+ Trả lời chủ đề
Trang 42/71 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42 43 44 52 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 411 tới 420 của 702

Chủ đề: NX_ ĐL Online

  1. #411
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lan PhươngKTV Xem bài viết
    ẤT MÙI

    Ngựa đã phi rồi lại đón DÊ
    “Be be” phấn khởi giục Xuân kề
    Cầu cho sức khỏe như DƯƠNG núi
    Chúc được tiền nhiều tựa lá tre
    “Bán thịt treo đầu” nên dẹp bỏ
    “Nghênh sừng húc dậu” phải răn đe
    Qua cầu hãy nhịn đen nhường trắng
    Nhất định MÙI mang tốt đẹp về.

    Lan Phương KTV
    ĐOÁN VẬN ĐẦU NĂM

    Đuổi Ngựa xông mùi Mã rước Dê
    Bình thân tróc Khỉ kiệu hoa kề
    Anh Mèo chống gậy choàng khăn mão
    Bác Dậu chăm Gà ngả chõng tre
    Nhử bẫy cung Thìn long mạch phát
    Gom mồi tuổi Tỵ mãnh xà đe
    Giờ linh Quý Sửu trâu vàng hợp
    Hổ ác dần heo Hợi cõng về.

    Nguyễn Thanh Toàn
    09.02.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 10-02-2015 lúc 03:40 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #412
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    XÓT ANH NGUYỄN BÁ THANH

    Tiễn biệt muôn người đỏ mắt đưa
    Từ lâu ngưỡng mộ nói sao vừa
    Thương nòi chịu mũi choàng mưa sớm
    Giữ cội giương sào quảy nắng trưa
    Sóng cảm dâng đầy dưng vỗ mạnh
    Dòng châu nén chặt bỗng tuôn thừa
    Dân giàu nước thịnh hằng mong mỏi
    Bất chợt xa lìa thảm não chưa!

    Nguyễn Thanh Toàn
    16.02.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 17-02-2015 lúc 09:35 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #413
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết



    XÓT ANH NGUYỄN BÁ THANH

    Tiễn biệt muôn người đỏ mắt đưa
    Từ lâu ngưỡng mộ nói sao vừa
    Thương nòi chịu mũi choàng mưa sớm
    Giữ cội giương sào quảy nắng trưa
    Sóng cảm dâng đầy dưng vỗ mạnh
    Dòng châu nén chặt bỗng tuôn thừa
    Dân giàu nước thịnh hằng mong mỏi
    Bất chợt xa lìa thảm não chưa!

    Nguyễn Thanh Toàn

    16.02.2015
    TIỄN BIỆT NGUYỄN BÁ THANH

    Đau lòng tiễn biệt khóc buồn đưa
    Nói vạn lời thương cũng chửa vừa
    Chẳng ngại chông cài đêm dẫu tối
    Không thèm bổng biếu việc dù trưa
    Trời cao nghĩa tỏ đang còn đẹp
    Đất rộng tình mang mãi nỏ thừa
    Sống để tâm ngời trong mỗi chuyện
    Con người ấy vậy não nề chưa./.

    TXS 17/02/2015

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #414
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts


    BÀI HỌC LỊCH SỬ

    Thủy chiến Vân Đồn lợn gẫy nanh
    Bình Than bẽ mặt cẩu trây giành
    Diên Hồng bẻ cựa gà choai nỡm
    Vạn Kiếp truy hồn thỏ mã ranh
    Lũ Bạch Đằng dâng kình rún cổ
    Uy Hàm Tử toát nhện thu mành
    Cầm gươm đuổi sạch quân chồn cáo
    Trí lực Tiên Rồng chẳng hão danh.

    23.02.2015
    Nguyễn Thanh Toàn




    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 23-02-2015 lúc 01:47 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #415
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts



    XOAY CHUYỂN

    Tý Sửu vần xoay định sẵn rồi
    Qua Dần đến Mão luật trời thôi
    Thìn chan tứ bổng tình vun bội
    Tỵ trải hồn thanh nghĩa ngất đồi
    Thuở Ngọ duyên cầu tuân gỡ mối
    Nay Mùi chí thỏa nguyện thành đôi
    Cùng Thân Dậu kết cung đàn trỗi
    Tuất Hợi cần chuyên quả nhẫn bồi.

    26.02.2015
    Nguyễn Thanh Toàn
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #416
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts



    XOAY CHUYỂN

    Tý Sửu vần xoay định sẵn rồi
    Qua Dần đến Mão luật trời thôi
    Thìn chan tứ bổng tình vun bội
    Tỵ trải hồn thanh nghĩa ngất đồi
    Thuở Ngọ duyên cầu tuân gỡ mối
    Nay Mùi chí thỏa nguyện thành đôi
    Cùng Thân Dậu kết cung đàn trỗi
    Tuất Hợi cần chuyên quả nhẫn bồi.

    26.02.2015
    Nguyễn Thanh Toàn
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #417
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết


    XOAY CHUYỂN
    Tý Sửu vần xoay định sẵn rồi
    Qua Dần đến Mão luật trời thôi
    Thìn chan tứ bổng tình vun bội
    Tỵ trải hồn thanh nghĩa ngất đồi
    Thuở Ngọ duyên cầu tuân gỡ mối
    Nay Mùi chí thỏa nguyện thành đôi
    Cùng Thân Dậu kết cung đàn trỗi
    Tuất Hợi cần chuyên quả nhẫn bồi.

    26.02.2015
    Nguyễn Thanh Toàn
    VÒNG XOAY

    Mười Can chữ Hán định xoay rồi
    GIÁP Ngọ gieo tình nghĩa chửa thôi
    ẤT Vị đang giàu không ngã ngửa
    BÍNH Thân vẫn mạnh chẳng suy đồi
    Rời ĐINH MẬU tiếp càng vui vẻ
    Tới KỶ CANH về sẽ đẹp đôi
    TÂN chuyển NHÂM Thìn bay lượn vẫy
    Vòng qua QUÝ Tỵ mãi nhân bồi./.

    TXS 26/02/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 27-02-2015 lúc 02:58 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #418
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết


    XOAY CHUYỂN

    Tý Sửu vần xoay định sẵn rồi
    Qua Dần đến Mão luật trời thôi
    Thìn chan tứ bổng tình vun bội
    Tỵ trải hồn thanh nghĩa ngất đồi
    Thuở Ngọ duyên cầu tuân gỡ mối
    Nay Mùi chí thỏa nguyện thành đôi
    Cùng Thân Dậu kết cung đàn trỗi
    Tuất Hợi cần chuyên quả nhẫn bồi.

    26.02.2015
    Nguyễn Thanh Toàn

    VÒNG XOAY

    Mười Can chữ Hán định xoay rồi
    GIÁP Ngọ gieo tình nghĩa chửa thôi
    ẤT Vị đang giàu không ngã ngửa
    BÍNH Thân vẫn mạnh chẳng suy đồi
    Rời ĐINH MẬU tiếp càng vui vẻ
    Tới KỶ CANH về sẽ đẹp đôi
    TÂN chuyển NHÂM Thìn bay lượn vẫy
    Vòng qua QUÝ Tỵ mãi nhân bồi./.

    TXS 26/02/2015
    QUAY VÒNG

    Quanh năm tứ quý đã dàn rồi
    Khởi Tý quay vòng Hợi cuối thôi
    Sửu tiễn Dần sang gầm khắp núi
    Thìn thay Mão đến lượn nghiêng đồi
    Qua thời đón cùng xua Tỵ
    Tới lượt nghênh Mùi để tiếp đôi
    Thỏa mãn mời Thân sau gọi Dậu
    Thong dong Tuất cũng sẵn sàng bồi.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #419
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    12 CON GIÁP
    (Họa bài Xoay Chuyển của Thầy Nắng Xuân)

    Thân - Dậu trôi qua một Giáp rồi
    Tuất đà Hợi tiếp cũng liền thôi
    Tý xuôi Sửu lại đòi soi lối
    Dần vượt Mão leo muốn xẻ đồi
    Nô nức Thìn về duyên thắm bội
    Rộn ràng Tỵ đến phận tròn đôi
    Lên đường Ngọ phải phi cho vội
    Mùi đón xuân sang hạnh phúc bồi

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #420
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết




    TUỔI BẢY MƯƠI
    (Tung hoành trục khoán)

    TUỔI chẵn bảy mươi được thế nầy
    ĐANG còn khỏe mạnh phúc là đây
    THỎA tình bạn hữu luôn thân ái
    NGUYỆN việc gia đình mãi thẳng ngay
    VUI bởi cầu mong đường chẳng trật
    MỪNG do hoài bảo lối không trầy
    TRỌN câu chúc tụng đầu năm mới
    XUÂN VẪN MỘNG MƠ HOAN HỶ ĐẦY.

    TXS 22.02.2015

    Họa mừng thọ PGS. TS. Trần Xuân Sinh tuy hơi trễ.

    TUỔI BẢY MƯƠI
    (Họa y đề)

    TUỔI Phó Giáo sư giữa độ nầy
    ĐANG kỳ mãnh liệt sức Rồng đây
    THỎA thời đương nghiệp dư sung mãn
    NGUYỆN cảnh hưu vườn đủ vững ngay
    VUI phẳng lợi danh mùa đã đẹp
    MỪNG yên nước lửa gối chưa trầy
    TRỌN đời trí giả lòng khoan khoái
    XUÂN ĐẾN TRÀN DÂNG PHÚC LỘC ĐẦY…


    Nguyễn Thanh Toàn
    03.03.2015
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 42/71 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42 43 44 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình