+ Trả lời chủ đề
Trang 167/275 ĐầuĐầu ... 67 117 157 165 166 167 168 169 177 217 267 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.661 tới 1.670 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1661
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MƠ TRĂNG


    đợi trăng sáng tỏ sân đình
    mây giăng mòn mỏi kéo tình vào đêm
    chuộc* kêu não nuột bên thềm
    gió hiu hắt gió dài thêm miên trường

    bình minh lóng lánh giọt sương
    tiếng chim hót khúc nghê thường ban mai
    câu thơ nuột cánh duyên hài
    cà phê thấu tiếng thở dài trăm năm

    còi tàu mãi vọng xa xăm
    sân ga lẻ một càng thăm thẳm tình
    mơ trăng tròn đậu mái đình
    giếng làng ru trọn bóng hình trong gương.

    NVT


    (*) chão chuộc = chẫu chuộc
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-05-2015 lúc 04:40 PM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1662
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Lâu ngày ghé thăm anh- Chúc anh vui vẻ

    CỨ NGỦ ĐI ANH

    Giữa núi rừng và những cánh đồng
    Cành lá thì thầm
    Ri ri thủ thỉ
    Ngủ đi anh, cứ ngủ đi anh !

    Mái đầu xanh
    Ánh mắt long lanh
    Nụ cười tươi rói
    Giấc ngủ nồng say mãi mãi tuối đôi mươi

    Dáng hiên ngang
    Anh đứng thẳng hàng
    Rực ánh hào quang
    Soi sáng đường cho chúng em tiếp bước

    Ngủ đi anh
    Ngủ đi anh
    Cứ ngủ đi anh !

    01/5/2015
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-05-2015 lúc 10:23 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #1663
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẢN MẠN TRONG NGHĨA TRANG



    ngược dòng tìm dấu chân xưa
    đạn - bom - máu - lửa, nắng mưa một thời
    xuân xanh ngấm đỏ sắc đời
    triều dâng sóng thác ngợp trời cờ sao …

    chốn xưa dãi nắng nôn nao
    bạt ngàn xanh mắt, lao xao tiếng rừng
    tìm đâu nơi cũ đã từng
    trùng trùng điệp điệp đất bừng sinh sôi

    mênh mang rừng lộng vòm trời
    thinh không “…trói cột” vẳng lời diết da
    bâng khuâng khói quyện với hoa
    dâng hương rưng lệ, nhạt nhòa run run

    rừng xanh, "rừng đỏ" xen cùng
    lạnh lùng năm tháng một vùng sơn khê
    thoảng khi cơn gió não nề
    cây hương nghi ngút bộn bề tâm can

    năm ngàn nước chảy, quan san
    miên man vắng lặng ngày sang đêm, buồn
    đội hình gom cụm cội nguồn
    suối thiêng reo vọng ru hồn đơn côi

    đứng đây trộn lẫn khóc, cười
    giữa rừng, xao xuyến kiếp người xót xa.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 12-05-2015 lúc 04:25 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1664
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    THƠ VÀ TÔI


    túi thơ - tôi gói vui buồn
    nhân tình thế thái, “càn khôn” - dốc chiều
    áo phàm hồn mộng phiêu diêu
    chắt tinh mật ngọt, biết điều mà quên …

    nhập “thiền” tôi tựa bay lên
    say cơn điếu đổ … thoát miền phù vân
    bâng lâng mây, gió, tiên, thần
    lung linh huyền ảo
    tuyệt trần
    mình - thơ

    yêu thơ thêu dệt ước mơ
    tiếng chim thánh thót cung tơ lòng mình
    đường chiều nuột nắng thủy tinh
    nghĩa tình sâu nặng gia đình, quê hương

    hoàng hôn ủ mái yêu thương
    tôi, em cùng với thơ vương cuộc tình.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 16-05-2015 lúc 12:49 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1665
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIẤC CHIỀU QUÊ


    tựa bến quê hương giục cảnh tà
    vu vu sáo vọng ước mây xa
    nồm nam lộng thổi xô con sóng
    rinh rích ve rên lấm tấm hoa

    lẳng lặng cau xanh xòe cánh nụ
    hương bay thoảng ngát khắp quanh nhà
    thuyền xưa ngắm bóng dòng sông cội
    ủ mộng buồm xanh ngóng biển xa

    big bang* chót lỡ hai đầu lạc
    víu sợi tơ trời khát cuộc chơi
    đẫm mộng trăm năm thi ứng họa
    suối sâu lắng tạc mãi khuôn cười .

    NVT
    (*) vụ nổ sinh ra vũ trụ
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 20-05-2015 lúc 08:51 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1666
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

  12. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #1667
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐỢI


    nắng nôn nao bóng rủ gốc đa làng
    con đường vắng lối cỏ mòn xa tít
    cây bằng lăng* vào mùa hoa đua tím
    gió hắt hiu cánh xác pháo nhẹ rơi

    chân trời xa dải mây trắng trôi trôi
    thinh không vọng tiếng kêu - chim tu hú ?
    ve inh ả vườn gầy thưa thớt lá
    bụi tre làng da diết cuốc kêu sương

    mái hoàng hôn lơ lửng khói nhẹ vương
    đêm dần lắng rung rinh bông Cát Cánh**
    trăng lẫn vào khói sương mây lãng đãng
    dải Ngân Hà lấp lánh một vì sao

    còi rời ga gợi nỗi nhớ khát khao
    con tàu mãi tới phương trời thăm thẳm
    góc sân mơ xòe dần bông Quỳnh trắng
    hương vào đêm thanh mát đến ban mai…


    (*) biểu tượng cho sự chung thủy buồn man mát chia ly
    (**) biểu tượng tình yêu thầm lặng kiên trì thủy chung

    NVT

  14. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #1668
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MƠ TƯỞNG


    vu vơ giữa nắng hè oi
    ngày buông man mác nhớ ai mơ lòng
    vấn vương với dải tơ hồng
    gió bay chấp chới bềnh bồng tương tư

    khẽ khàng trăng ló cành thu
    nối câu bỏ ngỏ … phiêu du cõi tình
    men nồng ủ ngấu rượu quỳnh
    bến mơ ước hẹn rung rinh sóng thuyền

    tình xưa - xa ngái câu nguyền
    cánh chim chới với chông chênh tháng ngày
    bộn lòng những đắng cùng cay
    trái tim vẫn đỏ - nỗi này em qua

    xuân khơi sợi nắng chiều tà
    thêm tươi mướt lá la đà ru nhau
    vườn thơ thoang thoảng hương cau
    chẽ tròn quả ngọt, lá trầu em xanh ?

    NVT

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #1669
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ĐỢI


    nắng nôn nao bóng rủ gốc đa làng
    con đường vắng lối cỏ mòn xa tít
    cây bằng lăng* vào mùa hoa đua tím
    gió hắt hiu cánh xác pháo nhẹ rơi

    chân trời xa dải mây trắng trôi trôi
    thinh không vọng tiếng kêu - chim tu hú ?
    ve inh ả vườn gầy thưa thớt lá
    bụi tre làng da diết cuốc kêu sương

    mái hoàng hôn lơ lửng khói nhẹ vương
    đêm dần lắng rung rinh bông Cát Cánh**
    trăng lẫn vào khói sương mây lãng đãng
    dải Ngân Hà lấp lánh một vì sao

    còi rời ga gợi nỗi nhớ khát khao
    con tàu mãi tới phương trời thăm thẳm
    góc sân mơ xòe dần bông Quỳnh trắng
    hương vào đêm thanh mát đến ban mai…


    (*) biểu tượng cho sự chung thủy buồn man mát chia ly
    (**) biểu tượng tình yêu thầm lặng kiên trì thủy chung

    NVT



    Đợi đò

    Canh dài chả thấy nguời đâu
    Gốc đa nay đã nát nhầu lá khô
    ‎ Đêm tàn lụi ánh sao thơ
    ‎ Chẳng còn bóng toả hương mơ nhạt rồi

    Áo bay tà mỏng chơi vơi
    Giọt sương sớm lạnh đầy vơi nỗi niềm
    Sầu rơi ấm cỏ bên thềm
    ‎ Hỏi viên đá cuội tiền duyên kiếp nào

    Vướng chi để lắm thương đau
    ‎ Tại dây tơ buộc gió gào hư vô
    ‎ Đò đang tắp lại bến chờ
    Thuyền còn trên sóng trăng lờ lững phai !?

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-05-2015 lúc 09:26 PM

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #1670
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    TÌNH MƠ


    vẳng thinh không tiếng nhạn ru mơ
    gieo hạt nhớ đêm chờ quạnh vắng
    thảm hoa sương sáng long lanh
    hạ nồng nguôi vợi mát lành bờ thu

    biển xanh mây phiêu du vờn gió
    cõi mơ màng ngút ngát mù xa
    vấn vương sợi nắng ngọc ngà
    rì rầm sóng vỗ la đà bờ yêu

    luống rùng mình mây chiều - mưa lạnh
    cánh phiêu bồng xa lánh vườn thơ
    gốc đa rêu mọc ghế chờ
    rừng mơ thưa lá mịt mờ chân mây

    lòng đâu có hao gầy thương nhớ
    trọn thề xưa … ý Chúa sắp bày
    cung tơ trầm bổng mê say
    tình xanh như lá trải đầy hoàng hôn.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 31-05-2015 lúc 11:13 AM

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 167/275 ĐầuĐầu ... 67 117 157 165 166 167 168 169 177 217 267 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình