+ Trả lời chủ đề
Trang 63/111 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 621 tới 630 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #621
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Nghệ thật cân bằng

    (Ngũ độ thanh)

    Đá cuội trong đời vẫn ngủ yên
    Hồ sông nước động chẳng than phiền
    Tròn xoay nhẵn thín còn bao dạng
    Méo lệch xô bồ những thể viên
    Mãi khéo chồng lên nhờ khổ luyện
    Hay tài thả xuống mộng mầu tiên
    Trông kìa bạn đã xây bồn tháp
    Ngưỡng mộ cân bằng để thắm duyên

    Khắc Hiền
    15/11/2014



    KIÊN NHẪN

    Bên bờ đá cuội mãi bình yên
    Dựng tháp bằng tay có lụy phiền?
    Biết dẫu hao tâm làm mỗi kiểu
    Cho dù tổn sức chất từng viên
    Chim trời đảo lại trông dường thánh
    Ó biển vờn qua ngắm ngỡ tiên
    Nhẫn nại người xây nhiều dấu tích
    Tham quan gặp gỡ đúng kỳ duyên!

    Huy Thanh


    Đá cuội
    ( Ngũ độ thanh )

    Muôn đời đá cuội vẫn nằm yên
    Mãi chốn rừng sâu chẳng muộn phiền
    Những lúc mưa cuồng nên lẻo cạnh
    Bao thời bão táp lại tròn viên
    Người cho có lẽ nơi trần tục
    Kẻ nói y chừng tựa cõi tiên
    Xếp đặt trời sanh trò kỹ xảo
    Ai mà thấy được sẽ lành duyên

    Vancali 11.15.14



    QUYỆN LẪN…
    (Ngũ độ thanh)

    Âm thầm ngọn núi mãi bình yên
    Lặng lẽ rừng sâu chẳng oán phiền
    Sự thể trời sinh từng đá lãng
    Nhân đời chúa tặng mỗi thành viên
    Buồn vui bởi kiếp đà tu phật
    Sướng khổ do thời đã luyện tiên
    Hạnh phúc bền lâu là thỏa mãn
    Con người quyện lẫn với tình duyên.

    Lương Tú

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #622
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VỀ TRƯỜNG XƯA.

    Dạo bước sân trường vọng tiếng xưa
    Trầm thanh giọng giảng điệu êm vừa
    Lời văn thả ý câu từ chuẩn
    Chữ nghĩa theo dòng nét phấn thưa
    Gặp gỡ thầy cô thèm cánh phượng
    Hàn huyên bạn cũ nhớ ly dừa
    Ơn Người tận tụy công chèo lái
    Khó nhọc vui lòng khách tiễn đưa.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 06-01-2015 lúc 01:52 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #623
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    NGHỀ ĐÃ CHỌN

    Vào nghề dạy học tuổi đôi mươi
    Với trái tim yêu đẹp nụ cười
    Ước vọng vườn ươm mau kết quả
    Niềm tin lớp trẻ chóng thành người
    Say sưa mỗi buổi truyền tri thức
    Tận tụy bao đêm chấm điểm mười
    Vượt khó đi lên càng thấu hiểu
    Con đường đã chọn thắm hoa tươi

    MINH THƯ
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 18-11-2014 lúc 06:06 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  7. #624
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    NGHỀ ĐÃ CHỌN

    Vào nghề dạy học tuổi đôi mươi
    Với trái tim yêu đẹp nụ cười
    Ước vọng vườn ươm mau kết quả
    Niềm tin lớp trẻ chóng thành người
    Say sưa mỗi buổi truyền tri thức
    Tận tụy bao đêm chấm điểm mười
    Vượt khó đi lên càng thấu hiểu
    Con đường đã chọn thắm hoa tươi

    MINH THƯ
    KHÔNG NẢN!

    Thấm thoắt ngày nào đã... mấy mươi
    Làm cô giáo trẻ thắm duyên cười
    Chân tình dạy dỗ đàn em nhỏ
    Tận tụy chăm lo cả bấy người
    Sớm tối dìu trò nâng điểm đỉnh
    Chiều hôm dẫn cháu đạt lên mười
    Gieo mầm khó nhọc không hề nản
    Ước vọng mai này búp nở tươi

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 18-11-2014 lúc 06:04 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #625
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết


    Người Tây học cấy


    Lạ lẫm tay cầm nhánh mạ non
    Người Tây học cấy mộng mai còn
    Phòng khi bốn biển đều thay đổi
    Nhỡ lúc năm châu có chuyển dồn
    Trở lại phương nam mà kiếm sống
    Lần sang xứ Quảng để sinh tồn
    Trời cao biến dạng nào ai biết
    Quả đất xoay vần dạy chúng con

    Khắc Hiền
    17/10/2014
    TÂY LÀM NÔNG.

    Khom người học cấy cụm mầm non
    Mấy chị Tây phương vất vả còn…
    Khó nhọc còng lưng lo cắm trải
    Say mê uốn gối để luồn dồn
    Mai này lỡ vận siêu nghề sống
    Thuở tới sa cơ vững kiếp tồn
    Gặt hái nông nhàn vui rạng rỡ
    Thay đời đổi nghiệp lại truyền con.

    Lương Tú

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #626
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐÔNG VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
    Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
    Thoảng khúc đàn ca ngoài ngõ tận
    Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
    Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
    Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
    Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
    Mong trời sáng rõ để lần ra.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 29-12-2014 lúc 11:40 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #627
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    ĐÔNG VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
    Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
    Thoảng khúc đàn ca ngoài ngõ tận
    Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
    Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
    Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
    Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
    Mong trời sáng rõ để lần ra.

    Lương Tú


    CHIA SẺ (Ngũ độ thanh)
    (Tặng cụ Lương Tú).

    Vắng lặng đông về chỉ mỗi ta
    Làm thơ vẽ mộng gối tay ngà
    Còn đâu giọng nói khi hờn dỗi
    Bỏ lại môi cười giữa cách xa
    Kiếm chị xem hình nghe vẫn trẻ
    Tìm em ngắm ảnh ngẫm chưa già
    Sao người nỡ để tình đơn chiếc
    Mất ngủ mong chờ sẽ luận ra

    MINH THƯ 18/11
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 29-12-2014 lúc 11:43 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  15. #628
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI CHẲNG RỜI



    Đông về thả lạnh đến ngàn nơi
    Bến ngóng thuyền mong mãi chẳng rời
    Gío giục cây rừng gom ý trải
    Trăng luồn nước biển nhặt sao rơi
    Niềm thương sóng gửi ôm hồn mộng
    Nỗi nhớ triều dâng dệt bóng đời
    Họa xướng thi đàn lòng ái mộ
    Sâu tình nặng nghĩa nỏ hề vơi.

    Manh kỷ
    18/11/2014
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-11-2014 lúc 06:56 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #629
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MÃI CHẲNG RỜI



    Đông về thả lạnh đến ngàn nơi
    Bến ngóng thuyền mong mãi chẳng rời
    Gío giục cây rừng gom ý trải
    Trăng luồn nước biển nhặt sao rơi
    Niềm thương sóng gửi ôm hồn mộng
    Nỗi nhớ triều dâng dệt bóng đời
    Họa xướng thi đàn lòng ái mộ
    Sâu tình nặng nghĩa nỏ hề vơi.

    Manh kỷ
    18/11/2014


    NỖI NHỚ TRƯỜNG XƯA

    Tình sâu nghĩa nặng tỏa muôn nơi
    Nỗi nhớ trường xưa chẳng thể rời
    Đặt móng huy hoàng mong vững chắc
    Xây nền tráng lệ ước không rơi
    Khơi thông trí tuệ bao nhân thế
    Đánh thức tiềm năng bấy cuộc đời
    Nghĩa bạn dâng đầy trong ký ức
    Ơn thầy tạc dạ lẽ nào vơi

    Trần Thị Lợi
    CẠN VƠI.

    Lạnh đến đông tràn khắp mọi nơi
    Buồn cây lá úa phải xa rời
    Mây dày gió thổi se chiều vợi
    Cảnh đẫm mưa về buốt giọt rơi
    Ngóng đợi thuyền mơ tình nhạt bóng
    Chờ mong bến lẻ sóng lay đời
    Trôi vào dĩ vãng bao niềm nhớ
    Thổn thức đêm ngày nghĩa cạn vơi

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 21-11-2014 lúc 06:10 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #630
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    LẶNG ĐI…!

    Âm thầm giã biệt bóng Đời trôi
    Chẳng bỏ Xuân xanh cũng chạy rồi
    Níu giữ làm chi buồn thể xác
    Buông hờ để bớt nhạt làn môi
    Thân già sức yếu phờ râu bạc
    Tuổi lão lưng còm nhẽo gối vôi
    Cứ nghĩ đường đi còn quãng ngắn
    Xa lìa hạ thế… đến phần thôi.

    Lương Tú

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 63/111 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình