TÌNH SAY
Một be rượu đế
Vẫn để dành đây
Hòa hồn Song tứ ngất ngây
Tiếp Hà-Thanh mãi… tình say chửa rời
BXP 04.01.2016
TRI NGỘ
Khắp nơi chuẩn bị
Đón khỉ Bính Thân
Bắc Nam thiên lý vẫn gần
Tấm lòng tri ngộ long lân phụng chầu.
Lệ Hà
|
|
||
TÌNH SAY
Một be rượu đế
Vẫn để dành đây
Hòa hồn Song tứ ngất ngây
Tiếp Hà-Thanh mãi… tình say chửa rời
BXP 04.01.2016
TRI NGỘ
Khắp nơi chuẩn bị
Đón khỉ Bính Thân
Bắc Nam thiên lý vẫn gần
Tấm lòng tri ngộ long lân phụng chầu.
Lệ Hà
|
|
||
|
|
||
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-01-2016 lúc 02:55 AM
|
|
||
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Trời trong én lượn hoa đùa
Tôi về thăm lại trường xưa của mình
Gió vờn hạt nắng lung linh
Nhìn quanh lẻ bạn bóng hình đơn côi
Buồn vui chẳng nói nên lời
Hàng cây xanh mát trò ơi phương nào
Nhìn cảnh cũ dạ nôn nao
Phượng lay cành lá lao xao vẫy mừng
Một thời áo trắng tuổi xuân
Thầy Cô kể chuyện quây quần đáng yêu
Võ Thị Sáu, nhớ thật nhiều
Rời xa bục giảng bao điều luyến lưu.
Lệ Hà 15-01-2016
|
|
||
DUYÊN THƠ KẾT BẠN
Trời mây cao ngất thả bềnh bồng
Dừa lá xanh bờ mát nước trong
Vọng tiếng chuông ngân chiều tĩnh lặng
Hoàng hôn vãn cảnh thoảng hương đồng
Thấp thoáng đường xưa mái ngói nâu
Bướm vờn thiên lí rặng trâm bầu
Mến yêu nữ sĩ thương hoài nhớ
Muốn nói ngại ngùng chẳng dám đâu
Vi vu gió lạnh dọc triền sông
Nét đẹp miền quê thỏa cõi lòng
Tình bạn duyên thơ càng nhớ mãi
Về thăm làng cũ những ngày mong
Từng giọt sương khuya ướt mái đầu
Thơm cà phê đắng giữa đêm thâu
Đường thi tuyệt tác bao lời ngỏ
Trăng sáng lung linh ước nguyện cầu.
Lệ Hà 22-01-16
|
|
||
Bạn tình thơ
Hạ bút câu thö gửi bạn hiền
Trời mò khói toả gió đưa duyên
Sầu dâng kỷ niệm ngôi trường cũ
Cùng chiếc trâm cài đoá tóc Tiên *.(hoa tóc tiên )
Quê hương vẫn đó bến mong thuyền
Sóng vỗ bồng bềnh dạ chẳng yên
Mät näng đêm dài lòng thổn thức
Mơ màng nỗi nhớ vẫn triền miên
Tí tách sương rơi trút hết niềm
Buồn vòi tháng cạn sắp thay niên
Hồn còn vất vưởng tìm ai đó
Hỏi lá thu rơi có nẫu phiền !?
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-01-2016 lúc 02:31 AM
|
|
||
TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA
Niềm vui kết bạn ước tâm hiền
Vạn lý châu về kẻ hữu duyên
Kỉ niệm bao thời nơi lối cũ
Lan rừng cài tóc ngỡ nàng tiên
Bến nước ngày xưa vẫn đợi thuyền
Mong người viễn xứ mãi bình yên
Đêm trường vắng lặng hoài thao thức
Nỗi nhớ mơ tình giấc mộng miên
Đào mai hé nụ sẽ thay niềm
Thân đến thay Mùi sắp đổi niên
Mòn mỏi chờ ai về bến hẹn
Đường xưa nối nhịp hết ưu phiền.
Lệ Hà
|
|
||
CHÀO HUY THANH-LỆ HÀ
Giọt Xuân rơi nhẹ trên cành
Mai vàng say giấc giật mình tỉnh ra
Ô kìa! Trời đất bao la!
Huy Thanh phong độ, Lệ Hà xinh tươi
Vào thăm … nghiêng cánh Phượng cười
Phương Nam đẹp quá! Đất trời mênh mông!
Bắc còn vương chút rét Đông
Đào tơ đã nặng tình nồng với Xuân
Đào-Mai … thơ cứ tiếp vần
Để cho Thanh – Phượng tình thân mãi bền.
BXP 27.01.2016
Phượng hoàng đất đấy, nó xấu xí lắm, nhưng cái tình của nó không xấu đâu. Từ Miền Bắc rét mướt vào xin chút nắng phương Nam của Huy Thanh-Lệ Hà cho lòng ấm lại.
|
|
||
XUÂN QUÊ TÔI
Long An đồng ruộng phì nhiêu
Lúa reo trĩu hạt cò nhiều trắng phau
Nàng Thơm đặc sản Chợ Đào
Nông dân cần mẫn tình trao cho người
Sông Vàm nước ngọt dừa tươi
Gạo ngon nổi tiếng Tháp Mười quê tôi
Đồng bằng màu mỡ đất bồi
Giăng câu chài lưới xuồng trôi theo dòng
Ruột giòn mát dịu thanh long
Vườn thơm Bến Lức cải ngồng đơm bông
Ghe thuyền xuôi ngược bềnh bồng
Chở đầy thóc nếp gặt xong về nhà
Rừng tràm rót mật bao la
Hương nồng rạ mới đậm đà nấm rơm
Canh chua cá lóc dẻo cơm
Long Trì dưa hấu gió nồm trổ hoa
Đầu năm kính chúc mọi nhà
Gia đình Thi Hữu phương xa an lành
Thôn làng cảnh đẹp như tranh
Bính Thân mai nở rực cành chào xuân.
Lệ Hà
Xuân Bính Thân
|
|
||
Mừng xuân chúc chị một năm liền
Tết đến nhiều tiền chớ sắm tiên
Cỗ bát ăn nhiều thêm béo phị
Tương chao đậu hũ thật ngon ghiền
Riêng anh sức khoẻ cứ dồi dào
Phú hoạ thơ tình ngọt mật trao
Đức độ làm gương cho cháu chắt
Anh tài chị sắc quý nhường bao.
Thương chúc anh chị cùng toàn thể gia đình an khang may mắn trong ơn nghĩa Chúa ban.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-02-2016 lúc 09:21 AM