|
|
||
|
|
||
MÙA XUÂN TRONG THƠ
(tặng người yêu thơ)
Mùa xuân trôi trong cánh chiều bay bổng
Ta thả hồn mơ mộng cõi lung linh
Giấc chiêm bao trên đôi cánh mong manh
Như thiêu thân say tình mê ngọn lửa
Sứ giả “Nàng Thi” luôn về gõ cửa
Hương ngọt ngào gọi ong bướm vào mơ
Ta say men mộng mị đắm vườn thơ
Đẫm nhụy hoa vàng ươm màu của nắng
Ta điên cuồng muội mê tìm chiến thắng
Dẫu nắng mưa hư ảo cách nghìn trùng
So cung đàn huyền diệu mối tình chung
Cùng điệu nhảy theo lời ca của gió
Gieo hạt yêu thương nguyện lòng ý Chúa
Trải tuyết sương dông bão ngóng đợi mùa
Với thăng trầm bồi lở lá thu thưa
Hòa cùng mây bản tình ca vĩnh cửu.
NVT
|
|
||
Quà Giáng sinh
Giáng Sinh lại về , quà ngon bánh ngọt
Cũng chẳng bằng quả tim nhỏ riêng anh
Đã nói lên những câu nói chân thành
Của tình yêu trung trinh ơn nghĩa Chúa
Đôi tay em gom vào như đốm lửa
Rực tin yêu sáng ấm ngọn gió đông
Nhắm mắt lại để hưởng mối tình nồng
Mặc tròi lạnh tuyết rơi trong buốt giá
Nhạc réo rắt cung đàn vui cùng thả
Tâm hồn mình muôn ngả tìm gặp nhau
Tát cạn sông lấp hẳn mọi ưu sầu
Múc ánh trăng tưới về nguồn thương nhớ
Thêm kỷ niệm của mình như từ thuở
Duyên trăm năm run rủi phiếm tơ lòng
Đời đẹp mãi giọt nắng hồng ươm bông
Muôn hoa thắm hy vọng bình minh đến/
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-12-2015 lúc 09:01 AM Lý do: "dun" thành "run"
|
|
||
GIỮA ĐÔNG
Giữa đông hoài ánh thu xưa
Mỏng manh vạt tím thấm mưa bến tình
Chơ vơ thân trúc sân đình
Rêu phong hiên phủ lặng thinh ngõ chiều
Vườn thu cúc đã nhạt màu
Phất phơ vài nhánh đìu hiu cuối mùa
Hương tàn ong lảng, cánh thưa
Sụt sùi cơn bấc giăng mưa phủ ngày
Nghe buồn con nắng tìm say
Dặt dìu phố chợ trả vay, mơ mòng
Mải vui quên mối tình nồng
Mặt trăng luễnh loãng giữa dòng bâng khuâng
Nhìn mây sao biết sâu nông ?
Nghe con tim đập tiếng lòng đục thanh
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
Xin tiếp bài thơ hy vọng thầy Thái vui lòng nhận nhé.
Chờ xuân
Thu qua đông đến sân đình
Trúc xanh vẫn đứng lặng thinh giữa trời
Hiên ngang từng nhánh thật tươi
Áo em vạt mỏng vướng khơi chữ tình
Sợi tơ còn thắm trung trinh
Tóc bay nghiêng ngả vẫn hình bóng ai
Đông về vàng lá chồi Mai
Hoa Đào chúm chím đợi ngày xuân vui
Gửi theo gió một nụ cười
Đồng tiền bỏ túi kẻo rời lòng đau
Thời gian trôi đã hết màu
Nghĩa còn đậm mãi chẳng nhàu nước son
Xuân về xẻ quả Đào dòn
Chia anh một nửa tô hồng môi em .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-01-2016 lúc 04:59 AM
|
|
||
TIẾNG VE MUỘN
Bao năm ủ kỹ lòng sâu
Một mình cõi mộng, bể dâu mặc người
Hạ sang mùa cũng ngấu rồi
Làm con ve hát vãn hồi vòng yêu
Nắng vàng nền nã ru chiều
Tiếng xuân dịu ngọt bao điều thỏa mong
Dặt dìu ngõ hẹn đường ong
Xôn xao lá biếc động lòng hoài thu
Trời quang loãng dải mây mù
Già xuân đan áo tặng bù đông xưa
Tiếng ve chiều muộn nhặt thưa
Trăng lên đơm gió đong đưa võng tình…
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
Gà lên chuồng sớm quá níu đuôi không kịp ,đành leo như BAD MAN treo lên tường dùm chủ nhà.
MN
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-01-2016 lúc 10:31 PM
|
|
||
Thơ trong vòng tay người
Vẫy bút đi anh nàng Thơ chờ bạn
Xuân lại về trước ngưỡng cửa tin yêu
Kỷ niệm cũ ta ghi biết bao điều
Cùng gói đầy trong một vòng tay ấm
Tác tạo thành những bài thơ bất tận
Ngọt ngào thay bằng cả hai linh hồn
Ghép vầng trăng bên nguồn sống vui buồn
Nàng thơ đấy ta còn chờ ai nữa
Cửa thiên thai đẹp bầu trời muôn thuở
Tình có thật chẳng cần
phải vàng thau
Và từ đây cứ mỗi một mùa sau
Thêm tiếng cười vỡ muôn ngàn sao sáng .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-01-2016 lúc 10:32 PM
|
|
||
|
|
||
Dòng sông thơ