TRỐNG THỦNG và các bài họa
TRỐNG THỦNG- Bài xướng
Cứ mặc dân làng đánh đã tay
Tàn thân rõ khổ tiếc cho mày
Hôm thì cũng phải vang từ sớm
Buổi lại đành cam gõ suốt ngày
Thúc giục anh hùng nghênh trí giỏi
Kêu mời thục nữ trải tài hay
Sầy da chẳng ngại yêu nề nếp
Lỡ thủng sao người vứt bỏ ngay???
HN 13/5/2015
1.TRỐNG THỦNG
Cứ mặc dân làng đánh đã tay
Tàn thân rõ khổ tiếc cho mày
Thường cam gõ nhịp khua từ sớm
Vẫn chịu tùng dinh nện suốt ngày
Rát mặt dùi phang kêu chẳng mỏi
Sầy da trống cọ réo càng hay
Âm vang bốn cõi căn từng khắc
Lỡ thủng sao đành vứt bỏ ngay ?
HN 13/5/2015
2.Trống thủng - (Tự họa)
Trống thủng nằm queo héo mặt mày
Lo tròn bổn phận nối vòng tay
Khi vui bác gõ không nề sớm
Lúc sướng anh xoa chẳng kể ngày
ưỡn bụng tom tom nhìn rõ đẹp
Khom người cắc tỏm ngó càng hay
Sân tuồng, lễ hội luôn sờ mó
Thúc giục ba hồi lại có ngay
HN 13/5/2015
3.TRỐNG RÁCH
Đâm đau mặt trống khổ thân mày
Chẳng trách dân làng nện quá tay
Cốc cốc ngang hông đừng gõ vội
Tùng tùng trước bụng hãy phang ngay
Nhiều dùi cọc gỗ khua giờ giấc
Một tấm da trâu tróc tối ngày
Được tiếng âm vang chưa bị thủng
Hư rồi, lỗ rách, bỏ ai hay ?
Văn Cường, 13/5/2015
4.NỖI LÒNG CỦA TRỐNG
(nđt, bvđâ)
Mong rằng các vị sẽ dừng tay
Đã thủng còn thêm rách mặt mày
Cũng bởi anh vần như đạp máy
Rồi do lão đập đến quên ngày
Thân tàn phải chịu trời đâu thấy
Phận lỡ cam đành đất chẳng hay
Gác nỗi niềm riêng, đời chỉ vậy
Không dùng chắc lại bỏ mình ngay
Ngọc Tĩnh 13/5/2015
5.Trống thủng
(Họa Y Đề)
Mặc để bao người đánh mỏi tay
Gồng thân gắng chịu chẳng cau mày
Bày ra một mặt chờ khi sớm
Nhóm lại đôi bên đợi mỗi ngày
Nghệ sỹ tung hoành xoa dịu mộng
Dân bình thả sức vỗ về hay
Âm vang dục giã vào mùa hội
Trống thủng cho mình biết thẳng ngay???
Phạm Khắc Hiền 13/5/2015
6.SỬA NGAY!
(NĐT)
Khua gì chẳng biết độ ngừng tay
Đã thủng còn ham mệt quá mày
Lỗi giọng sao đành khoe suốt buổi
Rè âm cứ mặc gõ thâu ngày
Anh hùng một thuở truyền danh ngát
Dũng mạnh bao thời nổi tiếng hay
Hỏng hóc cho người tu dưỡng lại
Thôi đừng đánh nữa sửa liền ngay!!!
Lương Tú
7.ĐỐ CÁI GÌ
Đây rồi có cẳng lại không tay?
Lắm bữa phơi phong khổ thế mày
Trống thủng hai đầu thông đẩy gió
Dây căng một sợi giữ qua ngày
Xài chơi kiểu phố còn khen đẹp
Sử dụng quê nhà vẫn thấy hay
Kẻ chợ anh tài ai cũng thích
Mua làm kỷ niệm họ mời ngay./.
TXS 14/5/2015
8.PHẬN TRỐNG
Thương thiếp mấy chàng nhớ nhẹ tay
Cũng da cũng thịt khổ thân này
Chiếu chèo thậm thịch thâu đêm sáng
Lễ hội chát tom suốt tối ngày
Bụng rỗng mặt trơ người bảo tốt
Thanh trầm tang cứng kẻ khen hay
Đẻ sao nuôi vậy thôi đành chịu
Chung thủy cả đời tiếng thẳng ngay
Vũ Hữu Bình
9.CÁI TRỐNG
Mang tên Cái Trống rõ là hay
Thẳng cánh tùng rinh mới sướng mày.
Nhẵn mặt da trâu chơi cả tháng
Còng lưng bụng phỗng bận luôn ngày.
Ba quân thấy lệnh xông tràn tới
Bốn phía nghe lời đón nhận ngay.
Càng rỗng càng to càng lớn tiếng
Dùi yêu đến thủng mới ngừng tay.
...tbc...Ngọc Toàn
10.Đấm trống .
*************
Vui chơi đấm trống phải ôm tay
Thoãi mái cười tươi đỏ mặt mày
Lúc thích đâu cần gì sớm tối
Khi ưa chẳng nghĩ đến đêm ngày
Mò vào mặt láng lòng ưa khoái
Ngó đến vòng tròn dạ muốn hay
Trống đã lòi ra người ngớ ngẩn
Hồn bay lững thững ước sờ ngay
vanba




Trả lời với trích dẫn