+ Trả lời chủ đề
Trang 247/664 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 297 347 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.461 tới 2.470 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #2461
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    AI VỀ HUẾ
    (Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Huế)

    Ai về lại Huế nhớ mùa Xuân
    Giải phóng Thành Đô kỷ niệm gần
    Hãy ghé dâng hương đài tưởng niệm
    Bạn tôi nằm đó ấm tình thân.

    TXS 22/3/2015

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2462
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    AI VỀ HUẾ
    (Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Huế)

    Ai về lại Huế nhớ mùa Xuân
    Giải phóng Thành Đô kỷ niệm gần
    Hãy ghé dâng hương đài tưởng niệm
    Bạn tôi nằm đó ấm tình thân.

    TXS 22/3/2015

    HƯƠNG GIANG MÙA XUÂN
    ---*---

    Quảng Trị ta về một sớm xuân
    Cố đô Thành huế cũng hơi gần
    Dòng Hương đáy nước còn bao mộ
    Đồng đội tôi nằm mát tấm thân.

    22/3/2015
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #2463
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Vancali


    Mình ơi
    ( Áp cú )


    Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
    Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
    Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
    Phúc cao được hưởng sự an bình
    Bình tâm phó mặc đời phong vũ
    Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
    Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
    Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình.

    Vancali 96

    CHỮ TÌNH
    (Áp cú)

    Mình biết người ta trọng chữ tình
    Tình mà ở xấu cậy gì xinh
    Xinh vì mắt mũi hình hài đẹp
    Đẹp bởi tài năng vóc dáng bình
    Bình đẳng chan hòa luôn tuyệt mỹ
    Mỹ miều khập khễnh chẳng kiên trinh
    Trinh nguyên giữ được lòng trong trắng
    Trắng nõn lời yêu của chúng mình./.

    TXS 23/3/2015

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #2464
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VẸN TRƯỚC SAU

    (Ngũ độ thanh)


    Mấy chục xuân đời vẫn chảy mau
    Thời gian gấp lại đã hơi nhàu
    Duyên tình rẽ lối đong niềm khổ
    Cảnh mộng phân luồng đếm nỗi đau
    Nẻo cũ hoài thương hòa đẹp sắc
    Đường xưa mãi cảm quyện tươi màu
    Người ơi bóng nhạn xa mờ ảo
    Những để thơ lòng vẹn trước sau.

    Manh kỷ
    26/3/2015

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #2465
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VẸN TRƯỚC SAU
    (Ngũ độ thanh)

    Mấy chục xuân đời vẫn chảy mau
    Thời gian gấp lại đã hơi nhàu
    Duyên tình rẽ lối đong niềm khổ
    Cảnh mộng phân luồng đếm nỗi đau
    Nẻo cũ hoài thương hòa đẹp sắc
    Đường xưa mãi cảm quyện tươi màu
    Người ơi bóng nhạn xa mờ ảo
    Những để thơ lòng vẹn trước sau.

    Manh kỷ
    26/3/2015

    ĐỂ ĐỜI SAU
    (Ngũ độ thành)

    Con người đến tuổi sẽ già mau
    Mặt mũi làn da chuyển hóa nhàu
    Nghĩ ngợi thường ghi điều khắc khổ
    Mơ màng vẫn nhớ chuyện buồn đau
    Ngày thêm kính lão nhìn theo độ
    Não bớt vùng ngăn nhận đổi màu
    Bởi thế khuyên rằng lo dưỡng bệnh
    Siêng làm những việc để đời sau./.

    TXS 26/3/2015

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2466
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bới Trần Xuân Sinh

    VẸN TRƯỚC SAU
    (Ngũ độ thanh)

    Mấy chục xuân đời vẫn chảy mau
    Thời gian gấp lại đã hơi nhàu
    Duyên tình rẽ lối đong niềm khổ
    Cảnh mộng phân luồng đếm nỗi đau
    Nẻo cũ hoài thương hòa đẹp sắc
    Đường xưa mãi cảm quyện tươi màu
    Người ơi bóng nhạn xa mờ ảo
    Những để thơ lòng vẹn trước sau.

    Manh Trọng kỷ
    26/3/2015

    ĐỂ ĐỜI SAU
    (Ngũ độ thành)

    Con người đến tuổi sẽ già mau
    Mặt mũi làn da chuyển hóa nhàu
    Nghĩ ngợi thường ghi điều khắc khổ
    Mơ màng vẫn nhớ chuyện buồn đau
    Ngày thêm kính lão nhìn theo độ
    Não bớt vùng ngăn nhận đổi màu
    Bởi thế khuyên rằng lo dưỡng bệnh
    Siêng làm những việc để đời sau./.

    TXS 26/3/2015

    GIỮ HẸN TRƯỚC SAU
    (Ngũ độ thanh - Họa đảo vận)

    Để giữ ân tình hẹn trước sau
    Cùng chung ý nguyện nỏ thay màu
    Dăm lời mến tặng điều vui vẻ
    Vạn thuở chia lìa nỗi đớn đau
    Dẫu biết thời gian còn chẳng hẹp
    Mà hay kỷ niệm vẫn không nhàu
    Khi nào bạn hữu đều tâm huyết
    Ắt hẳn thi đàn trỗi dậy mau./.

    TXS 27/3/2015

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #2467
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    BỐN CHỤC XUÂN
    (Kỷ niệm 40 năm thống nhất tổ quốc)

    Bốn chục xuân tròn tỏa ngát hương
    Hòa chung hạnh phúc bước lên đường
    Non sông một dải vươn tầm mắt
    Đất nước ba miền trải ánh dương
    Đảng lái con thuyền luôn vững mạnh
    Dân theo ý Bác vẫn kiên cường
    Niềm vui thỏa mãn nào quên được
    Những đấng anh hùng để nhớ thương./.

    TXS 28/3/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 02-04-2015 lúc 05:46 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #2468
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BỐN CHỤC XUÂN
    (Kỷ niệm 40 năm thống nhất tổ quốc)

    Bốn chục xuân tròn tỏa ngát hương
    Hòa chung hạnh phúc bước lên đường
    Non sông một giải vươn tầm mắt
    Đất nước ba miền trải ánh dương
    Đảng lái con thuyền luôn vững mạnh
    Dân theo cách mạng vẫn kiên cường
    Niềm vui thỏa mãn nào quên được
    Những đấng anh hùng để nhớ thương./.

    TXS 28/3/2015

    ĐẤT MẸ

    Xuân về tỏa ngát một trời hương
    Hạnh phúc trào dâng mọi nẻo đường
    Rực rỡ bờ xưa ngời ánh nguyệt
    Êm đềm bến cũ rạng vầng dương
    Con thuyền vững chắc dân hoài thịnh
    Xã hội bình an nước mãi cường
    Dẫu có mai này xa đất mẹ
    Dù rời tổ quốc vẫn luôn thương.

    Lệ Hà

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #2469
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Thơ đường


    Nhớ rằng xướng họa cốt tìm vui
    Hãy cố trao nhau tiếng ngọt bùi
    Chớ để huynh buồn chân phải lủi
    Đừng làm tỷ giận gót đành lui
    Mây cao núi lở cung đàn lộng
    Gió lớn cành nghiêng ngọn cỏ vùi
    Vỏ quít dày tay kia nhọn móng
    Thơ đường của bạn dở hơn tui

    Vancali 3.27.15

    CỐT THỎA VUI
    (Ngũ độ thanh – Nhất vận)

    Gặp gỡ thơ làm cốt thỏa vui
    Còn đâu cái thuở nịnh tai bùi
    Lời văn xướng họa không hờn tủi
    Nghĩa bạn giao hòa chẳng thoái lui
    Chớ bỏ tình phai mà nỡ lụi
    Đừng chê tứ mộng để chôn vùi
    Dù răng cũng được sao đành lủi
    Mặc cả thi đường lỗi với tui./.

    TXS 28/3/2015

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #2470
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    TIÊN PHONG

    Ngắm ổng kia kìa lất phất bay
    Tao nhân mặc khách bộ râu dài
    Mơ màng bóng tỏa nhìn sao đẹp
    Đắm đuối chân dừng ngó rõ hay
    Lãng tử trông mây vầng nguyệt chiếu
    Phong lưu đuổi bướm cảnh ai bày
    Mà này đó thật không đồ giả
    Nắm giật âu là biết đúng sai.

    Lệ Hà


    Muội chẳng thạo Đường thi, ráng làm tặng huynh Sinh,
    hay dở xin huynh nhận và có gì không vừa ý, đừng giận nhé.

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 247/664 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 297 347 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình