+ Trả lời chủ đề
Trang 101/111 ĐầuĐầu ... 51 91 99 100 101 102 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.001 tới 1.010 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #1001
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CẢM ƠN VANCALI!


    Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
    Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
    Nhìn qua mới đó thời gian chạy
    Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
    Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
    Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
    Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
    Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.


    Lương Tú
    BẢN LĨNH PHI THƯỜNG

    Ngó kỹ bây giờ để lật trang
    Kìa đây rõ rệt nét cung đàn
    Mừng vui bạn hữu đà thăng tiến
    Thoải mái tâm hồn đã cuộn đan
    Vẫn biết anh tài say biển mộng
    Còn hay ước vọng thả non ngàn
    Làm trai mấy dễ cầu mong đạt
    Bản lĩnh phi thường ắt được sang./.

    TXS 28/5/2015

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #1002
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    CẢM ƠN VANCALI!

    Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
    Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
    Nhìn qua mới đó thời gian chạy
    Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
    Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
    Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
    Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
    Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.

    Lương Tú


    BẢN LĨNH PHI THƯỜNG

    Ngó kỹ bây giờ để lật trang
    Kìa đây rõ rệt nét cung đàn
    Mừng vui bạn hữu đà thăng tiến
    Thoải mái tâm hồn đã cuộn đan
    Vẫn biết anh tài say biển mộng
    Còn hay ước vọng thả non ngàn
    Làm trai mấy dễ cầu mong đạt
    Bản lĩnh phi thường ắt được sang./.

    TXS 28/5/2015

    Tiệc sang

    Vui mừng xướng họa được nhiều trang
    Khoản đãi giao lưu rộn tiếng đàn
    Thân hữu bác Sinh cao giọng hát
    Chủ nhà huynh Tú đẹp lời đan
    Van cà keo kiết đưa vài chục
    Hồng Thoại làm le biếu một ngàn
    Bạn khắp năm châu về chúc tụng
    Kim bằng khen mãi tiệc này sang

    Vancali 5.28.15



  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1003
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Họa bài NGÀY XUÂN của Lương Tú

    13. MÙA HẠ QUÊ TÔI

    Tầng cao gợn những đám vân hồng
    Ngọn gió phơn Lào thổi đã thông
    Lũ trẻ vui vầy chơi trước động
    Người dân rộn rã ở trên đồng
    Trời đang bốc lửa hoài khô mãi
    Nắng cũng thêm màu liệu khổ không
    Hạ vẫn ve sầu kêu rả rích
    Ngày đêm thấp thỏm giữ con bồng./.

    TXS 29/5/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-05-2015 lúc 08:49 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1004
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    MỪNG TRĂM TRANG

    Chúc mừng Lương Tú được trăm trang
    Thi Hữu vào thăm nhộn Diễn Đàn
    Ngũ độ người tung tình kẻ dệt
    Lưỡng đầu kẻ hứng mộng người đan
    Lời thơ dí dỏm vang rừng thẩm
    Nét chữ kiêu sa đẹp suối ngàn
    Kết nghĩa kim bằng vui xướng họa
    Xóm đường rộn rã đón ngày sang
    Vancali 5.27.15


    CẢM ƠN VANCALI!

    Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
    Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
    Nhìn qua mới đó thời gian chạy
    Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
    Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
    Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
    Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
    Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.
    Lương Tú

    BẢN LĨNH PHI THƯỜNG

    Ngó kỹ bây giờ để lật trang
    Kìa đây rõ rệt nét cung đàn
    Mừng vui bạn hữu đà thăng tiến
    Thoải mái tâm hồn đã cuộn đan
    Vẫn biết anh tài say biển mộng
    Còn hay ước vọng thả non ngàn
    Làm trai mấy dễ cầu mong đạt
    Bản lĩnh phi thường ắt được sang./.
    TXS 28/5/2015


    TIỆC SANG

    Vui mừng xướng họa được nhiều trang
    Khoản đãi giao lưu rộn tiếng đàn
    Thân hữu bác Sinh cao giọng hát
    Chủ nhà huynh Tú đẹp lời đan
    Van cà keo kiết đưa vài chục
    Hồng Thoại làm le biếu một ngàn
    Bạn khắp năm châu về chúc tụng
    Kim bằng khen mãi tiệc này sang
    Vancali 5.28.


    MỚI ĐÓ

    Mới đó bây giờ đã chật trang
    Gần xa chỉ biết tiếng thơ đàn
    Buồn vui mỗi cảnh đường thi dệt
    Sướng khổ từng nhà lục bát đan
    Lắm buổi bâng khuâng vờn gió lạ
    Nhiều đêm khắc khoải ngắm mây ngàn
    Ai người thấu hiểu lời tâm sự
    Mở rộng ân tình đón bạn sang
    MINH THƯ 29/5
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 29-05-2015 lúc 10:36 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  9. #1005
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NGHĨA QUÊ
    (NĐT)

    Dù xa mấy nẻo vẫn trông về
    Xứ sở thân tình đậm nghĩa quê
    Đã hẹn cùng nhau nghèo chớ nản
    Còn lo với nghiệp khổ đâu nề
    Chan hòa cuộc sống danh ngời trỗi
    Thỏa mãn trang đời chí rạng mê
    Nỗi nhớ trào dâng mùa phượng tỏa
    Lòng thêm phấn khởi mộng yên bề.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #1006
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHỆ TĨNH NHƯỜNG NẮNG


    Chào mời cảnh hạ hãy vào đây
    Nghệ Tĩnh nhường cho vạn gánh đầy
    Nắng cháy bờ đê màu úa đỏ
    Mây lùa thể xác sắc tàn hây
    Khi về sóng giục bay rời bến
    Lúc đến mưa Lào đón ngả cây
    Trở gót dừng chân lòng thán phục
    Quê người rộn rã vẫn từng giây.

    Manh kỷ
    30/5/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-05-2015 lúc 07:27 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #1007
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    ANH EM NHÀ TÔI.

    Bác cả nhà mình gọi Nguyễn LƯƠNG
    Làm ăn vất vả chạy trăm đường
    Riêng thằng ỨNG phó luôn tài gạ
    Mỗi bận khua mồm thật dễ thương
    Chú NỢ giàu to ôm một đống
    Tiền vay lớn nhỏ gộp bao phường
    Lèo tèo chị THƯỞNG thu không có
    Út VÍ nghèo nàn bởi họa vương.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #1008
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    ANH EM NHÀ TÔI.

    Bác cả nhà mình gọi Nguyễn LƯƠNG
    Làm ăn vất vả chạy trăm đường
    Riêng thằng ỨNG phó luôn tài gạ
    Mỗi bận khua mồm thật dễ thương
    Chú NỢ giàu to ôm một đống
    Tiền vay lớn nhỏ gộp bao phường
    Lèo tèo chị THƯỞNG thu không có
    Út VÍ nghèo nàn bởi họa vương.

    Lương Tú
    LƯƠNG ƠI

    Hết gạo chờ ngày được phát LƯƠNG
    Thế nhưng cụ NỢ đến soi đường
    Cho anh ngóng mãi vài đồng THƯỞNG
    Để vợ trông hoài mấy nét thương
    Chị ỨNG đi qua nên bán ruộng
    Bà VAY chạy tới phải lên phường
    Bữa nay VÍ cạn lo nhà đói
    Bụng rỗng đêm về giọt lệ vương

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #1009
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Đò xưa

    Thu về nắng nhạt lá đòng đưa
    Kỷ niệm đồi thông nhớ mấy vừa
    Một thuở mây chờ trên biển vắng
    Bao lần mắt đợi dưới song thưa
    Vòng tay góc biển đầy mơ thắm
    Cánh bướm vườn hoa lắm mộng thừa
    Tuổi ngọc hè sang sầu cánh phượng
    Đâu ngày khách gọi chuyến đò xưa.

    Vancali 5.31.15



    NGƯỜI LÁI ĐÒ

    Một thuở chèo thuyền khách dẫn đưa
    Người đi kẻ đến mấy cho vừa
    Khi làm bạn hữu tình trong trắng
    Lúc nghỉ tâm lòng nghĩa vắng thưa
    Thế sự trăm điều nghe chẳng hết
    Trần gian vạn lẽ học không thừa
    Trò xa bến cũ thầy lưu luyến
    Dễ có phai tàn kỷ niệm xưa?

    TXS 01/6/2015

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #1010
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Đò xưa

    Thu về nắng nhạt lá đòng đưa
    Kỷ niệm đồi thông nhớ mấy vừa
    Một thuở mây chờ trên biển vắng
    Bao lần mắt đợi dưới song thưa
    Vòng tay góc biển đầy mơ thắm
    Cánh bướm vườn hoa lắm mộng thừa
    Tuổi ngọc hè sang sầu cánh phượng
    Đâu ngày khách gọi chuyến đò xưa

    Vancali 5.31.15




    NGƯỜI LÁI ĐÒ

    Một thuở chèo thuyền khách dẫn đưa
    Người đi kẻ đến mấy cho vừa
    Khi làm bạn hữu tình trong trắng
    Lúc nghỉ tâm lòng nghĩa vắng thưa
    Thế sự trăm điều nghe chẳng hết
    Trần gian vạn lẽ học không thừa
    Trò xa bến cũ thầy lưu luyến
    Dễ có phai tàn kỷ niệm xưa?

    TXS 01/6/2015
    BẾN CŨ

    Một chuyến qua rồi lại tiếp đưa
    Đò ngang tiễn đón mấy cho vừa
    Mưu đời chẳng quản ngày mưa lớn
    Kiếm bận không nề ngọn gió thưa
    Mỗi độ hè sang buồn nhớ đủ
    Từng khi phượng nở đợi mong thừa
    Còn đâu cái thuở người lui tới
    Bến cũ đây mà biệt khách xưa.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 101/111 ĐầuĐầu ... 51 91 99 100 101 102 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình