|
|
||
|
|
||
THẤU HIỂU MẮT NAI
Cô kìa, đã tới thỏa chờ trông!
Vận tóc đuôi sam, áo tím hồng
Vất vả trèo non nào thấm mệt
Nụ cười rạng rỡ cả tâm lòng
Chẳng sợ gian lao đến bản làng
Học hành loại giỏi nhận bằng xong
Thương đàn cháu nhỏ thèm con chữ
Thấu hiểu mắt nai giữa cộng đồng./.
TXS 04/11/2015
|
|
||
Chào mừng NGÀY NHÀ GIÁO 20-11
HOÀI NIỆM
Ra trường
Sư Phạm Long An
Như chim sải cánh
bay ngang giữa trời
Mỗi người đi dạy một nơi
Cầm tờ quyết định
xa rời chốn xưa
Các bạn ơi! Trưa rồi kẻo muộn
Đàn trẻ thơ
háo hức muốn gặp ta
Ươm mầm tri thức phương xa
Vùng sâu đang đợi
hoan ca tiếng cười
Mong sao em đạt điểm mười
Chung tay xây dựng
muôn người ấm no.
Lệ Hà 16-11-2015
|
|
||
Thu vàng
Sáng trăng rừng lá ánh vàng
Sao sa lấp lánh in ngàn sóng khơi
Chàng ơi thiếp vẫn gọi mời
Vì đời em đã khắc lời trung trinh
Mặc cho bão táp bên mình
Thuyền nan mãi giữ chuyện tình bao thu
Hoàng hôn xuống khói sương mù
Sơn khê muôn dậm dường như vẫn gần .
Thu giang vũ
Thăm các chị thân yêu luôn an vui.
TGV
|
|
||
PHONG VÀNG
Gửi em gánh lá phong vàng
Nhắc Giang nhớ cảnh thu tàn đông sang
Hương xưa cùng ngắm mây ngàn
Chẳng ai nỡ muốn đôi đàng phân ly
Diễn Đàn Thi hữu dạ ghi
Bao mùa vẫn nhớ tình Vi Thông nhiều
Trong lòng muốn tỏ, Thu yêu
Bình Dương thơ thẩn những chiều nhớ nhung.
Lệ Hà
-Chị vui vì em ở lại Diễn Đàn, thương chúc em hưởng
nhiều hồng ân Thiên Chúa.
|
|
||
MÙA ĐÔNG CAO NGUYÊN
Ngắm cô sơn nữ miên man
Điệu khèn trầm bổng nhịp nhàng trong đêm
Mỉm cười má ửng môi mềm
Lan xinh vòng cổ ngát thêm hương nồng
Bập bùng lễ hội mùa đông
Trăng ngàn ẩn hiện bóng lồng cỏ cây
Được mùa trai gái vui vầy
Đồi nương uốn lượn trời mây hữu tình
Cao nguyên cảnh đẹp lung linh
Tuyết rơi gió rét thanh bình làng quê
Thác reo quyến rũ hẹn thề
Tình si gối mộng say mê rộn ràng
Mật rừng hoa dại chứa chan
Mùa tam giác mạch mơ màng non tiên
Hà Giang soi dáng bên triền
Én bay đan sợi kết duyên xuân về.
Lệ Hà 5-12-2015
Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 06-12-2015 lúc 07:10 AM
|
|
||
Nhớ mùa đông quê nhà
Hương quê man mác ru buồn
Liễu xanh ngả bóng thiên đường tuổi thơ
Hàng me gầy hãy còn mơ
Gốc đa em đợi anh hờ hững qua
Guốc cao gõ nhịp la đà
Tà bay theo gió lòng tha thẩn nhìn
Bóng anh vẫn cứ lặng thinh
Bước chân vội vã dường mình chẳng quen
Thế là hè đến bên thềm
Người vào quân ngũ
vẹn toàn phận trai
Đợi ai thao thức đêm dài
Muốn tròn chữ hiếu kẻo hoài công cha
Mẹ thương thúc giục lễ quà
Nhận rồi ngơ ngẩn dạ xa xót rầu
Ngửa tay hứng giọt mưa ngâu
Thu rơi xơ xác nhánh sầu gẫy khô
Lạnh se bóng chiếc sang bờ
Thuyền trôi lơ lững như vờ không hay
À ơi chiếc võng ru ngày
Con thơ còn dại tình nay lỡ làng
Gặp lại chi nữa hoang mang
Lệ nào còn có để hoàn trả nhau.
Thugiang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-12-2015 lúc 06:00 AM
|
|
||
|
|
||
|
|
||
TÀ ÁO …
Áo dài truyền thống
Sống động, thân thương
Tinh khôi sắc trắng học đường
Mang bao nỗi nhớ vấn vương vào đời
Xinh tươi thiếu nữ
Gìn giữ thuần phong
Nghiêng nghiêng vành nón, má hồng
Thướt tha tà áo … ai không yêu nào
Cái màu tím Huế
Quyện vẻ ngây thơ
Tình em biển cả vô bờ
Cho anh cứ mãi ươm mơ bóng hình…
Em xinh em đẹp
Làm chết hồn anh
Áo em … một sắc thiên thanh
Hương đồng cỏ nội … khiến thành, quán xiêu
Nắng chiều êm ả
Ta thả vần thơ
Lung linh tà áo ngày xưa
Giọt tình nóng hổi bây giờ còn mang.
BXP 11.12.2015
Ôi! Đọc những vần thơ của Huy Thanh tặng Lệ Hà mà huynh thấy rạo rực ... Sang thăm tặng muội bài thơ mới viết sáng nay. Chúc Huy Thanh-Lệ Hà phúc như Đông hải.