
Nguyên văn bởi
Huy Thanh
MÚA CỘT
Múa cột đây rồi thử đến xem
Khoe lưng hở rún dạ thêm thèm
Rờ mông vỗ bụng cười nham nhở
Vuốt ngực xoa đùi cợt luốt lem
Kính trễ đùa dai chờ bạc tém
Mày nhăn uốn dẻo đợi đô kèm
Phen này chắc rụi hàm râu kẽm
Nếu thích khi nào cũng có em.
Huy Thanh

Nguyên văn bởi
Quốc Quyền
SỐNG THỬ
ĐDB
Chơi trò sống thử hãy chờ xem!
Gạo thổi cơm chung chớ vội thèm
Một cảnh nhân tình chưa rõ nét
Nửa đời cô phụ đã tèm lem
Thuyền quyên gẫy gánh đường danh lỡ
Phận gái sầu mang cái bụng kèm
Quất ngựa truy phong chàng trốn biệt
Sướng thì hai đứa – khổ mình em
Quốc Quyền
Quả táo thơm này, nếm thử xem,
Sao hoài ngoảnh mặt bảo không thèm?
E gì phận nữ rồi đen nhẻm,
Ngại bấy đời nam sẽ luốc lem.
Địa ngục đâu toàn dao bén chém,
Thiên đàng ắt chỉ trái ngon kèm?
Dấn thân mới biết đâu hơn kém,
Ơn phước đang chờ anh với em.
phamanhoa