+ Trả lời chủ đề
Trang 186/491 ĐầuĐầu ... 86 136 176 184 185 186 187 188 196 236 286 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.851 tới 1.860 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1851
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỶ NIỆM


    Mấy chục xuân rồi mới gặp nhau
    Tình xưa bạn cũ vẫn tươi màu
    Trời xanh thấp thoáng ru hồn mộng
    Sóng bạc lung linh điểm mái đầu
    Điệu hát năm nao còn nhớ mãi
    Thơ vần thuở ấy cũng hằn sâu
    Thời gian gấp lại theo ngày tháng
    Kỷ niệm bâng khuâng nối nhịp cầu.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #1852
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KỶ NIỆM


    Mấy chục xuân rồi mới gặp nhau
    Tình xưa bạn cũ vẫn tươi màu
    Trời xanh thấp thoáng ru hồn mộng
    Sóng bạc lung linh điểm mái đầu
    Điệu hát năm nao còn nhớ mãi
    Thơ vần thuở ấy cũng hằn sâu
    Thời gian gấp lại theo ngày tháng
    Kỷ niệm bâng khuâng nối nhịp cầu.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016

    TÌNH VIỄN XỨ

    Viễn xứ bao ngày ảnh tặng nhau
    Bờ vai tóc thả vẫn đen màu
    Trăng nào ghẹo kẻ niềm mơ cuối
    Thuở ấy đùa ai ngõ mộng đầu
    Trổ nụ hồng tươi dường vững chắc
    Đơm cành thắm đẹp ngỡ bền sâu
    Làng quê dậy sóng tình tan vỡ
    Những nẻo đường yêu đợi bắc cầu.

    Ngàn Hoa
    28032016

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #1853
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KỶ NIỆM


    Mấy chục xuân rồi mới gặp nhau
    Tình xưa bạn cũ vẫn tươi màu
    Trời xanh thấp thoáng ru hồn mộng
    Sóng bạc lung linh điểm mái đầu
    Điệu hát năm nao còn nhớ mãi
    Thơ vần thuở ấy cũng hằn sâu
    Thời gian gấp lại theo ngày tháng
    Kỷ niệm bâng khuâng nối nhịp cầu.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016

    TÌNH VIỄN XỨ

    Viễn xứ bao ngày ảnh tặng nhau
    Bờ vai tóc thả vẫn đen màu
    Trăng nào ghẹo kẻ niềm mơ cuối
    Thuở ấy đùa ai ngõ mộng đầu
    Trổ nụ hồng tươi dường vững chắc
    Đơm cành thắm đẹp ngỡ bền sâu
    Làng quê dậy sóng tình tan vỡ
    Những nẻo đường yêu đợi bắc cầu.

    Ngàn Hoa
    28032016

    THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

    Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
    Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
    Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
    Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
    Sông tràn gió quyện mơ tình vững
    Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
    Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
    Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

    Huy Thanh
    28-03-2016

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1854
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KỶ NIỆM


    Mấy chục xuân rồi mới gặp nhau
    Tình xưa bạn cũ vẫn tươi màu
    Trời xanh thấp thoáng ru hồn mộng
    Sóng bạc lung linh điểm mái đầu
    Điệu hát năm nao còn nhớ mãi
    Thơ vần thuở ấy cũng hằn sâu
    Thời gian gấp lại theo ngày tháng
    Kỷ niệm bâng khuâng nối nhịp cầu.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    TÌNH VIỄN XỨ

    Viễn xứ bao ngày ảnh tặng nhau
    Bờ vai tóc thả vẫn đen màu
    Trăng nào ghẹo kẻ niềm mơ cuối
    Thuở ấy đùa ai ngõ mộng đầu
    Trổ nụ hồng tươi dường vững chắc
    Đơm cành thắm đẹp ngỡ bền sâu
    Làng quê dậy sóng tình tan vỡ
    Những nẻo đường yêu đợi bắc cầu.

    Ngàn Hoa
    28032016
    THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

    Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
    Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
    Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
    Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
    Sông tràn gió quyện mơ tình vững
    Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
    Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
    Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

    Huy Thanh
    28-03-2016


    Tìm nhau

    Canh dài dỗ mộng bóng tìm nhau
    Bởi trái tim yêu úa sắc màu
    Để bớt u sầu tươi má thắm
    Cho vơi nhung nhớ đẹp duyên đầu
    Thuyền nơi đất khách ân tình nhạt
    Bến ở quê nhà kỷ niệm sâu
    Đã mấy thu về trong giá lạnh
    Từng đêm khắc khoải thấp hương cầu

    Vancali 3.28.16




  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #1855
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

    Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
    Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
    Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
    Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
    Sông tràn gió quyện mơ tình vững
    Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
    Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
    Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

    Huy Thanh
    28-03-2016


    Tìm nhau

    Canh dài dỗ mộng bóng tìm nhau
    Bởi trái tim yêu úa sắc màu
    Để bớt u sầu tươi má thắm
    Cho vơi nhung nhớ đẹp duyên đầu
    Thuyền nơi đất khách ân tình nhạt
    Bến ở quê nhà kỷ niệm sâu
    Đã mấy thu về trong giá lạnh
    Từng đêm khắc khoải thấp hương cầu

    Vancali 3.28.16




    NỢ MỎNG

    Đêm trường thổn thức mãi chờ nhau
    Dẫu ủ ngàn thu úa nhạt màu
    Cảnh cũ lời trao hoài khắc dạ
    Thềm xưa chữ nguyện suốt ghi đầu
    Vò tim trải mộng sai đường thắm
    Bể não ươm tình lạc lối sâu
    Nợ mỏng nên đành trôi viễn xứ
    Lòng ai hiểu thấu nỗi cơ cầu?

    Huy Thanh
    29-03-2016

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1856
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THẢNH THƠI

    Xuân Phượng hôm nay tỉnh táo rồi
    Tuy còn rất mệt đã dần vui
    Chim sưu một log (blog) không dang dở
    Thơ họa nhiều trang cũng kịp thời
    Chịu tập hằng mong thân chóng khỏe
    Năng rèn những muốn trí hằng tươi
    Vô thường đã hiểu nào dăng mắc
    Tuệ phát tâm bình … lại thảnh thơi.

    BXP 30.3.2016

    MỪNG BÁC PHƯỢNG

    Mừng cho Bác Phượng khỏe lên rồi
    Bạn hữu xa gần thảy sướng vui
    Bệnh lão ưu phiền lưu mấy thuở
    Buồn đau nhẫn chịu ở muôn thời
    Tâm đầu sáng tỏ thì sung mãn
    Thể xác an bình cũng đẹp tươi
    Dẫu biết vô thường không mộng tưởng
    Nhưng mà vẫn muốn được thơi thơi.

    TXS 30/03/2016

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #1857
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

    Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
    Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
    Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
    Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
    Sông tràn gió quyện mơ tình vững
    Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
    Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
    Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

    Huy Thanh
    28-03-2016


    Tìm nhau

    Canh dài dỗ mộng bóng tìm nhau
    Bởi trái tim yêu úa sắc màu
    Để bớt u sầu tươi má thắm
    Cho vơi nhung nhớ đẹp duyên đầu
    Thuyền nơi đất khách ân tình nhạt
    Bến ở quê nhà kỷ niệm sâu
    Đã mấy thu về trong giá lạnh
    Từng đêm khắc khoải thấp hương cầu

    Vancali 3.28.16




    NỢ MỎNG

    Đêm trường thổn thức mãi chờ nhau
    Dẫu ủ ngàn thu úa nhạt màu
    Cảnh cũ lời trao hoài khắc dạ
    Thềm xưa chữ nguyện suốt ghi đầu
    Vò tim trải mộng sai đường thắm
    Bể não ươm tình lạc lối sâu
    Nợ mỏng nên đành trôi viễn xứ
    Lòng ai hiểu thấu nỗi cơ cầu?

    Huy Thanh
    29-03-2016






  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #1858
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    THẢNH THƠI

    Xuân Phượng hôm nay tỉnh táo rồi
    Tuy còn rất mệt đã dần vui
    Chim sưu một log (blog) không dang dở
    Thơ họa nhiều trang cũng kịp thời
    Chịu tập hằng mong thân chóng khỏe
    Năng rèn những muốn trí hằng tươi
    Vô thường đã hiểu nào dăng mắc
    Tuệ phát tâm bình … lại thảnh thơi.

    BXP 30.3.2016


    MỪNG BÁC PHƯỢNG

    Mừng cho Bác Phượng khỏe lên rồi
    Bạn hữu xa gần thảy sướng vui
    Bệnh lão ưu phiền lưu mấy thuở
    Buồn đau nhẫn chịu ở muôn thời
    Tâm đầu sáng tỏ thì sung mãn
    Thể xác an bình cũng đẹp tươi
    Dẫu biết vô thường không mộng tưởng
    Nhưng mà vẫn muốn được thơi thơi.

    TXS 30/03/2016


    MỪNG HUYNH PHƯỢNG

    Mừng huynh Xuân Phượng khỏe hơn rồi
    Thi Hữu Diễn Đàn xướng họa vui
    Chí cả hòa tâm bền vạn thuở
    Lòng son quyện ý vững muôn thời
    Môi nhòa kỉ niệm hoài xuân thắm
    Tóc nhạt ân tình mãi hạ tươi
    Lắng đọng trầm tư nhìn nhụy trổ
    Dù rằng tuổi hạc thảnh cùng thơi

    Huy Thanh
    30-03-2016.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1859
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    TÌNH XƯA VẪN ĐỢI

    Thổn thức tơ đùa vẫn đợi nhau
    Tình xưa thệ ước chẳng vơi màu
    Đời tươi mãi mộng dù xanh cỏ
    Cảnh đẹp hoài mơ dẫu trắng đầu
    Gặp gỡ lòng như vào biển thắm
    Chia lìa dạ ngỡ rớt hồ sâu
    Nàng ơi nguyệt trốn về đâu nhỉ
    Chớ để xà lan đụng gãy cầu.

    Huy Thanh
    30-03-2016

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1860
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    TÌNH XƯA VẪN ĐỢI

    Thổn thức tơ đùa vẫn đợi nhau
    Tình xưa thệ ước chẳng vơi màu
    Đời tươi mãi mộng dù xanh cỏ
    Cảnh đẹp hoài mơ dẫu trắng đầu
    Gặp gỡ lòng như vào biển thắm
    Chia lìa dạ ngỡ rớt hồ sâu
    Nàng ơi nguyệt trốn về đâu nhỉ
    Chớ để xà lan đụng gãy cầu.

    Huy Thanh
    30-03-2016


    Thuyền ơi

    Ai làm hai đứa cảnh xa nhau
    Tội cánh thư xanh phải úa màu
    Để mắt u sầu câu chuyện cuối
    Cho hoa héo úa mối duyên đầu
    Bao lần biển hẹn mơ hằn trải
    Mấy lúc trăng thề mộng khắc sâu
    Kẻ ở chân trời chim góc bể
    Thuyền ơi bến ở đợi bên cầu

    Vancali 3.30.16




  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 186/491 ĐầuĐầu ... 86 136 176 184 185 186 187 188 196 236 286 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình