+ Trả lời chủ đề
Trang 55/71 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 541 tới 550 của 702

Chủ đề: NX_ ĐL Online

  1. #541
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 650 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Tặng TV Đặng Ngọc Thanh, kính mong anh khỏe, vui và luôn đồng hành cùng Diễn đàn.

    TRẢI CHIẾU NIỀM TIN

    Thúc đẩy tầm cao vẫn nhịp nhàng
    Ơn lòng hỗ trợ đón mùa sang
    Tình thâm khẽ tỏa soi nguồn sáng
    Chí cả thầm mong đãi mạch vàng
    Ngắm mỗi tiềm năng hồn đẹp bảng
    Say từng hạnh phúc nghĩa hồng trang
    Vần thơ nhắn nhủ đừng quên lãng
    Trải chiếu niềm tin hẹn sẵn sàng.

    07.8.2015
    Nắng Xuân
    XUÂN SỚM

    Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
    Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
    Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
    Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
    Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
    Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
    Vần thơ bất chợt từ đâu trỗi
    Níu giữ hồn ai thỏa lọc sàng.

    Ngũ Thập Nhị Hoài An
    25/12/2015
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 27-12-2015 lúc 11:04 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  3. #542
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 650 Times in 111 Posts



    1. HOÀI MƠ CỔ MỘ

    Hoài ước nơi này mãi dịu êm
    Om thơ họa với gió bên thềm
    Ào tuôn suối mộng khơi tình đất
    In ngập trăng thề dệt nắng đêm
    An ủi đường tơ nghìn chuỗi đẹp
    Nâng niu hạt giống vạn phôi mềm
    Mong về Cổ Mộ hòa chung bước
    Ơn nghĩa cô thầy khắc dấu thêm

    Hoài An
    23/12/2015

    -----------

    2. ÁO TRẮNG VƯỜN TRĂNG CỔ MỘ

    Hoài An gắng học trả công thầy
    Ngũ vị thi đường tỏa sắc mây
    Thập kỷ khơi dòng ươm nghĩa đẹp
    Nhị niên vẫy bút trải thơ đầy
    Xuân về đón bạn tâm hồn gửi
    Nắng hẹn trao lời nhiệt huyết xây
    Cổ Mộ muôn hoa cài Áo Trắng
    Vườn Trăng khắc dạ Thủy chung vầy

    Hoài An
    (Ngũ Thập Nhị Hoài An)

    23/12/2015

    -----------------

    NGƯỜI ĐI

    Tiễn bước nghe đời trổi nhạc êm
    Ngũ thanh hòa quyện lá vương thềm
    Thập phần mã đáo thương từng buổi…
    Nhị giáp khoa đề thỏa những đêm…
    Hoài phục thầy cô bầu lửa nóng
    An chiêu chúng bạn trái tim mềm
    Hạ huyền mảnh nguyệt ru cành liễu
    Sơn thủy giao tình bỗng đẹp thêm.

    VMT - Giáng Sinh 2015

    -----------------

    CHÚC NHƯ Ý

    MONG về bến nguyệt trải dòng êm
    NGŨ phúc giờ đây đã chạm thềm
    THẬP điệu ngân chiều vang mỗi buổi
    NHỊ huyền láy nhịp vẳng từng đêm
    HOÀI mơ cõi mộng ươm vần ấm
    AN dạo vườn xuân rải tứ mềm
    NHƯ cánh hoa đời ru nắng đượm
    Ý hòa vạn thủy mãi nồng thêm!

    Nguyên Xuân
    29/12/2015
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 29-12-2015 lúc 04:41 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  5. #543
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
    HỒNG THOẠI 11.12.15
    13. CHIỀU TƯƠNG TƯ

    Lặng lẽ chiều nghiêng bóng đổ dài
    Ngoan hiền rạng rỡ đất trời say
    Đàn xuân trộm nhớ âm thầm lẫy
    Vẻ ngọc ngầm thương lỡ dở bày
    Nhã nhặn tâm hồn tươi sáng trải
    Yêu kiều trí tuệ bổng trầm bay
    Làng ta ngớ ngẩn câu vần dậy
    Khấp khởi trào dâng lãng mạn đầy...

    Nguyễn Thanh Toàn
    30.12.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 30-12-2015 lúc 12:21 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #544
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết
    ĐÊM TRĂNG

    Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
    Vầng trăng rực rỡ nước non chào
    Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
    Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
    Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
    Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
    Rừng khuya gió lộng miên man thổi
    Quyến rũ lòng này khát vọng trao

    Hoài An

    26/11/2015
    19. HẰNG NGA LƠI LẢ

    Tưng bừng đãi tiệc tửu lầu cao
    Hát nhậu từa lưa quẳng mũ chào
    Hớn hở nâng bầu quây lũ đạo
    Ân cần khoắng tủ đãi bầy sao
    Đào tiên mạch sống âm thầm đảo
    Cửa thánh tình yêu rộn rã trào
    Gợi mỹ miều xuân nàng cởi áo
    Bao ngày khắc khoải đợi rằm trao.

    Nắng Xuân
    04.01.2016
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 05-01-2016 lúc 07:19 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #545
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng Xem bài viết

    VỊNH CÂY CAU

    Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
    Không cành chẳng nhánh một thân chơi
    Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
    Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
    Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
    Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
    Bao dung hứng cả đàn chim đậu
    Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi

    Dương Đoàn Trọng
    14. VỊNH CÂY CAU

    Đĩnh đạc tầm cao nghển chống trời
    Khinh quyền tước lộc vững vàng chơi
    Dầm mưa lặng lẽ hoa tình khởi
    Dãi nắng âm thầm quả mộng phơi
    Trả bữa chân thành xuôi bẹ mái
    Cầu phen hữu dụng nối duyên đời
    Quê nghèo vẫn thẳng xanh rười rượi
    Giũ sạch ưu phiền thỏa xứng nơi.

    Nguyễn Thanh Toàn
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #546
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    NHẮN NHE

    Cần chuyên cuối vụ trải hoa hường
    Hổ thẹn vô cùng thói nhiễu nhương
    Nghĩa cả niềm tin thuyền trụ hướng
    Tình thâm lẽ phải đuốc soi đường
    Ban đầu chẳng néo bền khuôn ngưỡng
    Đận cuối khôn nèo ruỗng kỷ cương
    Lễ độ chân thành sâu sắc hưởng
    Gần xa mến mộ chữ khiêm nhường!

    Nguyễn Thanh Toàn
    13.01.2015




    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #547
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Le Hoai Phuong Xem bài viết
    CHẢNH

    Mẹ đẻ em nhằm ngõ Yết Kiêu
    Trời thương chảnh chẹ cũng ban nhiều
    Thì nên nuốt tọng đừng ganh ẩu
    Vậy phải chan hòa chớ nghĩ điêu
    Chữ bạn dồi trau tường đủ ý
    Lòng ta đón nhận rõ bao điều
    Mơ cùng xướng họa nâng hoài bão
    Vẹn nghĩa chân thành quả đáng yêu!

    Berlin, 14.1.16
    Tứ Thập Lục Phương






    CHẢNH
    (Họa y đề)

    Đã gả qua rồi bậu hết kiêu
    Gừng chanh hẹ tỏi ớt tiêu nhiều
    Mang phùng thổi bếp đầu dư nghẹo
    Mắt trợn canh vườn mỏ đỡ điêu
    Bộ móng chua phèn thôi dẻo lưỡi
    Mùi hương khẳn mắm khỏi ngoa điều
    Mong rằng có dịp ngồi suy tưởng
    Sửa váy cho giòn dọa lũ yêu!

    Nắng Xuân
    14.1.16
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #548
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    NHẮN NHE

    Cần chuyên cuối vụ trải hoa hường
    Hổ thẹn vô cùng thói nhiễu nhương
    Nghĩa cả niềm tin thuyền trụ hướng
    Tình thâm lẽ phải đuốc soi đường
    Ban đầu chẳng néo bền khuôn ngưỡng
    Đận cuối khôn nèo ruỗng kỷ cương
    Lễ độ chân thành sâu sắc hưởng
    Gần xa mến mộ chữ khiêm nhường!

    Nguyễn Thanh Toàn
    13.01.2015





    CHĂM VƯỜN CẢNH

    Tầm xuân tỏa nắng dệt bông hường
    Chiếu thủy ươm tình giãi mộng nhương
    Nguyệt xõa sân quỳnh không đổi hướng
    Đào qua ngõ trúc chẳng quên đường
    Yêu cành giọt tuyết truyền chân ngưỡng
    Bỏ dãy xương rồng trọng chính cương
    Vẫn đợi mai ngày tâm phúc hưởng
    Người chăm ngọc điểm nét hoa nhường!

    Nguyên Xuân
    16/01/2016

    Tập danh:
    Hoa tầm xuân
    Hoa mai chiếu thủy
    Hoa Quỳnh
    Hoa đào
    Hoa giọt tuyết
    Hoa xương rồng
    Hoa mai
    Hoa lan ngọc điểm

    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-01-2016 lúc 02:56 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #549
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

    Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
    Cảnh sắc ban mai trải đất lành
    Rực rỡ xuân về say nắng mật
    Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
    Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
    Bản nhạc du dương mộng kết thành
    Rộn rã bà con chào đón tết
    Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh .

    TruongVu

    13. KHOẢNH KHẮC XUÂN

    Mai đào lộng lẫy bướm vờn quanh
    Nhã nhặn nàng xuân tỏa tiết lành
    Hớn hở oanh vàng thêu nhiễu lụa
    Yêu kiều nắng đỏ dệt ngàn xanh
    Bầu thương lắng đọng ân cần ngỏ
    Biển nhớ trào dâng lạ lẫm thành
    Khoảnh khắc giao thời linh diệu mãi
    Xa gần thắc thỏm đợi mùa thanh.

    Nguyễn Thanh Toàn
    31.01.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 31-01-2016 lúc 09:47 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #550
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Đặng Quang Long

    ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

    Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
    Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
    Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
    Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
    Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
    Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
    Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
    Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

    Đặng Quang Long
    12. TRUYỀN THỐNG VIỆT

    Cội rễ Hùng Vương khéo nảy cành
    Lên rừng xuống biển họa ngàn tranh
    Nguồn trên núi Tản yên lòng chị
    Đập giữa sông Đà thỏa chí anh
    Bóng cả Trường Sơn nền vĩ đại
    Hồn thiêng Quốc Tổ nghĩa chân thành
    Bao mùa giặc giã không tỳ vết
    Dải đất Tiên Rồng mãi vọng danh.

    Nguyễn Thanh Toàn
    31.01.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 31-01-2016 lúc 09:22 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 55/71 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình