+ Trả lời chủ đề
Trang 39/612 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 539 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #381
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÁNH ĐỔI

    Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
    Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
    Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
    Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
    Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
    Hay còn ở thế đợi người thương
    Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
    Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

    VMT 30/11/2015
    9- NỔI DÔNG

    Khát vọng làm sao đến với nường
    Âm thầm giọt nhớ mắt đầm sương
    Hồn mơ khắc khoải khi cùng lối
    Trí tưởng bâng khuâng lúc rẽ đường
    Lặng lẽ đâu ngờ tâm đã mộ
    Âm thầm chẳng biết dạ từng thương
    Trời quang nắng đẹp hoa và bướm
    Bỗng nổi mưa dông bởi thế thường

    BXP 6.12.2015

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #382
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Lớp Trung cấp Đường luật Bài 1
    4- HOA LỰU

    Chùm hoa ẩn cội xinh miền ước
    Đốm lửa in trời thắm cõi mơ
    Giá buốt đông phong mầu vẫn đẹp
    Nồng oi hạ tiết sắc không mờ
    Trong mưa lộng lẫy tươi vần phú
    Trước nắng yêu kiều rực ý thơ
    “Thạch lựu bì” đây ai có hiểu
    “Lương y từ mẫu” quý đâu ngờ.

    BXP 4.12.2015
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 17-12-2015 lúc 08:24 AM Lý do: trùng từ

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #383
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    ĐÊM BUỒN

    Đêm buồn lạnh lẽo đếm sao rơi
    Ngọn núi sương giăng chẳng muốn rời
    Ngó tới chân trời trăng ẩn hiện
    Trông về góc bể nguyệt luồn bơi
    Mong ngày én liệng hồn tươi sáng
    Đợi buổi xuân sang cảnh đẹp ngời
    Gửi trọn Đường Thi lòng sưởi ấm
    Tin hoài nỗi cảm mãi không ngơi.

    Mạnh Kỷ
    05/12/2015


    TUỔI HẠC

    Lạnh lẽo sương mờ thả tuyết rơi
    Đêm thu mát mẻ đã xa rời
    Đông về lặng lẽ nghe đàn dạo
    Hạ đến mơ màng xuống bể bơi
    Lục bát giao hòa trông nguyệt tỏ
    Đường thi xướng họa ngắm mây ngời
    Vườn cây trổ nụ ngàn hoa trái
    Tuổi hạc ươm trồng chẳng nghỉ ngơi.

    Lệ Hà
    5-12-2015

    CHẲNG HỀ NGƠI

    Bên đèn thao thức giọt sầu rơi
    Phận mỏng nên duyên phải tách rời
    Lặng lẽ canh dài buông nỗi hận
    Âm thầm đêm vắng thả hồn bơi
    Vần thơ gửi mạng còn tươi rói
    Nét chữ vào trang vẫn sáng ngời
    Kén nhện tơ tằm thôi xả bỏ
    Lò Đường lọc sạn chẳng hề ngơi.

    BXP 6.12.2015



    Đêm

    Dế gáy đêm tàn khoảng trống rơi
    Ngồi ôm máy tính chẳng buông rời
    Dòng thơ mới nghĩ thơ chưa viết
    Bể cá vừa làm cá vẫn bơi
    Cửa bắc mây đen vầy cảnh đẹp
    Thềm đông bóng tối lấp sao ngời
    Năm canh giấc ngủ hoài thao thức
    Tứ bật lên thì hỏi có ngơi ?

    DCHL

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #384
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    ĐÊM BUỒN

    Đêm buồn lạnh lẽo đếm sao rơi
    Ngọn núi sương giăng chẳng muốn rời
    Ngó tới chân trời trăng ẩn hiện
    Trông về góc bể nguyệt luồn bơi
    Mong ngày én liệng hồn tươi sáng
    Đợi buổi xuân sang cảnh đẹp ngời
    Gửi trọn Đường Thi lòng sưởi ấm
    Tin hoài nỗi cảm mãi không ngơi.

    Mạnh Kỷ
    05/12/2015


    TUỔI HẠC

    Lạnh lẽo sương mờ thả tuyết rơi
    Đêm thu mát mẻ đã xa rời
    Đông về lặng lẽ nghe đàn dạo
    Hạ đến mơ màng xuống bể bơi
    Lục bát giao hòa trông nguyệt tỏ
    Đường thi xướng họa ngắm mây ngời
    Vườn cây trổ nụ ngàn hoa trái
    Tuổi hạc ươm trồng chẳng nghỉ ngơi.

    Lệ Hà
    5-12-2015

    CHẲNG HỀ NGƠI

    Bên đèn thao thức giọt sầu rơi
    Phận mỏng nên duyên phải tách rời
    Lặng lẽ canh dài buông nỗi hận
    Âm thầm đêm vắng thả hồn bơi
    Vần thơ gửi mạng còn tươi rói
    Nét chữ vào trang vẫn sáng ngời
    Kén nhện tơ tằm thôi xả bỏ
    Lò Đường lọc sạn chẳng hề ngơi.

    BXP 6.12.2015



    Đêm

    Dế gáy đêm tàn khoảng trống rơi
    Ngồi ôm máy tính chẳng buông rời
    Dòng thơ mới nghĩ thơ chưa viết
    Bể cá vừa làm cá vẫn bơi
    Cửa bắc mây đen vầy cảnh đẹp
    Thềm đông bóng tối lấp sao ngời
    Năm canh giấc ngủ hoài thao thức
    Tứ bật lên thì hỏi có ngơi ?

    DCHL
    TẠM KHẤT

    Thơ vừa chợt nghĩ bỗng vần rơi
    Bị cảm tay chân cứ rã rời
    Gõ phím ung đầu nên tứ rụng
    Vào trang thót bụng để từ bơi
    Hôm qua vẫn khỏe câu còn tốt
    Ngày mốt vừa đau chữ chẳng ngời
    Cũng bởi hâm hiu đành tạm khất
    Thi đàn xướng họa lẽ nào ngơi

    BXP 7.12.2015

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #385
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TẠM KHẤT

    Thơ vừa chợt nghĩ bỗng vần rơi
    Bị cảm tay chân cứ rã rời
    Gõ phím ung đầu nên tứ rụng
    Vào trang thót bụng để từ bơi
    Hôm qua vẫn khỏe câu còn tốt
    Ngày mốt vừa đau chữ chẳng ngời
    Cũng bởi hâm hiu đành tạm khất
    Thi đàn xướng họa lẽ nào ngơi

    BXP 7.12.2015
    PHÍM LẠC

    Bấc thổi ngang đầu chợt nón rơi
    Tàn đông tuyết vẫn chận mây rời
    Bờ sông vắng vẻ không thuyền chạy
    Bến cảng im lìm chẳng khách bơi
    Ánh nguyệt hiên ngoài soi cánh mỏng
    Vầng dương cửa trước rọi hoa ngời
    Đường thi phím lạc bài dang dở
    Bảng luật trau vần hổng phút ngơi.

    Lệ Hà 8-12-2015

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #386
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TẠM KHẤT

    Thơ vừa chợt nghĩ bỗng vần rơi
    Bị cảm tay chân cứ rã rời
    Gõ phím ung đầu nên tứ rụng
    Vào trang thót bụng để từ bơi
    Hôm qua vẫn khỏe câu còn tốt
    Ngày mốt vừa đau chữ chẳng ngời
    Cũng bởi hâm hiu đành tạm khất
    Thi đàn xướng họa lẽ nào ngơi

    BXP 7.12.2015

    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    PHÍM LẠC

    Bấc thổi ngang đầu chợt nón rơi
    Tàn đông tuyết vẫn chận mây rời
    Bờ sông vắng vẻ không thuyền chạy
    Bến cảng im lìm chẳng khách bơi
    Ánh nguyệt hiên ngoài soi cánh mỏng
    Vầng dương cửa trước rọi hoa ngời
    Đường thi phím lạc bài dang dở
    Bảng luật trau vần hổng phút ngơi.

    Lệ Hà 8-12-2015

    Nét Đẹp Thơ Đường

    Thơ Đường nét đẹp dễ gì rơi
    Ý góp nên câu chẳng tách rời
    Ngắm cánh đồng xa bầy vịt lội
    Xem đầm nước rộng lũ cò bơi
    Nhiều phen khó nhọc tâm luôn đỏ
    Lắm buổi gian lao trí vẫn ngời
    Rộn rã cài niêm xen xếp vận
    Chuyên cần học hỏi mấy khi ngơi.

    DCHL


    ___________________________


    DC xin phép họa thêm một bài nữa để góp vui với bác manhky và cô Lệ Hà , còn bác Phượng đang mệt thì bác cứ nghĩ ngơi cho khỏe hẳn rồi xướng họa cùng mọi người sau cũng được bác ạ.



  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #387
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    PHÍM LẠC

    Bấc thổi ngang đầu chợt nón rơi
    Tàn đông tuyết vẫn chận mây rời
    Bờ sông vắng vẻ không thuyền chạy
    Bến cảng im lìm chẳng khách bơi
    Ánh nguyệt hiên ngoài soi cánh mỏng
    Vầng dương cửa trước rọi hoa ngời
    Đường thi phím lạc bài dang dở
    Bảng luật trau vần hổng phút ngơi.

    Lệ Hà 8-12-2015


    NÉT ĐẸP THƠ ĐƯỜNG

    Thơ Đường nét đẹp dễ gì rơi
    Ý góp nên câu chẳng tách rời
    Ngắm cánh đồng xa bầy vịt lội
    Xem đầm nước rộng lũ cò bơi
    Nhiều phen khó nhọc tâm luôn đỏ
    Lắm buổi gian lao trí vẫn ngời
    Rộn rã cài niêm xen xếp vận
    Chuyên cần học hỏi mấy khi ngơi.

    DCHL

    KHÓ MÀ NGƠI

    Qua đường bước vội mũ làm rơi
    Tiễn bạn chiều nay chẳng muốn rời
    Tưởng ghế … bồi hồi khi sóng tựa
    Nhìn thuyền …khắc khoải lúc cùng bơi
    Âm thầm nỗi ước duyên thêm tỏ
    Lặng lẽ niềm mơ phận sẽ ngời
    Lỡ dở cho nên nhiều khát mộng
    Thơ tình viết mãi khó mà ngơi.

    BXP 9.12.2015

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #388
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CỬA QUÊN CÀI

    Đêm qua ngủ thiếp cửa quên cài
    Gió đã len vào vuốt nhẹ vai
    Giật thốt nghe hồn thơ xướng lạc
    Bàng hoàng biết mộng phú hòa sai
    Tay cầm bút thảo chờ ngày mới
    Mắt dõi gà đua giục buổi mai
    Thấp thỏm thi vần trao mộng đẹp
    Hương lòng vẫn đượm mối tình ai.

    Mạnh Kỷ
    07/12/2015

    BIẾT HỎI AI?

    Mái rạ phên tre … chả thấy cài
    Việc làng hiếu hỉ gánh chung vai
    Vô tư giúp bạn nào e mất
    Bộc trực khuyên người chẳng sợ sai
    “Tắt lửa” ... tình sâu chia bán dạ
    “Tối đèn” ... nghĩa nặng sẻ trường mai
    Một thời như vậy, nay thì khác
    “Kín cổng cao tường” … biết hỏi ai?

    BXP 9.12.2015

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #389
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    PHÍM LẠC

    Bấc thổi ngang đầu chợt nón rơi
    Tàn đông tuyết vẫn chận mây rời
    Bờ sông vắng vẻ không thuyền chạy
    Bến cảng im lìm chẳng khách bơi
    Ánh nguyệt hiên ngoài soi cánh mỏng
    Vầng dương cửa trước rọi hoa ngời
    Đường thi phím lạc bài dang dở
    Bảng luật trau vần hổng phút ngơi.

    Lệ Hà 8-12-2015


    NÉT ĐẸP THƠ ĐƯỜNG

    Thơ Đường nét đẹp dễ gì rơi
    Ý góp nên câu chẳng tách rời
    Ngắm cánh đồng xa bầy vịt lội
    Xem đầm nước rộng lũ cò bơi
    Nhiều phen khó nhọc tâm luôn đỏ
    Lắm buổi gian lao trí vẫn ngời
    Rộn rã cài niêm xen xếp vận
    Chuyên cần học hỏi mấy khi ngơi.

    DCHL

    KHÓ MÀ NGƠI

    Qua đường bước vội mũ làm rơi
    Tiễn bạn chiều nay chẳng muốn rời
    Tưởng ghế … bồi hồi khi sóng tựa
    Nhìn thuyền …khắc khoải lúc cùng bơi
    Âm thầm nỗi ước duyên thêm tỏ
    Lặng lẽ niềm mơ phận sẽ ngời
    Lỡ dở cho nên nhiều khát mộng
    Thơ tình viết mãi khó mà ngơi.

    BXP 9.12.2015
    CẢM XÚC DÂNG TRÀO

    Vương sầu Mạnh Kỷ chọn vần rơi
    Khắc khoải buồn sâu chắc luật rời
    Cạnh bến trao đàn mơ máy đẩy
    Bên cầu vỗ sóng thả xuồng bơi
    Hồn mây đỏ nguyệt cành hoa thắm
    Dáng lụa vàng tơ mặt nước ngời
    Xúc cảm dâng trào tay hạ bút
    Thôi mà nghỉ chút chẳng hoài ngơi!

    Lệ Hà 9-12-2015

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #390
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    LÊ QUÝ ĐÔN

    Đại-Thái đùa trêu khách hỏi nhà
    “Câu nào cũng Rắn” được buông tha
    Thần đồng đã tỏ Sao trời Việt
    Bác học còn vang Thánh đất Hà
    Sứ xuất Trung, Triều muôn tiếng tụng
    Văn hành Đại, Phủ* vạn lời ca
    Danh Phương tuổi trẻ hồn nhiên tặng
    Doãn Hậu tình lưu gửi hiến già.

    * Đại Việt thông sử & Phủ biên tạp lục hai tác phẩm của LQĐ

    Cảm ơn Lệ Hà họa thơ. Huynh bị cảm lại nên chỉ vào lướt TH rồi nghỉ, giờ đã tạm ổn nhưng chưa thơ được, đăng bài thơ cũ chẳng biết có lỗi không? Hẹn Lệ Hà họa bài khác vậy.
    Sức khỏe thất thường nhưng không bỏ học thơ, không bỏ họa thơ, chỉ là gián đoạn một chút khi mệt thôi.


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 39/612 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 539 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình