này đi bên em vẫn thế
    Hòa tình yêu vào với tình yêu
    Tóc thu bay loang vỡ ráng chiều
    Đôi bờ môi hai lời cầu nguyện.

    Hoang phí nắng se lòng bối rối
    Heo may lùa bên má hồng tươi
    Chẳng gì hơn một thoáng em cười
    Núm đồng tiền thay lời sám hối…!

    THANH TÙNG

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #605
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Sám Hối…

    Ta đang bới những dư thừa cõi tạm
    Lợp tanh hôi lên quá khứ trần gian
    Khoác cà sa vào nhung lụa hoang tàn
    Phủ chồi non ngoài xác thân mục ruỗng.

    Biết hoài nghi nhưng sao có thể
    Lặn ngụp trong miệng lưỡi xa hoa
    Thu hoạch giữa hoang mạc mù lòa
    Mắc cạn nơi biển lòng băng giá.

    Lấy dũng khí làm giáp che bom đạn
    Xây giảng đường đo trí tuệ tương lai
    Gỡ rối khi thi thể mệt nhoài
    Lấy dạo chơi là cưỡi lên tội ác.

    Ta đang sống khi tâm hồn thoái thác
    Vay trả lời kinh nuôi sự hồi sinh
    Mượn trái tim để thử lòng nhân hậu
    Và suốt đời chẳng biết nhục vinh…

    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #606
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Dạ khúc buồn
    (Lời bài hát)

    Em đã xa rồi
    Lời thề xưa còn đó
    Lặng nhìn theo cánh lá me bay.
    Đêm nay trăng xế đầu non
    Để lại vệt loang kéo dài
    Hẹn gặp nhau lần cuối
    Giọt tình nghẹn đắng bờ môi.
    Bao nhiêu kỷ niệm
    Tàn theo năm tháng
    Để cuộc tình chìm theo áng mây bay.
    Con sóng thời gian
    Cuốn trôi huyền thoại
    Em ngồi bên cạnh mà xa ngút ngàn.
    Thuở ấy mình yêu nhau
    Có gió trăng bầu bạn
    Tình nồng lên khóe mắt
    Lấp lánh nụ hôn đầu.

    Tình đã xa rồi
    Lời thề xưa còn đó
    Ngàn trùng xa lấp lánh đông sang.
    Đêm nay trăng vướng đầu non
    Níu lại vạt sương úa vàng
    Đừng nhìn nhau thêm nữa
    Chạnh lòng hoen xót bờ mi.
    Trăng vương sương lạnh
    Lùa trong tay áo
    Lập lòe tìm hơi ấm nơi tim.
    Anh uống trời sao
    Tiếp thêm hy vọng
    Hay rằng số phận bỏ ta lỡ làng.
    Còn đó tình yêu xưa
    Vẫn chắn ngang vết rạn
    Đời còn nhiều cay đắng
    Mới nếm thử lần đầu.


    Em đã xa anh rồi
    Còn lại vết thương đau
    Mình chia tay em nhé
    Kỷ niệm xưa hết rồi !

    TNC.
    THANH TÙNG

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #607
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình người


    Ta sẽ vươn xa những nhịp cầu
    Trái tim thơ dại chẳng nông sâu
    Dò chi cho bận lòng nhân thế
    Vấp ngã ngay trong những khối sầu.

    Em có là người chữa vết thương
    Vòng cung ngàn dặm giữa canh trường
    Cứ bâng quơ thế vu vơ vậy
    Khoảng cách kéo dài thêm vấn vương !

    Chỉ bấy nhiêu thôi đủ mủi lòng
    Bao lần khuấy đục để nhanh trong
    Ta đi ngược hướng bình minh nhé
    Cùng với thời gian bớt khúc cong.

    Thế thái nhân tình phủi trắng tay
    May sao lưu giữ mảnh mai ngày
    Gửi hồn một thoáng mong manh đấy
    Để lại trăm năm mộng trả vay.

    Sương rớt ngang mi giá lạnh vai
    Nhớ ai cô đặc suốt đêm dài
    Ngoài song trái đất ngừng quay nhỉ
    Ta đến bên em chỉ sớm mai…

    ...
    THANH TÙNG

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #608
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Sương rớt ngang mi giá lạnh vai
    Nhớ ai cô đặc suốt đêm dài
    Ngoài song trái đất ngừng quay nhỉ
    Ta đến bên em chỉ sớm mai…(TNC)
    Ta làm nắng ngày qua xuôi ngược
    Cuộc người lênh đênh khúc sông dài...
    Ai cho ta gửi xuân lộc mới
    Nảy chồi tơ năm tháng mệt nhoài.
    Tùng Lâm


  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  17. #609
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Tài sản

    Một khi Xuân Phượng chưa "về"! (Bùi Xuân Phượng)

    Tấm thân ngà ngọc dẫu ê ẩm hoài
    Tâm hồn gửi tặng tương lai
    Nước non tây vị người tài tình nay*.

    Vẫn mong huynh trưởng từng ngày…

    * Ý câu: “Trời đất nể nang người chí khí / Nước non tây vị kẻ tài tình”

    Mấy hôm tôi bận quá nên chỉ vào xem thơ nhanh, nay mới phúc đáp được, mong huynh trưởng lượng thứ nhé !

    TNC.

    Hiểu nhau rồi!

    Vẫn mong huynh trưởng từng ngày…( TNC)
    Tình thơ sau-trước chẳng thay đổi lòng
    Mê sưu tầm ...vẫn nhớ mong...
    Giao lưu cốt ở tấm lòng mà thôi.

    Hai ta đã hiểu nhau rồi!

    BXP
    Tôi mê sưu tầm nên làm thơ rất ít, giao lưu hạn chế, chỉ cố gắng đáp họa những bạn đến thăm. Chúng ta đã hiểu nhau, thỉnh thoảng đến thăm nhau là quý lắm rồi.

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #610
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Ảo giác

    Ta mở trang đời chật hẹp
    Rạch những luống cày cằn khô
    Mắt xanh hai mùa ngô lúa
    Ước mơ đâu chỉ mưa rào.

    Đêm thò chân khỏa trăng sao
    Rẽ lối vào lòng tôm cá
    Hát vang tình ca muôn thuở
    Gặt thêm mùa vàng trong tranh.

    Ô kìa hạt đã nứt nanh
    Xuyên vách ngăn hai thế giới
    Tìm mình từ trong bóng tối
    Xem rế giun khoe sắc màu.

    Ta đã đi đến mai sau
    Mở toang cửa lòng nức nở
    Đón mùa xuân trong vôi vữa
    Hăng hăng dư vị ngọt ngào.

    Xác thân oằn cong chật hẹp
    Giữa mơ gặp giấc chiêm bao
    Quăng hồn vào tim sấm sét
    Ca khúc khóc cười nhân gian.

    Mải nghe hạt nắng nứt nanh
    Nảy mầm bao nhiêu thiên kỷ
    Ngục tù nở từ chân lý
    Trước bình minh đỏ: hoàng hôn.

    Thiên thần mọc từ tội ác
    Định mênh bên bờ dại khôn
    Ta chui ra từ địa ngục
    Giang tay nhận một nụ hôn !

    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 61/75 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 71 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình