+ Trả lời chủ đề
Trang 44/612 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 544 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #431
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    CHƯA GIÀ

    Phơi phới hồn Xuân chửa thể già
    Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa
    Câu từ họa xướng mong quần tụ
    Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa
    Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy
    Xua phiền xả não dẫu mưa sa
    Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng
    Bốn bể năm châu cũng một nhà.

    BXP 27.3.2016

    Cố gắng nấu mẻ Đường, chắc là nhiều sạn, đành nhặt sau vậy


  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    BỐN MÙA

    XUÂN SINH phát triển trỗi muôn loài
    HẠ TRƯỞNG viên thành vạn sự khai
    THU LIỄM thâu gom gìn giữ lại
    ĐÔNG TÀNG ẩn chứa đợi ngày mai./.

    TXS 28/03/2016

    * Cảm ơn Bác Phượng đã cố gắng đứng dậy nấu mẻ đường ngon. TXS từ tết lại nay cũng không được khỏe, công việc lại nhiều nên chỉ họa cho vui, ít sáng tác. Xin nợ họa bài CHƯA GIÀ, sẽ gửi Bác nay mai vậy! Chúc Bác khỏe, an nhiên, tự tại, hanh thông!

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHƯA GIÀ

    Phơi phới hồn Xuân chửa thể già
    Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa
    Câu từ họa xướng mong quần tụ
    Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa
    Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy
    Xua phiền xả não dẫu mưa sa
    Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng
    Bốn bể năm châu cũng một nhà.

    BXP 27.3.2016

    Ốm o, cố gắng nấu mẻ Đường, chắc là nhiều sạn. Mang sang tặng bác, mong thông cảm nhận cho

    VẪN TƯƠI HOA


    Bác Phượng cùng tôi cũng chửa già
    Dù gần tám chục vẫn tươi hoa
    Thi đàn rộn rã bao bài xướng
    Bạn hữu bừng sôi những tứ hòa
    Lúc chọn từ hay- vầng nguyệt tỏ
    Khi tìm vận đẹp - ánh sao sa
    Niềm vui sảng khoái lòng thanh thản
    Rạng rỡ trong ta một mái nhà.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    VẪN TƯƠI HOA


    Bác Phượng cùng tôi cũng chửa già
    Dù gần tám chục vẫn tươi hoa
    Thi đàn rộn rã bao bài xướng
    Bạn hữu bừng sôi những tứ hòa
    Lúc chọn từ hay- vầng nguyệt tỏ
    Khi tìm vận đẹp - ánh sao sa
    Niềm vui sảng khoái lòng thanh thản
    Rạng rỡ trong ta một mái nhà.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016
    CHẲNG THẤY GIÀ

    Xuân Phượng giờ đây chẳng thấy già
    Vẫn còn mê mải với chim-hoa
    Đường tinh một mẻ đang ham nấu
    Lục bát từng ly cứ muốn hòa
    Lặng lẽ rèn tâm thây bão nổi
    Âm thầm luyện trí mặc sương sa
    Sống vui sống khỏe tình chan chứa
    Thắp lửa tim yêu giữ ấm nhà

    BXP 28.3.2016
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 30-03-2016 lúc 08:20 AM Lý do: lỗi chánh nữu

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHƯA GIÀ

    Phơi phới hồn Xuân chửa thể già
    Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa
    Câu từ họa xướng mong quần tụ
    Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa
    Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy
    Xua phiền xả não dẫu mưa sa
    Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng
    Bốn bể năm châu cũng một nhà.

    BXP 27.3.2016

    VẪN TƯƠI HOA

    Bác Phượng cùng tôi cũng chửa già
    Dù gần tám chục vẫn tươi hoa
    Thi đàn rộn rã bao bài xướng
    Bạn hữu bừng sôi những tứ hòa
    Lúc chọn từ hay- vầng nguyệt tỏ
    Khi tìm vận đẹp - ánh sao sa
    Niềm vui sảng khoái lòng thanh thản
    Rạng rỡ trong ta một mái nhà.

    Mạnh Kỷ
    28/3/2016
    NHẼ ĐÂU GIÀ

    Làm thơ giải trí nhẽ đâu già
    Vẫn thích thăm vườn tuyển lựa hoa
    Mỗi buổi vui vầy thêm kết tụ
    Từng hôm gửi gắm được chan hòa
    Xem từ kiểm soát không trùng lặp
    Chọn tứ soi tìm đỡ trượt sa
    Sảng khoái trong lòng tâm sẽ tịnh
    Thiền môn cửa Phật chỗ chung nhà./.

    TXS 28/03/2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #436
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    THẢNH THƠI

    Xuân Phượng hôm nay tỉnh táo rồi
    Tuy còn rất mệt đã dần vui
    Chim sưu một log (blog) không dang dở
    Thơ họa nhiều trang cũng kịp thời
    Chịu tập hằng mong thân chóng khỏe
    Năng rèn những muốn trí hằng tươi
    Vô thường đã hiểu nào dăng mắc
    Tuệ phát tâm bình … lại thảnh thơi.

    BXP 30.3.2016

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #437
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THẢNH THƠI

    Xuân Phượng hôm nay tỉnh táo rồi
    Tuy còn rất mệt đã dần vui
    Chim sưu một log (blog) không dang dở
    Thơ họa nhiều trang cũng kịp thời
    Chịu tập hằng mong thân chóng khỏe
    Năng rèn những muốn trí hằng tươi
    Vô thường đã hiểu nào dăng mắc
    Tuệ phát tâm bình … lại thảnh thơi.

    BXP 30.3.2016
    MỪNG BÁC PHƯỢNG

    Mừng cho Bác Phượng khỏe lên rồi
    Bạn hữu xa gần thảy sướng vui
    Bệnh lão ưu phiền lưu mấy thuở
    Buồn đau nhẫn chịu ở muôn thời
    Tâm đầu sáng tỏ thì sung mãn
    Thể xác an bình cũng đẹp tươi
    Dẫu biết vô thường không mộng tưởng
    Nhưng mà vẫn muốn được thơi thơi.

    TXS 30/03/2016

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #438
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MỪNG BÁC PHƯỢNG

    Mừng cho Bác Phượng khỏe lên rồi
    Bạn hữu xa gần thảy sướng vui
    Bệnh lão ưu phiền lưu mấy thuở
    Buồn đau nhẫn chịu ở muôn thời
    Tâm đầu sáng tỏ thì sung mãn
    Thể xác an bình cũng đẹp tươi
    Dẫu biết vô thường không mộng tưởng
    Nhưng mà vẫn muốn được thơi thơi.

    TXS 30/03/2016

    MỪNG HUYNH PHƯỢNG

    Mừng huynh Xuân Phượng khỏe hơn rồi
    Thi Hữu Diễn Đàn xướng họa vui
    Chí cả hòa tâm bền vạn thuở
    Lòng son quyện ý vững muôn thời
    Môi nhòa kỉ niệm hoài xuân thắm
    Tóc nhạt ân tình mãi hạ tươi
    Lắng đọng trầm tư nhìn nhụy trổ
    Dù rằng tuổi hạc thảnh cùng thơi

    Huy Thanh
    30-03-2016.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #439
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn hai bạn thơ Xuân Sinh-Huy Thanh đã đến thăm họa thơ động viên. Bài thơ của tôi chỉ là tâm sự riêng, nó không phải bài xướng nên đã dùng tử vận "thảnh thơi", hai người đã gượng họa để động viên, tôi không đủ sức họa lại. Xin chân thành cảm ơn.
    BXP

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #440
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    CHIẾC LÁ

    Chiếc lá yên nằm dưới đất đây
    Đã từng ấp ủ cánh chim bay *
    Đường ra cũng bởi “thu quang” ấy
    Rễ hút là do “thoát nước” này
    Gốc vững cành xanh đùa với gió
    Hương trầm quả ngọt giỡn cùng mây
    Úa vàng rụng xuống
    thân về cội
    Xác mục
    nhưng còn được bón cây.

    BXP 31.03.2016

    * + Lá khi còn xanh đã che chở cho trứng nở thành chim để rồi tung cánh khắp phương trời.
    + Lá quang hợp tạo lên tinh bột, tinh bột chuyển hóa thành đường gluco, là dưỡng chất nuôi sống con người và các loài động vật.
    + Rễ hút các chất dinh dưỡng trong đất làm thành dòng nhựa nguyên là nhờ sự thoát hơi nước của lá. Nhờ lá mà cây được vững gốc xanh cành, có hoa thơm quả ngọt dâng đời ….
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 06-04-2016 lúc 11:03 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 44/612 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 544 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình