+ Trả lời chủ đề
Trang 77/146 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 761 tới 770 của 1456

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #761
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

    Kỳ quan bậc nhất động Thiên Đường
    Tuyệt tác mê hồn ở một phương
    Rực rỡ hoàng cung người muốn tỏ
    Lung linh thạch nhũ khách ưa tường
    Hồ tiên phả bóng in vầng nguyệt
    Tháp điện nghiêng mình tỏa ánh dương
    Khoáng đạt làm sao miền cổ tích
    Lòng sâu tráng lệ cảnh vô thường!

    Nguyên Xuân
    20/9/2015
    * Động Thiên Đường thuộc Khu sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post248348

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #762
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    NHẮN NHE

    Cần chuyên cuối vụ trải hoa hường
    Hổ thẹn vô cùng thói nhiễu nhương
    Nghĩa cả niềm tin thuyền trụ hướng
    Tình thâm lẽ phải đuốc soi đường
    Ban đầu chẳng néo bền khuôn ngưỡng
    Đận cuối khôn nèo ruỗng kỷ cương
    Lễ độ chân thành sâu sắc hưởng
    Gần xa mến mộ chữ khiêm nhường!

    Nguyễn Thanh Toàn
    13.01.2015





    CHĂM VƯỜN CẢNH

    Tầm xuân tỏa nắng dệt bông hường
    Chiếu thủy ươm tình giãi mộng nhương
    Nguyệt xõa sân quỳnh không đổi hướng
    Đào qua ngõ trúc chẳng quên đường
    Yêu cành giọt tuyết truyền chân ngưỡng
    Bỏ dãy xương rồng trọng chính cương
    Vẫn đợi mai ngày tâm phúc hưởng
    Người chăm ngọc điểm nét hoa nhường!

    Nguyên Xuân
    16/01/2016

    Tập danh:
    Hoa tầm xuân
    Hoa mai chiếu thủy
    Hoa Quỳnh
    Hoa đào
    Hoa giọt tuyết
    Hoa xương rồng
    Hoa mai
    Hoa lan ngọc điểm



    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post248550
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-01-2016 lúc 02:56 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #763
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post247992

    CUỐI ĐÔNG

    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

    Thanh Nguyệt
    04/12/2015


    13. MÙA SANG

    Anh đào chớm nở rực màu bông
    Báo hiệu mùa sang gió nhẹ bồng
    Nhạc tấu non ngàn hoa gửi mộng
    Hương ngào xứ sở nắng choàng thông
    Vờn gương ả nguyệt xoay tròn bóng
    Quấn lụa nàng xuân trải mướt đồng
    Những giọt sương ngời trên cánh mỏng
    Như là chuỗi ngọc dưới vầng đông!

    Nguyên Xuân
    20/1/2016



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...747#post248747


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post248741

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #764
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NGÀY MAI

    ( Kính tặng cô Nguyên Xuân )


    Ngày mai vững bước trên đường mở
    Muốn học cô hoài bởi chữ Tâm
    Sóng rẽ trùng dương niềm hứng khởi
    Thuyền tung bọt trắng gió vươn tầm .


    TruongVu
    17-9-2015
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 11-01-2018 lúc 11:29 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #765
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post239356

    ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

    Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
    Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
    Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
    Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
    Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
    Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
    Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
    Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

    Đặng Quang Long


    13. NGHĨ SUY

    Ngàn năm vững cội giữ thơm cành
    Vẻ đẹp quê nhà tựa bức tranh
    Mẹ kết hoa đời hương tuyệt mỹ
    Con tìm phúc biển trí minh anh
    Xanh miền Ngọc Tản hùng sơn đứng
    Đỏ nắng Hiền Lương đại nghiệp thành
    Nghĩa Lĩnh linh thiêng thờ Quốc Tổ
    Muôn người ngưỡng mộ chốn văn danh!

    Nguyên Xuân
    31/1/2016


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post249182

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...217#post249217
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-02-2016 lúc 04:14 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #766
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post248809

    TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

    Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
    Cảnh sắc ban mai trải đất lành
    Rực rỡ xuân về say nắng mật
    Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
    Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
    Bản nhạc du dương mộng kết thành
    Rộn rã bà con chào đón tết
    Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

    TruongVu


    20. NGÀY TẾT VIỆT

    Mai đào nở rộ gió luồn quanh
    Nắng mật vàng ươm trải phúc lành
    Bố tặng cho đời câu đối đỏ
    Con về cúng Tổ bánh chưng xanh
    Trao lời chúc tuổi cầu năm đạt
    Kết chữ mừng nhau ước nghiệp thành
    Hứng khởi làm sao ngày Tết Việt
    Xuân bừng khắp nẻo điệu đàn thanh!

    Nguyên Xuân
    2/2/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-02-2016 lúc 05:51 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #767
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẦU NGUYỆN

    Chị nắm tay gầy thương tuổi hạc
    Em nhìn mắt trũng chạnh ngày xuân
    Yêu người vất vả đời thao thức
    Quý mẹ long đong đức tảo tần
    Một tấm lòng son bồi nghĩa cả
    Bao dòng chữ mặn cảm tình chân
    Thầm mong hạnh phúc an lành mãi
    Nguyện ước mùa vui nắng rạng dần!

    Nguyên Xuân
    6/2/2016


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post249527

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #768
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẦU TRE LẮT LẺO

    Nối nhịp bờ kênh lắt lẻo cầu
    Tre luồng xứ Việt có gì đâu
    Hình xuân quẹo gót lần qua rạch
    Dáng khỉ khòm lưng cúi gập đầu
    Hạ đến la đà soi bóng nguyệt
    Thu về rạo rực tiễn nàng dâu
    Trời đông mới rạng bao trò bước
    Cảm giác đòng đưa cũng nhiệm mầu!

    Nguyên Xuân
    31/12/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post247509

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post247508

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #769
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỖI ĐỘ XUÂN VỀ

    Hoa cài khắp ngõ xuân dào dạt
    Nắng dệt đầy sân cảnh rỡ ràng
    Lặng lẽ thời gian dìu tiết chuyển
    Êm đềm kỷ niệm níu mùa sang
    Tình trăng vẫn đọng duyên cầm sắt
    Mộng biển còn ươm chữ đá vàng
    Hạnh phúc bồi vun nào phải dễ
    Bao ngày giữ lửa góp từng trang!

    Nguyên Xuân
    31/1/2016


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post249562

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post249563

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post249563

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #770
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Trân trọng cảm ơn
    Đội ngũ Y Bác sĩ Khoa cấp cứu
    Bệnh viện 199 Bộ Công An
    216 Nguyễn Công Trứ Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng
    Đã cứu mẹ tôi qua cơn nguy kịch trong đêm giao thừa
    và cùng gia đình tôi đón xuân tại bệnh viện.

    GIAO THỪA

    Giao thừa gõ nhịp ngóng chờ xuân
    Mạch sống từng ly níu lại dần
    Nhớ chị trao lời ươm suối nghĩa
    Thương người gắng sức tạo nguồn ân
    Bao dòng nhựa quý đang hòa nhập
    Những giọt đời vui mãi chuyển vần
    Bác sĩ yêu nghề tâm tỏa sáng
    Gia đình hạnh phúc ấm tình thân!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    Giao thừa Tết Bính Thân 2016
    Tại Bệnh viện 199 Bộ Công An



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post249849
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-07-2017 lúc 11:07 PM


+ Trả lời chủ đề
Trang 77/146 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình