+ Trả lời chủ đề
Trang 162/204 ĐầuĐầu ... 62 112 152 160 161 162 163 164 172 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.611 tới 1.620 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #1611
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Thơ Đường họp mặt Bắc Ninh


    Đường Luật Hồng Lam đến Bắc Ninh
    Thăm nơi đất bạn ngỡ quê mình
    Đền Đô Bát Đế tôn Triều Lý
    Bình Bảng Cửu Thần trấn địa linh
    Ngũ Huyện dòng xanh tròn nguyễn ước
    Diệu Sơn núi biếc vẹn ân tình
    Tiếng thơ điệu lý lòng mê mẩn
    Nhân Kiệt ngàn đời lại tái sinh.

    Lê Thanh Sơn


    TRẨY HỘI XUÂN

    Xuân về trẩy hội dạ đinh ninh
    Ước hẹn ngày vui của chúng mình
    Ngoạn cảnh thiền môn nơi cửa Phật
    Xem làng Quan Họ chốn Thần Linh
    Cây đời trái nõn mừng gia đạo
    Cõi phúc hồn an trọng nghĩa tình
    Gửi gắm đôi dòng thơ kỷ niệm
    Ơn trời tái ngộ được hoàn sinh./.

    TXS 05/5/2015
    BẮC NINH ĐÓN BẠN

    Người về tấp nập cảnh an ninh
    Đón bạn Hồng lam hội xứ mình
    Vượt quãng đường xa sang đất nghiệm
    Theo từng dặm ngái tới miền linh
    Đền Đô phật thánh hòa ân nghĩa
    Núi Diệu trời non quyện ý tình
    Gặp gỡ vui mừng thơ tỏa ngát
    Tưng bừng sức trẻ mãi hồi sinh.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #1612
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thăm Nghĩa Đồng


    Mến bạn về thăm đất Nghĩa Đồng
    Ruộng vàng bãi biếc trải mênh mông
    Đường liên ngõ xóm bê tông hóa
    Sông chảy quanh làng nước đục trong.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 10-05-2015 lúc 06:25 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  5. #1613
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quả ớt


    Cám ơn người tặng quả cay
    Thắm như tình nghĩa mà say hương nồng
    Thương nhau đành để trong lòng
    Ước mơ chưa thỏa nỗi lòng chưa khuây
    Tôi cầm trái ớt trên tay
    Nghe xôn xao khẽ chạm tay nhau rồi
    Ngày mai góc bể chân trời
    Những lời em dặn suốt đời tôi mang.

    Lê Thanh Sơn

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #1614
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Về lại Diễn Châu


    Phủ Diễn ta về trong mến thương
    Dừa xanh che bóng dọc con đường
    Bao năm xa cách lòng nhung nhớ
    Một thửa gần kề dạ vấn vương
    Núm ruột mẹ vùi trong cát mặn
    Bàn chân con bước giữa năm trường
    Về đây lặng cúi hôn bờ đất
    Nghe chát trong lòng sóng Đại Dương.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 22-06-2015 lúc 08:53 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  9. #1615
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Về lại Diễn Châu


    Phủ Diễn ta về trong mến thương
    Dừa xanh che bóng dọc con đường
    Bao năm xa cách lòng nhung nhớ
    Một thửa gần kề dạ vấn vương
    Núm ruột mẹ vùi trong cát mặn
    Bàn chân con bước giữa năm trường
    Về đây lặng cúi hôn bờ đất
    Nghe chát lòng trong sóng Đại Dương.

    Lê Thanh Sơn
    VỀ DIỄN CHÂU.

    Hàng dừa tỏa mát đẹp thân thương
    Đến Diễn Châu kia rộn rã đường
    Giã biệt ngày nao lòng vẫn mến
    Xa rời thuở nọ ý còn vương
    Quê hương nghĩa nặng nhiều buồn khổ
    Xứ sở tình sâu lắm đoạn trường
    Cũng đã qua rồi thời khắc ấy
    Bây giờ trở lại sáng vầng dương.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #1616
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Gửi niềm thương


    Ta về thăm lại cánh đồng thơ
    Mộng thắm giao duyên quá bất ngờ
    Em đứng mơ chi nơi nẻo vắng
    Gửi niềm thương nhớ thỏa mong chờ.

    Lê Thanh Sơn

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  13. #1617
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Gửi niềm thương


    Ta về thăm lại cánh đồng thơ
    Mộng thắm giao duyên quá bất ngờ
    Em đứng mơ chi nơi nẻo vắng
    Gửi niềm thương nhớ thỏa mong chờ.


    Lê Thanh Sơn
    KHỎI NGÓNG CHỜ

    Gặp gỡ đây rồi những bạn thơ
    Niềm vui bất tận có đâu ngờ
    Niềm thương nỗi nhớ gieo lòng gửi
    Để sống gần nhau khỏi ngóng chờ./.

    TXS 24/5/2015

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1618
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Về lại Diễn Châu


    Phủ Diễn ta về trong mến thương
    Dừa xanh che bóng dọc con đường
    Bao năm xa cách lòng nhung nhớ
    Một thửa gần kề dạ vấn vương
    Núm ruột mẹ vùi trong cát mặn
    Bàn chân con bước giữa năm trường
    Về đây lặng cúi hôn bờ đất
    Nghe chát trong lòng sóng Đại Dương.


    Lê Thanh Sơn
    VỀ QUÊ
    (Ngũ độ thanh)

    Nay về gặp gỡ tỏ ngàn thương
    Nỗi nhớ lần theo mọi nẻo đường
    Giữ đủ tình yêu còn lắng đọng
    Đong nhiều kỷ niệm mãi sầu vương
    Rời tay phấn bảng, cầm gươm đạn
    Giã bạn thầy cô, trải chiến trường
    Trở lại ngày xưa lòng những muốn
    Con người xả hết bụi trần dương./.

    TXS 22/5/2015

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #1619
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Giọt mơ


    Ai rắc lên lầu những giọt mơ
    Trăng soi liễu biếc mộng đang chờ
    Người xa sớm tối chân trời nhớ
    Gợi lại trong lòng bao ý thơ.

    Lê Thanh Sơn

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  19. #1620
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Bên Bạn


    Bên bạn tàn canh chén rượu đầy
    Thơ người ta đọc lắm niềm say
    Khi vui đàm đạo bao điều thú
    Lúc tịnh nghiêng trang lắng đọng bày
    Cuộc sống dần trôi bao vất vả
    Đời ngườì chắt lọc những điều hay
    Thế rồi kỷ niệm vào quên lãng
    Chỉ có đam mê lấp tháng ngày

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 16-06-2015 lúc 04:40 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 162/204 ĐầuĐầu ... 62 112 152 160 161 162 163 164 172 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình