+ Trả lời chủ đề
Trang 127/194 ĐầuĐầu ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.261 tới 1.270 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1261
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    VUI HỌA

    Em gái Cà Na giỏi họa thơ
    Thuyền neo bến đậu vững tâm chờ
    Thanh, Hà, Phượng, Thái, Thanh Sơn hợp
    Tiếp Kỷ hòa vần đẹp ý thơ

    BXP 14.02.2016

    LẠC VƯỜN THƠ

    Xuân về huynh Phượng trải tình thơ
    Nụ điểm cành ươm rạng sắc chờ
    Nguyệt chiếu Nguyên Tiêu thuyền trẩy hội
    Non bồng cảnh mộng lạc vườn thơ.

    Lệ Hà
    14-02-16


    GIÁ MÀ …

    Thanh-Hà cùng Phượng có duyên thơ
    Đến hẹn thì lên chẳng phải chờ
    Chỉ tiếc Hai Miền không thể gặp
    Giá mà trực tiếp được hòa thơ

    BXP 14.02.2016

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1262
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    VUI HỌA

    Em gái Cà Na giỏi họa thơ
    Thuyền neo bến đậu vững tâm chờ
    Thanh, Hà, Phượng, Thái, Thanh Sơn hợp
    Tiếp Kỷ hòa vần đẹp ý thơ

    BXP 14.02.2016

    LẠC VƯỜN THƠ

    Xuân về huynh Phượng trải tình thơ
    Nụ điểm cành ươm rạng sắc chờ
    Nguyệt chiếu Nguyên Tiêu thuyền trẩy hội
    Non bồng cảnh mộng lạc vườn thơ.

    Lệ Hà
    14-02-16


    GIÁ MÀ …

    Thanh-Hà cùng Phượng có duyên thơ
    Đến hẹn thì lên chẳng phải chờ
    Chỉ tiếc Hai Miền không thể gặp
    Giá mà trực tiếp được hòa thơ

    BXP 14.02.2016
    TRĂNG THƠ
    Hai miền tuyết phủ vẫn hòa thơ
    Hạ bút liền tay chẳng để chờ
    Mộng gửi hiền huynh cành nụ thắm
    Nâng trà xướng họa dưới trăng thơ.
    Lệ Hà 16-02-16

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1263
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    TRĂNG THƠ

    Hai miền tuyết phủ vẫn hòa thơ
    Hạ bút liền tay chẳng để chờ
    Mộng gửi hiền huynh cành nụ thắm
    Nâng trà xướng họa dưới trăng thơ.

    Lệ Hà 16-02-16


    GIANG-HÀ

    Kiều diễm Giang-Hà những áng thơ
    Như con sóng gợn sắc Thu chờ
    Các nàng đã lọc bao tinh túy
    Gửi mỗi câu vần một ý thơ

    BXP 16.02.2016

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1264
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TRĂNG THƠ

    Hai miền tuyết phủ vẫn hòa thơ
    Hạ bút liền tay chẳng để chờ
    Mộng gửi hiền huynh cành nụ thắm
    Nâng trà xướng họa dưới trăng thơ.

    Lệ Hà 16-02-16


    GIANG-HÀ

    Kiều diễm Giang-Hà những áng thơ
    Như con sóng gợn sắc Thu chờ
    Các nàng đã lọc bao tinh túy
    Gửi mỗi câu vần một ý thơ

    BXP 16.02.2016
    HÀ – GIANG

    Phách điệu xuân hồng lộng lẫy thơ
    Hà - Giang trải mộng bút lưu chờ
    Trêu người tiếng nhạc vang ngoài ấy
    Phận liễu nên đành ủ kín thơ.

    Lệ Hà 16-02-16

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1265
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    HÀ – GIANG

    Phách điệu xuân hồng lộng lẫy thơ
    Hà - Giang trải mộng bút lưu chờ
    Trêu người tiếng nhạc vang ngoài ấy
    Phận liễu nên đành ủ kín thơ.

    Lệ Hà 16-02-16

    DẬY SÓNG GIANG-HÀ

    Liễu rủ bên thềm gợi ý thơ
    Nguyên Tiêu bè bạn vẫn đang chờ
    Bản đàn Sô Nát vào cung bậc
    Dậy sóng Giang-Hà những tứ thơ

    BXP 17.02.2016

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1266
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HÀ – GIANG

    Phách điệu xuân hồng lộng lẫy thơ
    Hà - Giang trải mộng bút lưu chờ
    Trêu người tiếng nhạc vang ngoài ấy
    Phận liễu nên đành ủ kín thơ.

    Lệ Hà 16-02-16

    DẬY SÓNG GIANG-HÀ

    Liễu rủ bên thềm gợi ý thơ
    Nguyên Tiêu bè bạn vẫn đang chờ
    Bản đàn Sô Nát vào cung bậc
    Dậy sóng Giang-Hà những tứ thơ

    BXP 17.02.2016
    Ý THƠ

    Chẳng dám thôi đành phải viết thơ
    Tàn đêm lặng lẽ dạ nôn chờ
    Tay run chữ viết như gà bới
    Phấp phỏng mong nàng rõ ý thơ.

    Lệ Hà 18-02-16

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1267
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts


    MỪNG SINH NHẬT THY LAN
    Vui mừng tỷ chúc muội Thy Lan
    Hưởng triệu niềm vui sức khỏe vàng
    Suốt buổi êm đềm câu vịnh hát
    Quanh năm rộn rã tiếng ca tràn
    Ngời hương ý bạn luôn cười vọng
    Rạng sắc tâm mình mãi cợt vang
    Thưởng thức cung đàn thơ với nhạc
    Năm Thân bút vẫy sáng trăng ngàn.
    Lệ Hà 16-02-16




    Muôn vàn cảm ơn tỷ Lệ Hà
    Cùng Thy Lan dạo khúc đàn ca
    Vườn hoa Thi hữu thêm hương sắc
    Thắm mãi tình thơ nhạc đậm đà

    Thy Lan

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  15. #1268
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Tôi kết bạn cùng mái nhà Thi Hữu
    Vì bởi thương ông chủ ở nơi đây
    Dẫu khó khăn nhưng tình nghĩa vẹn đầy
    Gắng vun đắp Lầu Mây bền muôn thuở

    Anh ra đi Diễn Đàn ai cũng nhớ
    Tiếng Chim Chiều, bỡ ngỡ phút ban đầu
    Ân đức dày đọng lại nghĩa bền lâu
    Dù xa vắng bên cầu sông Ngân đợi

    Nguyên Tiêu hỡi! Ánh trăng vàng vời vợi
    Mong người xưa hãy tới dự chung vui
    Cùng hát ca cho dạ bớt ngậm ngùi
    Tình chan chứa túi thơ đầy kỉ niệm

    Ngày trở lại xin trao cành sim tím
    Bước lên đồi tìm gặp dấu chân quen
    Lạc rừng hoa tay ngắt nhánh loa kèn
    Cành liễu rũ hương hồ sen thoảng nhẹ

    Mai trổ muộn nụ chờ anh vừa hé
    Cánh Chim Chiều bay lẹ vút tầng không
    Trên trời cao cụm mây trắng bềnh bồng
    Tiễn anh nhé xuân hồng thơ kết nhạc.

    Lệ Hà
    Nguyên Tiêu- Bính Thân

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1269
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    MỪNG SINH NHẬT & NHỚ LẦU MÂY

    Sinh nhật lần năm thành công mỹ mãn
    Bắc Nam hòa tiếng hát, vạn niềm vui
    Để Chim Chiều tấc dạ bớt ngậm ngùi
    Diễn Đàn Thi Hữu xuôi buồm thuận gió

    Lầu Mây mãi thắm hoa vàng trước ngõ
    Yên tâm rồi đây đó lượn ngàn nơi
    Tấm gương anh luôn chiếu rực sáng ngời
    Nghị lực sống tuyệt vời cho thi hữu

    Thành viên mới hay bạn bè năm cũ
    Đều rủ nhau thắp nến nhớ về anh
    Tiếng Chim Chiều vẳng vọng, gió lay mành
    Nguyên Tiêu đến trăng thanh hòa sóng nhạc

    Một khối đồng tâm bổng trầm giọng hát
    Nghe ngoài hiên bóng vạc động màn sương
    Niềm luyến lưu, thao thức suốt đêm trường
    Vi Thông hỡi! Lòng tiếc thương anh mãi

    Công vun xới giờ ra hoa kết trái
    Cánh thiên di hãy ngoái lại nhìn đây
    Lục bát Đường thi Song tứ... đủ đầy
    Nơi nước Chúa, Lầu Mây an lòng nhé…!

    Lệ Hà

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #1270
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    MỪNG SINH NHẬT & NHỚ LẦU MÂY

    Sinh nhật lần năm thành công mỹ mãn
    Bắc Nam hòa tiếng hát, vạn niềm vui
    Để Chim Chiều tấc dạ bớt ngậm ngùi
    Diễn Đàn Thi Hữu xuôi buồm thuận gió

    Lầu Mây mãi thắm hoa vàng trước ngõ
    Yên tâm rồi đây đó lượn ngàn nơi
    Tấm gương anh luôn chiếu rực sáng ngời
    Nghị lực sống tuyệt vời cho thi hữu

    Thành viên mới hay bạn bè năm cũ
    Đều rủ nhau thắp nến nhớ về anh
    Tiếng Chim Chiều vẳng vọng, gió lay mành
    Nguyên Tiêu đến trăng thanh hòa sóng nhạc

    Một khối đồng tâm bổng trầm giọng hát
    Nghe ngoài hiên bóng vạc động màn sương
    Niềm luyến lưu, thao thức suốt đêm trường
    Vi Thông hỡi! Lòng tiếc thương anh mãi

    Công vun xới giờ ra hoa kết trái
    Cánh thiên di hãy ngoái lại nhìn đây
    Lục bát Đường thi Song tứ... đủ đầy
    Nơi nước Chúa, Lầu Mây an lòng nhé…!

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-02-2016 lúc 06:30 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 127/194 ĐầuĐầu ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình