+ Trả lời chủ đề
Trang 274/309 ĐầuĐầu ... 174 224 264 272 273 274 275 276 284 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.731 tới 2.740 của 3090

Chủ đề: Thơ Đường luật Phạm An Hòa

  1. #2731
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    LUỐNG MONG GIÀ

    Bảy mươi gần đến vẫn còn xuân,
    Vết mổ năm nao sẹo nhạt dần.
    Viết lách ti toe nhiều phấn chấn,
    Ca ngâm xí xớn chẳng cân phân.
    Đường về thượng giới đo không cận,
    Lối xuống âm cung ngắm chẳng gần.
    Nghe chuyện phong tình tim nhảy cẩng.
    Lập lòe như đóm đậu cây bần.

    phamanhoa


    TRẢ CHỨC
    ( Họa vui )
    Ai nhìn cũng biết cụ hồi xuân
    Quậy dữ à nghen, sếp tuổi Dần!
    Cữ nhất mời nhau tròn bảy trận
    Tăng nhì tới bến trọn mười phân
    Con hờn cả tháng không kề cận
    Vợ lẫy nhiều đêm chẳng tới gần
    Hối lỗi dâng tràn nên cáo bận
    Ông xin trả chức " bác thằng bần ".
    HỒNG THOẠI 09.02.15

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2732
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    LUỐNG MONG GIÀ

    Bảy mươi gần đến vẫn còn xuân,
    Vết mổ năm nao sẹo nhạt dần.
    Viết lách ti toe nhiều phấn chấn,
    Ca ngâm xí xớn chẳng cân phân.
    Đường về thượng giới đo không cận,
    Lối xuống âm cung ngắm chẳng gần.
    Nghe chuyện phong tình tim nhảy cẩng.
    Lập lòe như đóm đậu cây bần.

    phamanhoa


    TRẢ CHỨC
    (Họa vui)

    Ai nhìn cũng biết cụ hồi xuân
    Quậy dữ à nghen, sếp tuổi Dần!
    Cữ nhất mời nhau tròn bảy trận
    Tăng nhì tới bến trọn mười phân
    Con hờn cả tháng không kề cận
    Vợ lẫy nhiều đêm chẳng tới gần
    Hối lỗi dâng tràn nên cáo bận
    Ông xin trả chức "bác thằng bần".

    HỒNG THOẠI 09.02.15
    NHẮN BẠN

    Nhắn bạn An Hòa chửa hết Xuân
    Lo chi giữ của liệu ăn dần
    Đang nhiều sự nghiệp thêm vài trận
    Đã ngắn duyên tình bớt nửa phân
    Dẫu ngán, thơ làm cho vợ dận
    Dù say, tiệc đến để ta gần
    Nâng ly thoải mái vui cùng tận
    Hũ rượu nhà quê chẳng nút bần.

    TXS 09/02/2015

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2733
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    Rước hoạ vào thân

    Đồng chí hôm nay mất chức rồi
    "Báo Người Cao Tuổi" chẳng còn chơi
    Thanh Tra bảo đấy tin bôi, vẽ
    Thiên hạ xem đây chuyện khóc, cười
    Biết cũng mồm đừng nhanh nhẩu đoảng
    Câm thì ghế sẽ vững vàng thôi
    Ai xui mau mắn đăng, in thế
    Rước hoạ vào thân, khổ đến nơi!


    http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-lu...c-3145420.html
    TAI BAY VẠ GIÓ

    Làm báo nhiều năm quá hiểu rồi,
    Truyền thông đâu phải chuyện đùa chơi.
    Đưa tin chớ để dân ngu khóc,
    Giật tít sao cho xếp lớn cười.
    Quản bút cong vừa: không rắc rối,
    Câu văn lách khéo: chẳng lôi thôi.
    Lương tâm, sĩ khí chi rồi khổ,
    Vạ gió tai bay đuổi khắp nơi.

    phamanhoa

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  7. #2734
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NHẮN BẠN

    Nhắn bạn An Hòa chửa hết Xuân
    Lo chi giữ của liệu ăn dần
    Đang nhiều sự nghiệp thêm vài trận
    Đã ngắn duyên tình bớt nửa phân
    Dẫu ngán, thơ làm cho vợ giận
    Dù say, tiệc đến để ta gần
    Nâng ly thoải mái vui cùng tận
    Hũ rượu nhà quê chẳng nút bần.

    TXS 09/02/2015
    NHẮN BÁC

    Nhắn bác Xuân Sinh giữ lấy xuân,
    Mặc cho tuổi tác cứ tăng dần.
    Thơ ca sản xuất thêm vài tấn,
    Bệnh tật tiêu trừ bớt mấy phân.
    Dẫu nhọc, trường văn xin chớ lẩn,
    Dù nan, trận bút nhớ luôn gần.
    Tâm bình, trút sạch bao sân hận,
    Thanh thản, an nhiên mặc phú bần.

    phamanhoa



  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  9. #2735
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    Đời là thế!

    Vợ chồng bàn bạc tết năm nay
    Chắt bóp bao lâu xả một ngày
    Biếu sếp cây mai, thùng rượu mạnh
    Lên quan chậu quất, xấp tiền dày
    Nhà xa mẹ đợi, thôi đành khất
    Áo mới con đòi, chẳng dám may
    Nhịn mặc, nhịn ăn... đời thế đấy!
    Chê, cười thây kệ mấy thằng say.
    CHUYỆN QUAN TRƯỜNG

    Chuyện ấy thì xưa chẳng khác nay,
    Làm quan ai chẳng liệu từng ngày.
    Cung dâng cụ lớn đền ơn nặng.
    Cẩn nộp ông to đáp nghĩa dày.
    Chức trọng đâu là do phúc hậu,
    Quyền cao cóc phải chuyện cơ may.
    Biết điều ắt sẽ vinh thân vậy,
    Ta tiến là nhờ sếp thích say.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 10-02-2015 lúc 05:57 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  11. #2736
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    Xuân về

    Lá đỏ, bàng buông tiếng thở phào
    Xuân về trước ngõ, gió lao xao
    Sông xanh hờ hững vài con sóng
    Núi xám chênh vênh một cánh đào
    Chấp chới buồm nâu về đâu nhỉ?
    Bềnh bồng mây trắng đến nơi nao?
    Tóc cô thôn nữ bên cầu lụa,
    Thả xuống hồn ta những ngọt ngào.
    GIÀ ĐẾN

    Chân đi run rẩy, thở phều phào,
    Nghe gió xuân về dạ xốn xao.
    Nhớ thuở đem thân đùa súng đạn,
    Thương khi nương gió cợt mai đào.
    Trăm năm cõi tạm về đâu nhỉ?
    Một kiếp phù sinh dạt chốn nao?
    Trước mặt: vô thường thân cát bụi,
    Sau lưng: ân trộn oán đem ngào.

    phamanhoa


  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  13. #2737
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    TIỄN ÔNG TÁO

    Hai ba tháng chạp Táo về trời ,
    Nghi ngút nhang đèn tỏa mọi nơi .
    Áo mão - hương hoa người đón đợi
    Kim ngư - vàng bạc kẻ mong rời
    Hai chồng chả ngại tình vương vấn
    Một vợ khôn màng mộng lả lơi .
    Khăn gói chỉnh tề về thượng giới
    Lên tâu ngọc đế chuyện trên đời .

    Vancali 2.11.15
    TÌM NHAU


    Tìm từ cuối đất tận cùng trời,
    Vượt núi băng rừng đến khắp nơi.
    Rã rượi chân tay nghe khổ đợi,
    Rạc rài thân xác thấm đau rời.
    Van cà hí hửng ôm tình mới,
    Phạm mỗ âu sầu đếm nghĩa lơi.
    Muốn hóa Táo công mua cá cỡi,
    Về miền thượng giới, lánh xa đời.

    phamanhoa


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-02-2015 lúc 04:58 AM Lý do: cởi ( cá ) --> cỡi

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  15. #2738
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TIỄN ÔNG TÁO

    Hai ba tháng chạp Táo về trời ,
    Nghi ngút nhang đèn tỏa mọi nơi .
    Áo mão - hương hoa người đón đợi
    Kim ngư - vàng bạc kẻ mong rời
    Hai chồng chả ngại tình vương vấn
    Một vợ khôn màng mộng lả lơi .
    Khăn gói chỉnh tề về thượng giới
    Lên tâu ngọc đế chuyện trên đời .

    Vancali 2.11.15


    Cám ơn huynh Hoa6n5 Thoại sửa sai


    TÌM NHAU


    Tìm từ cuối đất tận cùng trời,
    Vượt núi băng rừng đến khắp nơi.
    Rã rượi chân tay nghe khổ đợi,
    Rạc rài thân xác thấm đau rời.
    Van cà hí hửng ôm tình mới,
    Phạm mỗ âu sầu đếm nghĩa lơi.
    Muốn hóa Táo công mua cá cởi,
    Về miền thượng giới, lánh xa đời.

    phamanhoa




  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2739
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Xuân về

    Cánh én vờn bay khắp ruộng đồng
    Xuân về xóa lạnh của ngày đông
    Đài hoa khẽ nở khoe hương thắm
    Hạt nắng hòa tan điểm má hồng
    Mắt dõi hình con mê mãi khuất
    Đêm tàn bóng mẹ mỏi mòn trông
    Trần gian rộn rã vui ngày mới
    Gõ cửa tình yêu chén rượu nồng

    Vancali 2.12.15



  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #2740
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 274/309 ĐầuĐầu ... 174 224 264 272 273 274 275 276 284 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình