+ Trả lời chủ đề
Trang 9/42 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 414

Chủ đề: Trang Thơ : Nguyễn Thị Huề

  1. #81
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    [/IMG]
    Bài xướng
    MỜI BẠN
    Ngũ độ thanh
    Xin mời ghé lại sảnh Đường chơi
    Tuổi tác vong niên vẫn tuyệt vời
    Thả chữ tròn niêm lời khó cạn
    Gieo vần đúng luật nghĩa nào vơi
    Thơ gìn trí tĩnh vui đường mộng
    Phú giữ lòng an đẹp cảnh đời
    Lãng tử dừng chân vào thấy được
    Dòng say đã cản mấy ai dời
    Thanh Thanh Khiết
    7/9/2014
    HOẠ VỚI THANH THANH KHIẾT
    ( nguyên vận . Ngũ độ thanh )
    PHẢI LÒNG THƠ
    Gặp chiếu Đường thi cũng phải chơi
    Người Nam kẻ Bắc dẫu xa vời
    Tình thơ chẳng nghĩ câu đà cạn
    Ý chữ nào suy sức vội vơi
    Thả mộng cho mình yêu số kiếp
    Gieo mơ để bạn mến duyên đời
    Non xanh tóc bạc tim còn đỏ
    Đã phải lòng thơ chẳng có dời
    Dương Đoàn Trọng
    8-9-2014
    MÊ THƠ
    Đường thi xướng họa đã từng chơi .
    Thoáng bóng nàng thơ chỉ muốn vời.
    Khát mãi tình huynh đâu có cạn.
    Mong hoài nghĩa đệ chẳng hề vơi.
    Ươm bao mộng mị vui ngàn kiếp.
    Ướp cả niềm mơ thắm vạn đời.
    Có vậy từ lâu nhiều bạn mến.
    Mê thơ níu lại mãi không dời.
    Huề Nguyễn
    9/9/2014

    CHÚC KHỎE VUI

    Vất vả, không đành lỡ cuộc chơi,
    Bởi tình quí trọng, nghĩa yêu vời.
    Trải thơ nuôi ngọt đường gian khó,
    Xếp chữ vỗ mềm sóng cạn vơi.
    Bóng ngã chiều mơn câu vịnh cảnh,
    Hạ đưa thu rải khúc ca đời.
    Tuổi già góp nhặt cùng thi hữu
    Quẳng gánh ưu tư, phận cố dời.
    Lương Lương Hòa
    Kính chào Quý cô bác anh chị thi hữu,
    Có lẽ QUÝ VỊ chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về Ngũ Độ Thanh nên cả các bài xướng họa trong này đều chưa thật chuẩn.
    NX xin phép được trao đổi để quý vị am tường:

    1) Thể thơ NĐT chỉ viết chính luật, không dùng thứ luật, tức là việc áp dung "Nhất, tam, ngũ bắt luận" là không áp dụng.
    2) Mỗi chữ vần TRẮC chỉ dùng duy nhất một lần trong câu.
    3) Hai chữ vần BẰNG liền kề phải đổi dấu (Không dấu-huyền-không dấu hoặc Huyền-không dấu-huyền)

    Như vậy bài của chị THANH THANH KHIẾT bị lỗi ở vị trí VONG NIÊN (câu 2)
    Bài bác Dương Đoàn Trọng bị lỗi 2 câu 5 và 6 (SỐ KIẾP và GIEO MƠ)
    Bài bạn HUỀ NGUYỄN không viết Ngũ Độ Thanh nên không xét.
    Bài LƯƠNG LƯƠNG HÒA viết thứ luật.

    NX mạn phép được CHIA SẺ những gì đã thu lượm được trong quá trình học hỏi và tiếp cận với kiểu chơi này. Chúc quý vị vui khỏe.

    Trân trọng.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài xướng

    MỜI BẠN

    Ngũ độ thanh

    Xin mời ghé lại sảnh Đường chơi
    Tuổi tác vong niên vẫn tuyệt vời
    Thả chữ tròn niêm lời khó cạn
    Gieo vần đúng luật nghĩa nào vơi
    Thơ gìn trí tĩnh vui đường mộng
    Phú giữ lòng an đẹp cảnh đời
    Lãng tử dừng chân vào thấy được
    Dòng say đã cản mấy ai dời
    Thanh Thanh Khiết
    7/9/2014

    HOẠ VỚI THANH THANH KHIẾT
    ( nguyên vận . Ngũ độ thanh )

    PHẢI LÒNG THƠ


    Gặp chiếu Đường thi cũng phải chơi
    Người Nam kẻ Bắc dẫu xa vời
    Tình thơ chẳng nghĩ câu đà cạn
    Ý chữ nào suy sức vội vơi
    Thả mộng cho mình yêu số kiếp
    Gieo mơ để bạn mến duyên đời
    Non xanh tóc bạc tim còn đỏ
    Đã phải lòng thơ chẳng có dời
    Dương Đoàn Trọng
    8-9-2014

    MÊ THƠ


    Đường thi xướng họa đã từng chơi .
    Thoáng bóng nàng thơ chỉ muốn vời.
    Khát mãi tình huynh đâu có cạn.
    Mong hoài nghĩa đệ chẳng hề vơi.
    Ươm bao mộng mị vui ngàn kiếp.
    Ướp cả niềm mơ thắm vạn đời.
    Có vậy từ lâu nhiều bạn mến.
    Mê thơ níu lại mãi không dời.
    Huề Nguyễn
    9/9/2014

    CHÚC KHỎE VUI


    Vất vả, không đành lỡ cuộc chơi,
    Bởi tình quí trọng, nghĩa yêu vời.
    Trải thơ nuôi ngọt đường gian khó,
    Xếp chữ vỗ mềm sóng cạn vơi.
    Bóng ngã chiều mơn câu vịnh cảnh,
    Hạ đưa thu rải khúc ca đời.
    Tuổi già góp nhặt cùng thi hữu
    Quẳng gánh ưu tư, phận cố dời.
    Lương Lương Hòa


    CẦU THƠ

    (Ngũ độ thanh)


    Vẫn hiểu Thi Đường lắm dạng chơi
    Chiều nay giáp mặt quả không vời
    Câu từ rạng rỡ tình đâu lắng
    Ý vận tưng bừng nghĩa chẳng vơi
    Dẫu muốn trời yên hoài cảnh mộng
    Và hay biển lặng mãi yêu đời
    Hồn xuân trải rộng hằng mong ngóng
    Ngưỡng mộ cầu thơ nỏ cách dời.

    Manh kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-10-2014 lúc 10:50 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    [B]
    BÀ MẸ VÙNG CAO.
    Giã gạo chày tay đá cũng mòn.
    Lưng còm gánh củi vượt sườn non.
    Trưa hè đãi nắng gùi chưa trọn.
    Sớm hạ sàng mưa cấy vẫn tròn.
    Giá lạnh nhường cơm chăm các cháu.
    Oi nồng sẻ quạt dưỡng đàn con.
    Thân gầy má hõm còn đôi mắt.
    Nết dịu tâm hồng mãi thắm son.
    Huề Nguyễn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 03-11-2014 lúc 05:14 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12

    NƯỚC MÂY THÁNG NGÀY
    ĐẮP XÂY NGHĨA THẦY
    (Khoán thủ vĩ đồng vận)
    NƯỚC chảy đò đưa xuôi việc nước
    MÂY trôi tóc bạc trắng màu mây
    THÁNG trình giáo án chờ lương tháng
    NGÀY khảo đề thi đợi tiết ngày
    ĐẮP gốc Tài, Tâm chăm chỉ đắp
    XÂY nền Thiện, Đức miệt mài xây
    NGHĨA tình sư phạm giàu nhân nghĩa
    THẦY xứng tôn vinh đẹp đạo Thầy !
    Văn Cường

    NƯỚC MÂY THÁNG NGÀY
    ĐẮP XÂY NGHĨA THẦY
    NƯỚC thịnh dân an rồng gặp NƯỚC
    MÂY lành quốc thái hạc vờn MÂY
    THÁNG thi thầy giỏi lo toàn THÁNG.
    NGÀY dạy trò ngoan luyện cả NGÀY
    ĐẮP chí tôn Tâm càng gắng ĐẮP
    XÂY tình trọng Đức lại ham XÂY
    NGHĨA sâu tựa biển giàu ân NGHĨA
    THẦY dáng thanh cao tỏa bóng THẦY !

    Huề Nguyễn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 13-11-2014 lúc 09:24 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    BÀ MẸ VÙNG CAO.
    Giã gạo chày tay đá cũng mòn.
    Lưng còm gánh củi vượt sườn non.
    Trưa hè đãi nắng gùi chưa trọn.
    Sớm hạ sàng mưa cấy vẫn tròn.
    Giá lạnh nhường cơm chăm các cháu.
    Oi nồng sẻ quạt dưỡng đàn con.
    Thân gầy má hõm còn đôi mắt.
    Nết dịu tâm hồng mãi thắm son.
    Huề Nguyễn
    MẸ VÙNG CAO
    (Ngũ độ thanh)

    Bàn tay nắm rựa đã chai mòn
    Khổ nhọc ươm trồng rẫy lúa non
    Mẹ vẫn ngày đêm lần tỉa bón
    Người luôn sớm buổi bận lo tròn
    Nuôi đàn lợn béo phơi mình mẫm
    Đảo ruộng ngô vàng gỡ bắp con
    Vất vả quanh mùa tâm mãn nguyện
    Vui đời mãi nở nụ cười son.

    Lương Tú

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Hy sinh một thủa còn son.
    Bên trò bận bịu phấn mòn vân tay
    Nhìn trò trải rộng cánh bay
    Vui mừng khôn xiết giọng thầy vang ngân

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI

    ( Tung hoành trục khoán )

    GIA giáo bao đời tỏa nắng mai
    ĐÌNH chung một hướng trụ lâu dài
    ƯỚC câu nghĩa nước tâm không nhạt
    MUỐN chữ tình nhà trí chẳng phai
    CON học ngày đêm tường địa lý
    CHÁU lo sớm tối rõ văn bài
    GIỎI chuyên đỏ dạ luôn cần mãi

    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    Dương Đoàn Trọng

    GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    ( Tung hoành trục khoán )- bài họa


    GIA đạo yên bình đẹp sớm mai.
    ĐÌNH lưu cổ tích chuyện luôn dài.
    ƯỚC tình nghĩa nước tâm đâu nản.
    MUỐN chí thương nòi dạ nỏ phai.
    CON tỏ thiên văn thường gắng học.
    CHÁU tường địa lý cứ ôn bài.
    GIỎI xây xã tắc trường hưng thịnh.
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI .

    Huề Nguyễn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 18-11-2014 lúc 02:50 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI

    ( Tung hoành trục khoán )

    GIA giáo bao đời tỏa nắng mai
    ĐÌNH chung một hướng trụ lâu dài
    ƯỚC câu nghĩa nước tâm không nhạt
    MUỐN chữ tình nhà trí chẳng phai
    CON học ngày đêm tường địa lý
    CHÁU lo sớm tối rõ văn bài
    GIỎI chuyên đỏ dạ luôn cần mãi
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI

    Dương Đoàn Trọng

    GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    ( Tung hoành trục khoán )- bài họa


    GIA đạo yên bình đẹp sớm mai.
    ĐÌNH lưu cổ tích chuyện luôn dài.
    ƯỚC tình nghĩa nước tâm đâu nản.
    MUỐN chí thương nòi dạ nỏ phai.
    CON tỏ thiên văn thường gắng học.
    CHÁU tường địa lý cứ ôn bài.
    GIỎI xây xã tắc trường hưng thịnh.
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI .

    Huề Nguyễn

    GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    ( Tung hoành trục khoán )- bài họa


    GIA cảnh đoàn viên rợp sắc mai
    ĐÌNH lưu di sản mãi còn dài
    ƯỚC cho sự nghiệp luôn bền vững
    MUỐN để công danh chẳng nhạt phai
    CON cố tu tâm rèn kiến thức
    CHÁU cần dưỡng trí luyện chương bài
    GIỎI giang có ích cho nhân loại
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI

    Bá Chính

    GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    ( Tung hoành trục khoán )
    Bài họa (Nguyên đề y vận)


    GIA chung hy vọng một ngày mai
    ĐÌNH phủ chờ ai thụ lộc dài
    ƯỚC giữ nhân tâm đừng để nhạt
    MUỐN tu trí dũng chẳng hề phai
    CON lo chữ nghĩa cần nghiêm chỉnh
    CHÁU liệu văn chương phải sáng bài
    GIỎI cả chuyên môn và đạo đức
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    Từ Đức Khoát


    NGUYỆN GIỮ GIA PHONG !

    GIA đạo truyền cho trí tuệ dài
    ĐÌNH Tường khắc nguyện mãi không phai
    ƯỚC giao nối nghiệp dòng văn sử
    MUỐN tiếp lưu danh gốc thẻ bài
    CON đỏ lầm than dù sớm tối
    CHÁU hồng rạng rỡ sẽ hôm mai
    GIỎI giang góp sức phò nhân thế
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SĨ TÀI


    ( voronezh - 17-11-2014- TnT )

    GIA thế quốc sinh nghĩ chuyện mai
    ĐÌNH ngay bóc lủm chết ngày dài
    ƯỚC sao quyền lớn tâm càng lớn
    MONG dẫu ghế phai trí chẳng phai
    CON Lạc chấn hưng nâng thế nước
    CHÁU Hồng dựng thế viết nên bài
    GIỎI cơ chuyển vận theo trời đất
    TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 18-11-2014 lúc 02:51 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12


    SẦU ĐÔNG

    Lẳng lặng nhìn xa ngóng bạn già
    Hỏi người nơi ấy có tìm ta
    Bó gối chờ trông trong lạnh giá
    Lấp loáng sao trời thật xót xa.

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết


    SẦU ĐÔNG

    Lẳng lặng nhìn xa ngóng bạn già
    Hỏi người nơi ấy có tìm ta
    Bó gối chờ trông trong lạnh giá
    Lấp loáng sao trời thật xót xa.
    ĐỢI XUÂN.

    Nhìn đông lạnh lẽo buốt tâm già
    Nhớ bạn thương người cách biệt ta
    Ngóng đợi xuân tràn cho đỡ giá
    Hong đời ấm áp những ngày xa.

    Lương Tú

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/42 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình