+ Trả lời chủ đề
Trang 168/518 ĐầuĐầu ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 218 268 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.671 tới 1.680 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1671
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MÙA THU CANADA



    Vào thu say đắm hồn anh
    Rừng phong chuyển kiếp từ xanh sang vàng
    Hết vàng đến đỏ miên man
    Công viên rực rỡ mơ màng lãng du

    Mùa này Cà Ná sương mù
    Trong veo nước ngọt hồ thu mát lành
    Toàn cảnh như một bức tranh
    Muôn ngàn sắc thắm tạo thành thiên nhiên

    Ước ao thăm khắp mọi miền
    Tung tăng dạo bước như tiên cõi trần
    Thu sao lại giống hệt xuân
    Chim muông hoa lá tưng bừng hợp ca

    Trời mây huyền ảo chan hòa
    Lạc vào cõi mộng lòng ta phiêu bồng
    Nhìn làn sương phủ mênh mông
    Phong rơi như xác pháo hồng dưới chân!

    Huy Thanh

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1672
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    TỰ RU

    Lá vàng theo gió chiêng chao
    Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
    Biển đời quăng quật rối mù
    Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014


    TÌM ĐÂU?

    Dù không sóng vẫn chênh chao
    Ai đem khắc khoải thả vào dòng thu
    Chiều buông lãng đãng sương mù
    Tìm đâu khúc điệu để ru lòng mình!

    Nguyên Xuân
    3/11/2014


    TÌM ĐÂY!

    Sáo diều đảo gió nghiêng chao
    Bềnh bồng lạc lõng bay vào rừng thu
    Sương rơi bảng lảng mịt mù
    Tìm trong kí ức hồn ru riêng mình!

    huythanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-11-2014 lúc 08:04 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1673
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    SÓNG TRÀN

    Ma Cao đất khách nghĩa tình
    Qua trang mạng ảo chúng mình họa thơ
    Đèn khuya ươm mộng dệt mơ
    Trùng dương gió lộng thẩn thơ sóng tràn.

    huythanh


    Huy Thanh tình cảm tuyệt vời
    Luôn luôn thăm hỏi chào mời Tàng đây ,
    Có Anh nhà cửa sum vầy ,
    Tàng em cảm nhận tràn đầy tình thương .

    Tàng .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  7. #1674
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CẢM XÚC MÙA THU

    Có gì như thể men say
    Biển xanh rười rượi chiều lay nắng vàng
    Bờ ôm nhịp sóng dịu dàng
    Gió dìu điệu khúc mênh mang đất trời

    Bao nhiêu bí ẩn biển khơi
    Đã hằn in dấu trong đời cát êm
    Ngả lưng trên dải cát mềm
    Gối lên tiếng biển êm đềm vọng ru

    Lạ kỳ cảm xúc mùa thu
    Nồng nàn rót mật, phiêu du mộng buồn
    Muối đời lắng mặn đáy hồn
    Nước trong lại trở về nguồn tinh khôi

    Phù sa chỉ đọng nửa bồi
    Thương bờ bên lở bồi hồi chênh chao
    Bạc đầu sóng vẫn khát khao
    Như em ôm mộng ngọt ngào bên anh!

    Nguyên Xuân
    20/10/2014


    CẢM XÚC BIỂN CHIỀU

    Bầu chưa cạn đã nghiêng say
    Biển chiều man mác gió lay thu vàng
    Đội hình chim lướt dễ dàng
    Thiên di sải cánh lan man mây trời

    Nhân ngư đùa giỡn trùng khơi
    Xa rời thế sự suốt đời lặng êm
    Dập dềnh mặt biển sóng mềm
    Điệu hò dìu dặt êm đềm lời ru

    Cuối mùa hứng giọt mưa thu
    Lùa sương khỏa cát mộng du cảnh buồn
    Thuyền xô sóng vỗ vào hồn
    Lục bình trôi giạt cạnh xuồng hoa khôi

    Cửa sông bên hữu vun bồi
    Bờ thương tả ngạn đứng ngồi ngả chao
    Trọn đời cát mãi chờ khao
    Biển bờ sóng ước ngạt ngào cùng anh!

    Huy Thanh

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1675
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG TÂN ĐIỀU HÀNH VIÊN
    Mến tặng
    Huy Thanh

    Chúc mừng Tân nhiệm Điều hành
    Hoàng Giao, Văn Thái, Huy Thanh-Lệ Hà
    Muôn vàn tình cảm thiết tha
    Gói vào câu chữ làm quà tặng nhau.

    Duyên thơ đã nối nhịp cầu
    "Đồng tâm một khối" ...lẽ đâu lơ là
    Chim Chiều dù đã đi xa
    "Đất lành chim đậu" ...chan hòa sức sinh.

    Bốc cho cao lửa nhiệt tình!
    Làm tròn nhiệm vụ Điều hành, bạn ơi!

    BXP 13.11.2014

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1676
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC MỪNG TÂN ĐIỀU HÀNH VIÊN
    Mến tặng
    Huy Thanh

    Chúc mừng Tân nhiệm Điều hành
    Hoàng Giao, Văn Thái, Huy Thanh-Lệ Hà
    Muôn vàn tình cảm thiết tha
    Gói vào câu chữ làm quà tặng nhau.

    Duyên thơ đã nối nhịp cầu
    "Đồng tâm một khối" ...lẽ đâu lơ là
    Chim Chiều dù đã đi xa
    "Đất lành chim đậu" ...chan hòa sức sinh.

    Bốc cho cao lửa nhiệt tình!
    Làm tròn nhiệm vụ Điều hành, bạn ơi!

    BXP 13.11.2014

    TRÁCH NHIỆM ĐIỀU HÀNH

    Nỗi lo trách nhiệm điều hành
    Hoàng Giao Văn Thái Huy Thanh Lệ Hà
    Lầu Mây nồng ấm thiết tha
    Duyên thơ thi hữu đậm đà trao nhau

    Chim Chiều nối nhịp bắc cầu
    Admin giao việc...lẽ đâu lơ là
    Dù cho người tận ngàn xa
    Vẫn mong Thi Hữu chan hòa nguyên sinh

    Ước sao duyên mãi thắm tình
    Diễn Đàn rực ánh bình minh...muôn đời!

    Huy Thanh


    -Chân thành cảm ơn huynh động viên, khích lệ.
    Kính chúc huynh hồn thơ bền vững mãi với thời gian.

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1677
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    GIÓ MÂY

    Chỉ là gió với mây bay
    Mà sao rạo rực như say rượu nồng
    Chỉ là sóng gợn mắt trong
    Mà sao cứ mãi bềnh bồng trong mơ!

    Nguyên Xuân
    10/2014


    CÕI MƠ

    Đêm thu tóc gió vương bay
    Vòng tay ấm...Gió heo may nghẹt, nồng
    Bóng lồng bóng dưới trăng trong
    Tóc dài, tóc ngắn bềnh bồng cõi mơ

    Nguyễn Văn Hùng


    NGHỊCH LÝ

    Nghịch đời mây thổi gió bay
    Chỉ là hương quyện sao say men nồng
    Sóng xô nước gợn hồ trong
    Thoáng như dáng ngọc bóng lồng suối mơ!

    huythanh

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1678
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    CHỜ MONG

    Chờ mong nhụy hé hoa đào
    Tình si mơ mãi nụ vào tay ai
    Nghinh xuân đợi bạn thương hoài
    Đông sang tình mộng nắm tay trao nàng
    Lồng mây nhạn bóng theo chàng
    Mày châu trông đợi dọc ngang con đò
    Say mê nhớ vạn ngàn lo
    Tình chung lay lắt ó ò thâu đêm!

    MONG CHỜ

    (Bài trên, đọc từ phải sang trái)

    Đào hoa hé nhụy mong chờ
    Ai tay vào nụ mãi mơ si tình
    Hoài thương bạn đợi xuân nghinh
    Nàng trao tay nắm mộng tình sang đông
    Chàng theo bóng nhạn mây lồng
    Đò con ngang dọc đợi trông châu mày
    Lo ngàn vạn nhớ mê say
    Đêm thâu ò ó lắt lay chung tình!

    Huy Thanh

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1679
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    TRÀM CHIM MÙA NƯỚC NỔI

    Mùa nước nổi ta mơ về Đồng Tháp
    Khoác lên mình tấm áo mới thiên nhiên
    Đến Tràm Chim nơi trời đất nối liền
    Hoàng hôn xuống bao loài chim về tổ

    Chim mỏi cánh sau một ngày gian khó
    Bởi mưu sinh đây đó lượn ngàn nơi
    Vầng thái dương khuất dạng cuối chân trời
    Chiếc xuồng nhỏ chầm chậm đi thả lưới

    Sắc ráng chiều ánh lên soi lần cuối
    Giục muôn loài chuẩn bị giấc bình yên
    Tối Tràm Chim thú vị giăng câu đêm
    Nhất định có món ngon cho nồi cháo

    Đêm dần trôi hứa hẹn ngày nắng ráo
    Bơi vào sâu nằm im lặng đợi chờ
    Ánh dương chiếu phóng xuồng nhanh lao tới
    Vạn cánh cò bừng tỉnh đón ban mai

    Cảnh thiên nhiên choáng ngộp hiện trải dài
    Chim tung cánh rồi vút bay xa mãi
    Ngắm vũ khúc đàn chim giang cánh sải
    Lại bắt đầu một ngày mới đi săn...

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 07-12-2014 lúc 08:44 AM Lý do: ( bừng ) tĩnh --> tỉnh

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1680
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    CHỜ MONG

    Chờ mong nhụy hé hoa đào
    Tình si mơ mãi nụ vào tay ai
    Nghinh xuân đợi bạn thương hoài
    Đông sang tình mộng nắm tay trao nàng
    Lồng mây nhạn bóng theo chàng
    Mày châu trông đợi dọc ngang con đò
    Say mê nhớ vạn ngàn lo
    Tình chung lay lắt ó ò thâu đêm!

    MONG CHỜ

    (Bài trên, đọc từ phải sang trái)

    Đào hoa hé nhụy mong chờ
    Ai tay vào nụ mãi mơ si tình
    Hoài thương bạn đợi xuân nghinh
    Nàng trao tay nắm mộng tình sang đông
    Chàng theo bóng nhạn mây lồng
    Đò con ngang dọc đợi trông châu mày
    Lo ngàn vạn nhớ mê say
    Đêm thâu ò ó lắt lay chung tình!

    Huy Thanh

    Anh tôi giỏi quá tay , thơ ngược xuôi vẫn êm tai
    hèn chị chi tôi mềm lòng là phải.
    kính chúc anh chị luôn vui khoẻ trong tay Chúa luôn.

    Thu giang vũ

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 168/518 ĐầuĐầu ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 218 268 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình