XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT NGHỆ-HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN
Ngõ phố khối 8 Phường Bến Thủy Thành phố Vinh những ngày giáp tết
Bé Phạm Trần Bảo Ngọc chào xuân Ất Mùi và đón tết đến
|
|
||
XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT NGHỆ-HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN
Ngõ phố khối 8 Phường Bến Thủy Thành phố Vinh những ngày giáp tết
Bé Phạm Trần Bảo Ngọc chào xuân Ất Mùi và đón tết đến
TIẾC THƯƠNG
ÔNG NGUYỄN BÁ THANH
---*---
Vụt tắt ngôi sao sáng giữa trời
Đồng bào đất Quảng giọt sầu rơi
Thương người yêu nước không may mắn
Tiếc kẻ vì dân chẳng gặp thời
Những muốn non sông mau hiện đại
Lại mong tổ quốc sớm bằng người
Ông Thanh số hẩm đời đen bạc
Nguyện ước chưa thành vĩnh biệt rồi.
17/2/2015
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
VĨNH BIỆT HÀN GIANG
Một cánh chim di tận cuối trời
Đêm trường nức nở ánh sao rơi
Về Tây lạnh lẽo đành ngưng thế
Bái Phật đìu hiu phải lỡ thời
Bến nước thương hoài lưu luyến bạn
Triền sông nhớ mãi vấn vương người
Danh vào sử sách xa ngàn dặm
Vĩnh biệt Hàn giang vắng thật rồi!
Huy Thanh
|
|
||
GIAO THỪA KHAI BÚT.
Giao thừa điểm khắc đón Xuân sang
Cả nước mừng vui Tết rộn ràng
Pháo rộ đầy trời hương sắc tỏa
Hoa cười khắp nẻo nhạc tình vang
Khai dòng nguyện chúc Đường thi ngọc
Nhả bút cầu mong Lục bát vàng
Rượu đắm trà thơm mời bạn hữu
Đời tròn hạnh phúc mộng an khang.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
MÙA XUÂN
Xuân gửi niềm vui đến mọi nhà
Xuân mừng đất nước nở muôn hoa
Giao thừa khai bút chào năm mới
Sáng mãi mùa Xuân cảnh thái hòa./.
TXS - Giao thừa tết Ất Mùi
|
|
||
DƯƠNG CAO LIỀM BÚA
---*---
Liềm búa dương cao giữa đất trời
Đánh tham đập nhũng máu đầu rơi
Ông Thanh cờ phất còn hơi sớm
Đồng chí gươm vung chửa kịp thời
Mũi giáo thế là không tới đích
Ngọn đao lại thấy chẳng vào người
Đồng bào hy vọng trong chờ đợi
Hụt hẫng niềm tin vụt tắt rồi.
21/2/2015
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 22-02-2015 lúc 03:43 PM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
NỐI TIẾP TRANG
Nắng trải chiều nay nhuộm sắc vàng
Thông vờn Dũng Quyết nhạc ngân vang
Đường xưa vó ngựa xua quân cướp
Bến cũ thuyền Rồng đuổi sói lang
Hậu thế bao đời ngời cảnh mộng
Tiền nhân vạn thuở đẹp mơ màng
Quang Trung (Nguyễn Huệ)- vầng dương tỏ
Rạng rỡ trời hồng nối tiếp trang.
Manh kỷ
21/02/2015
|
|
||
KÍNH TIỄN NGUYỄN BÁ THANH
Sao băng vụt tắt cuối chân trời
Thổn thức mi tràn lệ đẫm rơi
Nghĩa núi u huyền thương vạn kỉ
Tình sông tĩnh lặng nhớ muôn thời
Ngân hoài nhật nguyệt tri ân nước
Vọng suốt Hàn giang cảm tạ người
Nguyễn Bá Thanh ơi! Sầu tiễn biệt
Buồn dâng đất Quảng mãi xa rồi!
Huy Thanh
|
|
||
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!