
Nguyên văn bởi
HỒNG THOẠI
Chúc mừng Hải Yến cô nương
Thành danh Tri Kỷ - dễ thường mấy ai !
Nằm trên biết bao nhiêu ngài
Nằm dưới duy chỉ anh tài có ba ( HRPT, tranquoc, Q.Quyền )
Hải Yến vừa đảm việc nhà
Vừa việc xã hội ( mà ) thơ ra ào ào
Hải Yến thật giỏi làm sao...
HỒNG THOẠI
Anh Hồng Thoại quá khen em
Nghe ra cũng thích lời mềm ngọt êm
Anh ơi ! rãnh rỗi sang em
Khen em chút nữa em thèm được nghe .
Hi hi hi rất vui được anh sang nhà thăm em chúc anh vui và thơ ca phong phú đá tếu đùa vui hồn nhiên yêu đồ nhen .
Hải Yến .