+ Trả lời chủ đề
Trang 302/664 ĐầuĐầu ... 202 252 292 300 301 302 303 304 312 352 402 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.011 tới 3.020 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #3011
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    THUYỀN VÀO BẾN

    Sóng vỗ muôn trùng ngát biển xanh
    Hải âu cánh lượn ngỡ đan mành
    Ghe vào bến cảng khoang đầy cá
    Hớn hở bao người đón quẩn quanh.

    Ngàn Hoa

    BẾN CẢNG CHIỀU NAY


    Chiều nay biển rộng trải màu xanh
    Bến cảng tàu , ghe tựa giăng mành
    Chở nặng hàng về vui rộn rã
    Tưng bừng ai nấy đứng vây quanh.

    Mạnh Kỷ

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #3012
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BẾN CẢNG CHIỀU NAY

    Chiều nay biển rộng trải màu xanh
    Bến cảng tàu, ghe tựa trải mành
    Chở nặng hàng về vui rộn rã
    Tưng bừng ai nấy đứng vây quanh.

    Mạnh Kỷ
    THUYỀN VÀ BẾN

    Thuyền đi bến đợi giữa trời xanh
    Sóng biển chao nghiêng ngỡ bức mành
    Bão nổi đưa thuyền về với bến
    Xôn xao ngọn nước vỗ vòng quanh.

    TXS 12/12/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 12-12-2015 lúc 09:20 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3013
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THUYỀN VÀ BẾN

    Thuyền đi bến đợi giữa trời xanh
    Sóng biển chao nghiêng ngỡ bức mành
    Bão nổi đưa thuyền về với bến
    Xôn xao ngọn nước vỗ vòng quanh.

    TXS 12/12/2015
    CHIỀU BẾN CẢNG

    Mặt biển soi ngời tựa thảm xanh
    Trời mây bảng lảng ngỡ phơi mành
    Ghe tàu tấp nập len vào bến
    Ngàn cánh hải âu lượn giỡn quanh.

    Lệ Hà

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #3014
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TRỢ THỦ

    Trợ thủ nào đây đỡ việc nhà
    Muôn người giặt giũ thích A ba
    Quanh năm áo cộc không cần xát
    Suốt tháng quần tây chẳng thiết chà
    Lũ trẻ tha hồ chơi dạ mãn
    Thôn làng mặc sức trải lòng ra
    Gia đình rảnh rỗi cùng lên mạng
    Buổi sáng bên nhau cụng tách trà.

    Huy Thanh
    12-12-2015

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #3015
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    Sếp Cả Cho Em ...


    Sếp cả cho em núp hậu đài
    Pha trà rửa chén suốt đời trai
    Đôi khi rỗi việc dòm phim Thái
    Lắm lúc ngồi không bật tấu hài
    Cháo vịt sau hè mang chiếu trải
    Xôi gà dưới bếp để dao phai
    Dù muôn khó nhọc còn theo mãi
    Sếp cả cho em núp hậu đài ...

    DCHL



    RÕ TƯỢNG ĐÀI

    Chậm quá vào thăm rõ tượng đài
    Cao vời chức vụ thỏa lòng trai
    Lo toan lắm việc toàn xanh tái
    Phụ trách nhiều trang cả tếu hài
    Vững chí thì nên người cũng toại
    Đồng tâm nếu để trí không phai
    Bây giờ mới biết mà nghe hãi
    Chậm quá vào thăm rõ tượng đài./.

    TXS 12/12/2015

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #3016
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    RÕ TƯỢNG ĐÀI

    Chậm quá vào thăm rõ tượng đài
    Cao vời chức vụ thỏa lòng trai
    Lo toan lắm việc toàn xanh tái
    Phụ trách nhiều trang cả tếu hài
    Vững chí thì nên người cũng toại
    Đồng tâm nếu để trí không phai
    Bây giờ mới biết mà nghe hãi
    Chậm quá vào thăm rõ tượng đài./.

    TXS 12/12/2015

    Sợ Chữ Đài

    Sếp Cả gieo chi vận chữ đài
    Bây giờ ắt hẳn chết người trai
    Thầy soi nét họa cười như mếu
    Bạn xét dòng thơ khóc rõ hài
    Trả buổi trăng gầy mơ bóng nhạt
    Vay mùa gió lạnh mộng hình phai
    Con đường phía trước e dè trải
    Sếp Cả gieo chi vận chữ đài ...

    DCHL

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #3017
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TRỢ THỦ

    Trợ thủ nào đây đỡ việc nhà
    Muôn người giặt giũ thích A ba
    Quanh năm áo cộc không cần xát
    Suốt tháng quần tây chẳng thiết chà
    Lũ trẻ tha hồ chơi dạ mãn
    Thôn làng mặc sức trải lòng ra
    Gia đình rảnh rỗi cùng lên mạng
    Buổi sáng bên nhau cụng tách trà.

    Huy Thanh
    12-12-2015
    ĐỠ CÔNG NHÀ


    Bàn tay trợ thủ đỡ công nhà
    Giặt giũ hàng ngày có "chị Ba"
    Áo lụa quần dày không ngại xát
    Chăn nhung gối mỏng chẳng lo chà
    Người già thoả dạ mùa mưa đến
    Bọn trẻ yên lòng tiết lụt ra
    Hạnh phúc đong đầy từng việc nhỏ
    Cùng chung chén rượu với li trà.

    Mạnh Kỷ
    13/12/2015

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #3018
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRỢ THỦ

    Trợ thủ nào đây đỡ việc nhà
    Muôn người giặt giũ thích A ba
    Quanh năm áo cộc không cần xát
    Suốt tháng quần tây chẳng thiết chà
    Lũ trẻ tha hồ chơi dạ mãn
    Thôn làng mặc sức trải lòng ra
    Gia đình rảnh rỗi cùng lên mạng
    Buổi sáng bên nhau cụng tách trà.

    Huy Thanh
    12-12-2015

    ĐỠ CÔNG NHÀ

    Bàn tay trợ thủ đỡ công nhà
    Giặt giũ hàng ngày có "chị Ba"
    Áo lụa quần dày không ngại xát
    Chăn nhung gối mỏng chẳng lo chà
    Người già thoả dạ mùa mưa đến
    Bọn trẻ yên lòng tiết lụt ra
    Hạnh phúc đong đầy từng việc nhỏ
    Cùng chung chén rượu với li trà.

    Mạnh Kỷ
    13/12/2015
    NGHỀ QUẢNG CÁO

    Quảng cáo rùm beng khắp mọi nhà
    Xà bông chính hiệu “một thành ba”
    Đâu dè khuyến mãi tiền trao trả
    Cứ ngỡ nhào vô máy giặt chà
    Họ bảo Huy Thanh mời bạn họa
    Ta nhờ Mạnh Kỷ bớt lời ra
    Phen này gặp gỡ tha hồ xả
    Uống rượu cà phê nhấm nhí trà./.

    TXS 13/12/2015

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #3019
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    ĐỜI CUNG NỮ

    Hồng nhan gửi phận chốn cung đình
    Dạ nhẫn cô phòng mắt phải tinh
    Liễu yếu công nhiều phai biển ngọc
    Đào tơ cảnh lắm nhạt sông tình
    Bờ thương ngại kẻ lòng không rõ
    Ngõ đợi e người trí chẳng minh
    Ngắn ngủi xuân thì tâm lặng lẽ
    Hồi quê mãi vọng sớm đăng trình.

    Lệ Hà 13-12-2015

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #3020
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    ĐỜI CUNG NỮ

    Hồng nhan gửi phận chốn cung đình
    Dạ nhẫn cô phòng mắt phải tinh
    Liễu yếu công nhiều phai biển ngọc
    Đào tơ cảnh lắm nhạt sông tình
    Bờ thương ngại kẻ lòng không rõ
    Ngõ đợi e người trí chẳng minh
    Ngắn ngủi xuân thì tâm lặng lẽ
    Hồi quê mãi vọng sớm đăng trình.

    Lệ Hà 13-12-2015


    QUAN HOẠN

    Cứ tưởng làm quan chỗ thượng đình
    Lâu ngày biến đổi cũng thành tinh
    Đâu dè cắt bỏ không màng dục
    Có lẽ lìa qua chẳng mộng tình
    Giận dữ con người tâm bất tịnh
    Hung tàn thể xác đạo vô minh
    Về hưu khốn khổ nhờ nương tựa
    Lạnh lẽo điền viên nỏ tấu trình./.

    TXS 14/12/2015

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 302/664 ĐầuĐầu ... 202 252 292 300 301 302 303 304 312 352 402 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình