+ Trả lời chủ đề
Trang 41/58 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 401 tới 410 của 578

Chủ đề: Trang thơ Nguyên Xuân

  1. #401
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HƯƠNG MÙA ĐÔNG

    Đông về
    Se sắt lạnh buồn
    Mênh mang gió buốt
    Hoàng hôn cũng gầy

    Sầu đông
    Sầu nẫu lá cây
    Góc trời nặng trĩu
    Áng mây hững hờ

    Cát buồn
    Sóng chẳng gieo tơ
    Biển không xanh biếc
    Ảo mờ núi xa

    Đồng xanh
    Ngồng cải ươm hoa
    Vàng như màu nắng
    Vàng tà áo đông

    Màu hoa
    Xao xuyến tim hồng
    Dẫu trời buốt giá
    Vẫn nồng hương yêu!

    Nguyên Xuân
    27/12/2014



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post208934
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-02-2015 lúc 10:58 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #402
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MẸ LẠI RU CON

    Đung đưa nhịp võng à ơi
    Mẹ ru hy vọng hát lời thương yêu
    Mẹ đang bước nẻo đường chiều
    Ru con để gửi bao điều mỏi mong

    Bình minh nhớ tắm nắng hồng
    Nhớ chăm đọc sách nhớ trồng thêm hoa
    Việc xong con chớ la cà
    Chăm nom mái ấm cửa nhà nâng niu

    Giữ gìn hạnh phúc tình yêu
    Thương con thương vợ thật nhiều nhé con
    Đối nhân xử thế vuông tròn
    Yêu Quê yêu Nước sắt son ghi lòng!

    Nguyên Xuân
    15/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post210092
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-02-2015 lúc 10:59 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #403
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NẮNG ĐÔNG

    Nắng đông, hoa cải vươn ngồng!
    Ấm lên, hoa cải ngập đồng vàng chanh...
    Đồng xanh tắm ánh nắng hanh...
    Quê nhà phiêu lãng trong tranh tuyệt vời!

    Lợi Nguyễn Thành


    NẮNG ĐÔNG
    (Bài hoạ)

    Nắng chanh bông cải ươm ngồng
    Hoa tươi như nắng dệt đồng màu chanh
    Hương nồng nồng cả nắng hanh
    Đồng hoa toả nắng thêu tranh diệu vời!

    Nguyên Xuân
    15/1/2015

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #404
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    NẮNG ĐÔNG

    Nắng đông, hoa cải vươn ngồng!
    Ấm lên, hoa cải ngập đồng vàng chanh...
    Đồng xanh tắm ánh nắng hanh...
    Quê nhà phiêu lãng trong tranh tuyệt vời!

    Lợi Nguyễn Thành


    NẮNG ĐÔNG
    (Bài hoạ)

    Nắng chanh bông cải ươm ngồng
    Hoa tươi như nắng dệt đồng màu chanh
    Hương nồng nồng cả nắng hanh
    Đồng hoa toả nắng thêu tranh diệu vời!

    Nguyên Xuân
    15/1/2015

    HOÀI XƯA

    Bãi sa lau lách vươn ngồng
    Ngây thơ vẫy gió ven đồng cốm chanh
    Chớm đông níu ngọn heo, hanh
    Cảnh xưa vào mộng bức tranh xa vời!

    16 - 1 - 2015
    Nguyễn Văn Thái



  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #405
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HOÀI XƯA

    Bãi sa lau lách vươn ngồng
    Ngây thơ vẫy gió ven đồng cốm chanh
    Chớm đông níu ngọn heo, hanh
    Cảnh xưa vào mộng bức tranh xa vời!

    16 - 1 - 2015
    Nguyễn Văn Thái



    Vườn ai


    Vườn ai hoa cải vàng ngồng
    Cuối mùa gió thoảng ngập đồng hương chanh
    Đông tàn đã bớt hao hanh
    Giao mùa cảnh sắc như tranh nửa vời.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 17-01-2015 lúc 03:23 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  11. #406
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết

    Vườn ai


    Vườn ai hoa cải vàng ngồng
    Cuối mùa gió thoảng ngập đồng hương chanh
    Đông tàn đã bớt hao hanh
    Giao mùa cảnh sắc như tranh nửa vời.

    Lê Thanh Sơn

    ĐỒNG QUÊ

    Nắng ươm hoa cải lên ngồng
    Hoa vàng vàng nhuộm cánh đồng nắng chanh
    Hương nồng màu nắng thêm hanh
    Đồng quê mà ngỡ bức tranh vợi vời.

    Nguyên Xuân
    17/1/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-01-2015 lúc 10:59 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #407
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHÚC SẦU

    Khúc sầu ai gửi về Xuân
    Hạ mong Thu nhớ trong ngần cõi mơ
    Men tình đem ướp vào thơ
    Đông về gõ cửa... Thẫn thờ hương xưa!

    Nguyên Xuân
    17/1/2015


    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-01-2015 lúc 02:42 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #408
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    KHÚC SẦU

    Khúc sầu ai gửi về Xuân
    Hạ mong Thu nhớ trong ngần cõi mơ
    Men tình đem ướp vào thơ
    Đông về gõ cửa... Thẫn thờ hương xưa!

    Nguyên Xuân
    17/1/2015


    ƯƠM MỘNG

    Đào Mai ươm mộng vào Xuân
    Bạch Liên khoe dáng trắng ngần tình mơ
    Men nồng đem ướp bài thơ
    Bức tranh thủy mặc...Vẫn chờ lối xưa!

    huythanh

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #409
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ƯƠM MỘNG

    Đào Mai ươm mộng vào Xuân
    Bạch Liên khoe dáng trắng ngần tình mơ
    Men nồng đem ướp bài thơ
    Bức tranh thủy mặc...Vẫn chờ lối xưa!

    huythanh
    DÁNG XƯA

    Đào phai vẫn mộng tình Xuân
    Hoàng Mai thơm ngát, trắng ngần hoa Mơ
    Hồng Nhung cháy đỏ tim thơ
    Sầu Đông tím nẻo... Ai chờ dáng xưa?

    Nguyên Xuân
    17/1/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-01-2015 lúc 09:27 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #410
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    DÁNG XƯA

    Đào phai vẫn mộng tình Xuân
    Hoàng Mai thơm ngát, trắng ngần hoa Mơ
    Hồng nhung cháy đỏ tim thơ
    Sầu Đông tím nẻo... Ai chờ dáng xưa?

    Nguyên Xuân
    17/1/2015
    NHẠC XƯA

    Đào nghiêng vẫn mãi mộng Xuân
    Bờ thương sóng biển ngại ngần lối mơ
    Đông về anh dệt tình thơ
    Đệm đàn em hát...Dạ chờ nhạc xưa!

    huythanh

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 41/58 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình