+ Trả lời chủ đề
Trang 519/1046 ĐầuĐầu ... 19 419 469 509 517 518 519 520 521 529 569 619 1019 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.181 tới 5.190 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #5181
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hôm qua ngủ mộng thấy huynh Hòa , thấy em vội làm lơ tức cảnh sinh tình làm vội
    cho quí huynh tỷ xem vui nè ... hì hì ...chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

    Chưa từng …

    Biết vậy ngày nao gặp gỡ đừng …
    Đang nhiều thiện cảm tại sao ngưng …
    Quên đi kỷ niệm dường như sẽ …
    Xóa bỏ thời gian để hỏng chừng …
    Lúc trước quay về nghe bạn đã …
    Bây giờ trở lại kiếm thuyền nhưng …
    Mai đây trên phố tình cờ lỡ …
    Giả bộ không quen lại chửa từng …

    Vancali 5.8.15



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-05-2015 lúc 08:00 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #5182
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    NỖI RIÊNG LÉN GỞI CHỊ HẰNG


    Buồn chi lại nỡ tếch lên trời,
    Để bóng chập chờn cợt sóng khơi.
    Hạ giới ta ngồi vươn cổ đợi,
    Thiên cung chị cúi vẫy tay mời.
    Ngô nghê kẻ cất lời ca vợi,
    Đỏng đảnh ai chê giọng hát lơi.
    Vằng vặc tầng xanh tay khó với,
    Đành trông, cũng tạm cám ơn đời.

    phamanhoa
    [
    TÌNH TRĂNG VỚI BIỂN
    (Ngọc Tĩnh họa)

    Biển lặng mà trăng mãi cuối trời
    Trăng về biển lại hoá dòng khơi
    Vì trăng hẹn biển từng không tới
    Chắc biển hờn trăng đã vụng mời
    Biển ngỡ trăng buồn trên lối đợi
    Trăng làm biển khóc giữa chiều lơi
    Thầm mong biển hát còn trăng gợi
    Biển sẽ cùng trăng sống trọn đời


    Nỗi lòng Hằng Nga

    Tội kiếp hồng nhan phải mệnh trời
    Năm dài quạnh quẽ mộng lòng khơi
    Trên mây nỗi khổ sao ùa tới
    Dưới thế trò vui cứ gọi mời
    Bãi biển ồn ào trai gái cuộn
    Phòng trà rộn rã rượu tình lơi
    Mai lên Thượng Đế xin người hãy
    Đày xuống trần gian cảm chuyện đời

    Vancali 5.7.15


    [/QUOTE]

    TỦI PHẬN CÔ HẰNG


    Quanh năm lạnh lẽo chốn cung trời,
    Dõi mắt trong vời chốn viễn khơi.
    Chẳng bóng Nam Tào phòng gấm đợi,
    Không hình Bắc Đẩu đuốc hoa mời.
    Thiên Lôi cục súc không vào xới,
    Chú Cuội ranh ma chẳng ngỏ lời.
    Ngọc Đế thờ bà không dám tới,
    An Hòa say xỉn đã hư đời.

    phamanhoa

    .
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 09-05-2015 lúc 03:53 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  5. #5183
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    GẮNG...


    Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
    Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
    Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
    Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
    Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
    Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
    Còn thương trẻ dại không đành dứt
    Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...



    KIỀN ĐỨC - 09/05/15
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #5184
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    GẮNG...


    Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
    Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
    Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
    Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
    Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
    Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
    Còn thương trẻ dại không đành dứt
    Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...



    KIỀN ĐỨC - 09/05/15
    ỦA??? !!!


    Giấy mực thi từ ngỡ đã quên,
    Vàng kho bạc khố mới xem bền.
    Đâu ngờ trận bút còn mang nghiệp,
    Mới biết trường văn vẫn gánh duyên.
    Mấy lượt bưu đầu vì bán đất,
    Bao phen sứt trán bởi mua nền?
    Loanh quanh chi mãi thân tiều tụy,
    Sực tỉnh: -Ồ! ta số hẻo tiền!!!

    phamanhoa



    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 10-05-2015 lúc 09:24 PM

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  9. #5185
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hôm qua ngủ mộng thấy huynh Hòa , thấy em vội làm lơ tức cảnh sinh tình làm vội
    cho quí huynh tỷ xem vui nè ... hì hì ...chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

    Chưa từng …

    Biết vậy ngày nao gặp gỡ đừng …
    Đang nhiều thiện cảm tại sao ngưng …
    Quên đi kỷ niệm dường như sẽ …
    Xóa bỏ thời gian để hỏng chừng …
    Lúc trước quay về nghe bạn đã …
    Bây giờ trở lại kiếm thuyền nhưng …
    Mai đây trên phố tình cờ lỡ …
    Giả bộ không quen lại chửa từng …

    Vancali 5.8.15

    Cám ơn huynh Hòa chỉ sai , chúc huynh ngày vui .



    KHÔNG TỪNG

    Đêm qua lúc ngủ nếu Van đừng...
    Mỗi đứa giờ này ắt đã ngưng...
    Kẻ giả làm lơ rồi liệu sẽ...
    Người vờ chưa tỉnh đã không chừng...
    Trời mơ chẳng thực lòng tin cũng...
    Đất mộng dù hư dạ biết nhưng...
    Mai mốt tình cờ trên phố lỡ...
    Xin đừng ngoảnh mặt bảo không từng...

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 10-05-2015 lúc 08:42 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  11. #5186
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    GẮNG...

    Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
    Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
    Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
    Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
    Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
    Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
    Còn thương trẻ dại không đành dứt
    Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...


    KIỀN ĐỨC - 09/05/15


    ỦA??? !!!


    Bút mực thi từ ngở đã quên,
    Vàng kho bạc khố mới xem bền.
    Đâu ngờ trận bút còn mang nghiệp,
    Mới biết trường văn vẫn gánh duyên.
    Có lẽ bưu đầu vì bán đất,
    Hay là sức trán bởi mua nền?
    Loanh quanh chi mãi thân tiều tụy,
    Sực tỉnh: -Ồ! ta số hẻo tiền!!!

    phamanhoa


    Thiền học
    ( Ngũ độ thanh )

    Xin người hỉ xã chuyện buồn quên
    Sẽ được bình an sức khỏe bền
    Nỗi khổ vùi đi tràn phúc phận
    Tin mừng giữ lại lắm phần duyên
    Ăn hiền dưỡng tánh cho bền lực
    Dẹp khó rèn tâm để vững nền
    Tiếng kệ tràng kinh sầu rũ bỏ
    Lòng nhân trỗi dậy phá kim tiền

    Vancali 5.9.15




  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #5187
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hôm qua ngủ mộng thấy huynh Hòa, em làm thơ tức cảnh sinh tình làm vội, gửi cho quí huynh tỷ xem vui nè ... hì hì ...chúc quí huynh tỷ luôn vui cho mạnh.

    Chưa từng …

    Biết vậy ngày nao gặp gỡ đừng …
    Đang nhiều thiện cảm tại sao ngưng …
    Quên đi kỷ niệm dường như sẽ …
    Xóa bỏ thời gian để hỏng chừng …
    Lúc trước quay về nghe bạn đã …
    Bây giờ trở lại kiếm thuyền nhưng …
    Mai đây trên phố tình cờ lỡ …
    Giả bộ không quen lại chửa từng …

    Vancali 5.8.15

    SAO ĐỪNG

    Làm thơ thoải mái cớ sao đừng ...
    Bỏ mặc bao người tự thoái ngưng ...
    Kỷ niệm mang đầy đang cảm ứng ...
    Tình thân nở rộ bỗng cầm chừng ...
    Khuyên lời chẳng chịu còn nghe để ...
    Giải nghĩa không thèm lại chối nhưng ...
    Đã thế rồi đây chào nói lửng ...
    Ngày mai gặp gỡ bảo chưa từng ...

    TXS 10/5/2015

    Ông Hòa sướng thật, có người ôm mộng. Hì hì ...
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 10-05-2015 lúc 07:54 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #5188
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=Tran Xuan Sinh;219576]
    SAO ĐỪNG

    Làm thơ thoải mái cớ sao đừng ...
    Bỏ mặc bao người tự thoái ngưng ...
    Kỷ niệm mang đầy đang cảm ứng ...
    Tình thân nở rộ bỗng cầm chừng ...
    Khuyên lời chẳng chịu còn nghe để ...
    Giải nghĩa không thèm lại chối nhưng ...
    Đã thế rồi đây chào nói lửng ...
    Ngày mai gặp gỡ bảo chưa từng ...

    TXS 10/5/2015

    @ Ông Hòa sướng thật, có người ôm mộng. Hì hì ...
    /QUOTE]

    XIN ĐỪNG


    Thông cảm Hòa tui, Bác nhớ đừng...
    Vờ câm giả điếc miệng xin ngưng...
    Vạch lưng chiến hữu, nên cân nhắc...
    Chỉ trán anh em, hãy liệu chừng...
    Tức ở làm gì, rồi khổ sẽ...
    Ghen ăn chi vậy, mới vui nhưng...
    Chi bằng thông cảm, đây xin hứa...
    Mỹ tửu giai nhân, sướng mấy từng...

    phamanhoa

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  17. #5189
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    KHÔNG TỪNG

    Đêm qua lúc ngủ nếu Van đừng...
    Mỗi đứa giờ này ắt đã ngưng...
    Kẻ giả làm lơ rồi liệu sẽ...
    Người vờ chưa tỉnh đã không chừng...
    Trời mơ chẳng thực lòng tin cũng...
    Đất mộng dù hư dạ biết nhưng...
    Mai mốt tình cờ trên phố lỡ...
    Xin đừng ngoảnh mặt bảo không từng...

    phamanhoa


    SAO ĐỪNG

    Làm thơ thoải mái cớ sao đừng ...
    Bỏ mặc bao người tự thoái ngưng ...
    Kỷ niệm mang đầy đang cảm ứng ...
    Tình thân nở rộ bỗng cầm chừng ...
    Khuyên lời chẳng chịu còn nghe để ...
    Giải nghĩa không thèm lại chối nhưng ...
    Đã thế rồi đây chào nói lửng ...
    Ngày mai gặp gỡ bảo chưa từng ...

    TXS 10/5/2015

    @ Ông Hòa sướng thật, có người ôm mộng. Hì hì ...


    XIN ĐỪNG


    Thông cảm Hòa tui, Bác nhớ đừng...
    Vờ câm giả điếc miệng xin ngưng...
    Vạch lưng chiến hữu, nên cân nhắc...
    Chỉ trán anh em, hãy liệu chừng...
    Tức ở làm gì, rồi khổ sẽ...
    Ghen ăn chi vậy, mới vui nhưng...
    Chi bằng thông cảm, đây xin hứa...
    Mỹ tửu giai nhân, sướng mấy từng...

    phamanhoa

    Chẳng từng …

    Biết vậy hồi hôm ngủ chớ đừng …
    Đâu cần phải đợi cớ gì ngưng …
    Khi xưa cố dệt ân tình đã …
    Dạo ấy còn chơi sự thể chừng …
    Trở lại đồi mơ tìm bóng chợt …
    Quay về biển hẹn kiếm người nhưng …
    Hồng nhan lận đận muôn đời phải …
    Lỡ gặp trong mơ nói chẳng từng …

    Vancali 5.9.15



  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #5190
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    XIN ĐỪNG

    Thông cảm Hòa tui, Bác nhớ đừng...
    Vờ câm giả điếc miệng xin ngưng...
    Vạch lưng chiến hữu, nên cân nhắc...
    Chỉ trán anh em, hãy liệu chừng...
    Tức ở làm gì, rồi khổ sẽ...
    Ghen ăn chi vậy, mới vui nhưng...
    Chi bằng thông cảm, đây xin hứa...
    Mỹ tửu giai nhân, sướng mấy từng...

    phamanhoa


    Chẳng từng …

    Biết vậy hồi hôm ngủ chớ đừng …
    Đâu cần phải đợi cớ gì ngưng …
    Khi xưa cố dệt ân tình đã …
    Dạo ấy còn chơi sự thể chừng …
    Trở lại đồi mơ tìm bóng chợt …
    Quay về biển hẹn kiếm người nhưng …
    Hồng nhan lận đận muôn đời phải …
    Lỡ gặp trong mơ nói chẳng từng …

    Vancali 5.9.15


    TỚ SẼ BƯNG

    Bà Van nói vậy phải chi đừng ...
    Nếu sợ thì thôi tớ sẽ bưng ...
    Ắt hẳn lời kia còn thấy hứng ...
    Mà sao chuyện ấy phải coi chừng ...
    Ai hay được mộng thì tưng tửng ...
    Kẻ dở rơi tình lại những nhưng ...
    Đã biết ăn rồi không lập lửng ...
    Làm ra kiểu đẹp có đâu từng ...

    TXS 10/5/2015

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 519/1046 ĐầuĐầu ... 19 419 469 509 517 518 519 520 521 529 569 619 1019 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình