-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Đến từ : Bình Dương
Bài gửi : 7.697
Thanks
- 30.090
- Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
- Blog Entries
- 159

Nguyên văn bởi
Ngan Hoa
CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
Thưởng thức cà phê ngẫm sự đời
Ân tình mỗi giọt nghĩa đầy vơi
Chồi bung trắng nhụy mừng em đến
Lộc nở nồng hương đãi khách mời
Trí tuệ giăng lời du khắp nẻo
Tâm hồn kết mộng trải nhiều nơi
Cao nguyên gió lộng hòa sương sớm
Ngắm cảnh rừng hoa thật tuyệt vời.
Ngàn Hoa 8-9-2015
5- ĐỘC ẨM CÀ PHÊ
Độc ẩm cà phê ý nhị đời
Song nhà lọt gió dạ chơi vơi
Nghèo ra phố rộng mơ người đến
Phú ở ghềnh sâu đãi rượu mời
Nhớ bến nồng say chờ khắp ngã
Thương bờ thắm đượm đợi nhiều nơi
Trăng rằm thuở nọ ai còn nói…
Chẳng giữ hồi quê bố hổng vời.
Lệ Hà
13-9-2015
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn