+ Trả lời chủ đề
Trang 599/859 ĐầuĐầu ... 99 499 549 589 597 598 599 600 601 609 649 699 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.981 tới 5.990 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #5981
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    RỘN RÃ THƠ

    Nâng chén rượu đào lạc ý thơ
    Trào dâng kỉ niệm mãi mong chờ
    Đường thi Lục bát hòa Song tứ
    Xướng họa tao đàn rộn rã thơ.

    Huy Thanh

    VỌNG THƠ

    Rễ mọc sân đình vọng ngóng thơ
    Nhạt hương bướm giã bẽ bàng chờ
    Đá dạy thinh lòng hồn hóa thạch
    Cái bang lẩn thẩn nhặt câu thơ.

    NVT

    TÂM ĐẦU Ý HỢP

    Ước vọng chờ ngày đến hội thơ.
    Lòng vui phơi phới trải trang chờ

    Lựa vần ghép chữ mong sao được
    “Ý hợp tâm đầu” với bạn thơ

    BXP 14.02.2016


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5982
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    MÙA THƠ

    Một mùa xuân đến một mùa thơ
    Gió đẩy mây trôi ánh nguyệt chờ
    Thấp thoáng sông mơ dào dạt sóng
    Thuyền ai đua nhịp chở đầy thơ.

    Mạnh Kỷ
    06/giêng/ BT
    hồn thơ

    Mùa xuân chở đến cả trời thơ
    Thấp thỏm bao đêm mộng ước chờ
    Tiếng sáo ngân nga theo gió trỗi
    Con diều nhẽ bỗng thả hồn thơ.

    Lê Thanh Sơn

    Duyên thơ

    Xuân vui trổi nhạc vọng cung thơ
    Bến đợi thuyền ai thấp thoáng chờ
    Mái đẩy dòng trôi xuôi sóng nước
    Sông xưa trẩy hội đẹp duyên thơ

    Thu giang vũ

    VUI HỌA

    Em gái Cà Na giỏi họa thơ
    Thuyền neo bến đậu vững tâm chờ
    Thanh, Hà, Phượng, Thái, Thanh Sơn hợp
    Tiếp Kỷ hòa vần đẹp ý thơ

    BXP 14.02.2016

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5983
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    RỘN RÃ THƠ

    ...

    Huy Thanh

    VỌNG THƠ

    Rễ mọc sân đình vọng ngóng thơ
    Nhạt hương bướm giã bẽ bàng chờ
    Đá dạy thinh lòng hồn hóa thạch
    Cái bang lẩn thẩn nhặt câu thơ.

    NVT

    TÂM ĐẦU Ý HỢP

    Ước vọng chờ ngày đến hội thơ.
    Lòng vui phơi phới trải trang chờ

    Lựa vần ghép chữ mong sao được
    “Ý hợp tâm đầu” với bạn thơ

    BXP 14.02.2016



    Sâu nặng

    Xuân tràn tuổi mới động tình thơ
    Dựng gót kìa ai dễ mỏi chờ
    Gối hạc mòn đêm lừa chõng ngủ
    Bao người chứ chẳng một mình... thơ !

    TNC.
    THANH TÙNG

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #5984
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    Sâu nặng

    Xuân tràn tuổi mới động tình thơ
    Dựng gót kìa ai dễ mỏi chờ
    Gối hạc mòn đêm lừa chõng ngủ
    Bao người chứ chẳng một mình... thơ !

    TNC.
    MONG

    Đau đầu mất ngủ cũng vì thơ
    Khắc khoải hình ai cứ mãi chờ
    Đến hẹn Nguyên Tiêu rồi gặp gỡ
    Một lần cũng được thỏa tình thơ

    BXP 14.02.2016

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5985
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MONG

    Đau đầu mất ngủ cũng vì thơ
    Khắc khoải hình ai cứ mãi chờ
    Đến hẹn Nguyên Tiêu rồi gặp gỡ
    Một lần cũng được thỏa tình thơ

    BXP 14.02.2016

    VUI HỌA

    Em gái Cà Na giỏi họa thơ
    Thuyền neo bến đậu vững tâm chờ
    Thanh, Hà, Phượng, Thái, Thanh Sơn hợp
    Tiếp Kỷ hòa vần đẹp ý thơ

    BXP 14.02.2016

    LẠC VƯỜN THƠ

    Xuân về huynh Phượng trải tình thơ
    Nụ điểm cành ươm rạng sắc chờ
    Nguyệt chiếu Nguyên Tiêu thuyền trẩy hội
    Non bồng cảnh mộng lạc vườn thơ.

    Lệ Hà
    14-02-16
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 14-02-2016 lúc 06:26 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #5986
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    VUI HỌA

    Em gái Cà Na giỏi họa thơ
    Thuyền neo bến đậu vững tâm chờ
    Thanh, Hà, Phượng, Thái, Thanh Sơn hợp
    Tiếp Kỷ hòa vần đẹp ý thơ

    BXP 14.02.2016

    LẠC VƯỜN THƠ

    Xuân về huynh Phượng trải tình thơ
    Nụ điểm cành ươm rạng sắc chờ
    Nguyệt chiếu Nguyên Tiêu thuyền trẩy hội
    Non bồng cảnh mộng lạc vườn thơ.

    Lệ Hà
    14-02-16
    XUÂN THƠ

    Ngõ vắng nghiêng chiều lạc cõi thơ
    Hằng Nga Cuội thỏ nguyệt cung chờ
    Ngày xuân trẩy hội cùng thi hữu
    Bắc đẩu Ngân hà tỏa ngát thơ.

    Huy Thanh
    14-02-16

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #5987
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    VUI HỌA

    Em gái Cà Na giỏi họa thơ
    Thuyền neo bến đậu vững tâm chờ
    Thanh, Hà, Phượng, Thái, Thanh Sơn hợp
    Tiếp Kỷ hòa vần đẹp ý thơ

    BXP 14.02.2016

    LẠC VƯỜN THƠ

    Xuân về huynh Phượng trải tình thơ
    Nụ điểm cành ươm rạng sắc chờ
    Nguyệt chiếu Nguyên Tiêu thuyền trẩy hội
    Non bồng cảnh mộng lạc vườn thơ.

    Lệ Hà
    14-02-16

    GIÁ MÀ …

    Thanh-Hà cùng Phượng có duyên thơ
    Đến hẹn thì lên chẳng phải chờ
    Chỉ tiếc Hai Miền không thể gặp
    Giá mà trực tiếp được hòa thơ

    BXP 14.02.2016

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5988
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    XUÂN THƠ

    Ngõ vắng nghiêng chiều lạc cõi thơ
    Hằng Nga Cuội thỏ nguyệt cung chờ
    Ngày xuân trẩy hội cùng thi hữu
    Bắc đẩu Ngân hà tỏa ngát thơ.

    Huy Thanh
    14-02-16
    THỎA MỘNG THƠ

    Thi Hữu “Nhân hòa” lộng ý thơ
    “Đồng tâm một khối” bảo nhau chờ
    Nguyên Tiêu hội ngộ “Tình thân ái”
    Tiếp cánh Chim Chiều thỏa mộng thơ

    BXP 14.02.2016

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5989
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    thơ

    Quán vắng đường mưa ướt cả thơ
    Hàng mi nặng triũ mỏi mong chờ
    Đèn khuya chẳng tỏ lem con chữ
    Mực tím còn vương tội lá thơ

    Thu giang vũ


    MỘT TRỜI THƠ

    Giang Hà gánh nặng cả trời thơ
    Gió lộng nhìn mây sóng lặng chờ
    Bắc đẩu soi đường Xuân Phượng đến
    Thanh nhờ phụ vác chục ngàn thơ.

    Huy Thanh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #5990
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    thơ

    Quán vắng đường mưa ướt cả thơ
    Hàng mi nặng triũ mỏi mong chờ
    Đèn khuya chẳng tỏ lem con chữ
    Mực tím còn vương tội lá thơ

    Thu giang vũ

    MỘT TRỜI THƠ

    Giang Hà gánh nặng cả trời thơ
    Gió lộng nhìn mây sóng lặng chờ
    Bắc đẩu soi đường Xuân Phượng đến
    Thanh nhờ phụ vác chục ngàn thơ.

    Huy Thanh

    NGUYÊN TIÊU

    Chim Chiều đã nối nhịp cầu thơ
    Mạng Net thênh thang chẳng phải chờ
    Sắp đến Nguyên Tiêu … cùng bạn hữu
    Hai Miền lộng tỏa những vần thơ

    BXP 15.02.2016

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 599/859 ĐầuĐầu ... 99 499 549 589 597 598 599 600 601 609 649 699 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình