+ Trả lời chủ đề
Trang 68/75 ĐầuĐầu ... 18 58 66 67 68 69 70 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 671 tới 680 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #671
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Trái ngang

    Em kìm lòng... nối tình thơ
    Anh gom góp những vu vơ thành lời
    Sóng tình chồng xếp đầy vơi
    Bâng quơ nào dễ đã hời hợt đâu

    Dẫu trong đục biển sắc màu
    Mảng tỉnh say ngắm quặn đau ngậm cười
    Kià xem lộc biếc nụ tươi
    Ngẫm thanh cao cũng rối bời ruột gan

    Ngờ đâu trong đống lụi tàn
    Cố nâng niu chút rỉ ran ngọt lành
    Em mang lầm lỡ tặng anh
    Coi thường cát bụi mà thành xót xa

    Cõi thiêng đâu chứa ngọc ngà
    Lụa nhung chẳng thể dung hòa trái ngang
    Thế nhân chồng xếp bẽ bàng
    Cứ tìm, cứ góp để dang dở nhiều

    Biết rồi cứ vấp... Cứ yêu !

    THANH TÙNG

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #672
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8
    Cuốc kêu khô rát ngoài song
    Miếng khoai cắn dở nghẹn lòng nước non...!

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  5. #673
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Nào hay thở ngắn than dài
    Cứ long lanh giữa ban mai diệu huyền
    Nắng nhờ má đậu làm duyên
    Cho anh xin núm đồng tiền kiêu xa
    Thanh Tùng



    Đồng tiền giờ của người ta
    Bốn mùa phai nhạt hương hoa mất rồi
    Tiếc xưa chỉ ngỏ một lời
    Vườn trăng gió thoảng một trời hư vô !

    Ghé thăm chúc anh Thanh Tùng an vui.

    Cho Thugiang xí xọn nói dùm ai đó nhá.



  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #674
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên ...

    Thông cảm! Bạn bè ơi!
    Nhớ sôi nổi một thời
    Nhiệt tình đâu đã nguội
    Lửa vẫn cháy tim tôi!

    BXP 24.03.2016


    Bác sinh trước - tôi sinh sau
    Thôi thì... ta cứ theo nhau mà... già
    Tâm hồn chưa thỏa ngân nga
    Tim hồng chất mãi thơ mà vẫn... vơi !

    TNC.

    DUYÊN !

    Sống vui sống khỏe tuổi già
    Diễn đàn hội ngộ có ta có mình
    Câu thơ chắp nối duyên tình
    Chiều tàn lại thấy bình minh rạng ngời.

    BXP 25.3.2016

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #675
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8
    Gập ghềnh là chốn sơn khê
    Khối tình chìm nổi bộn bề nước non
    Rồi ra liệu có vuông tròn
    Thì nơi anh mãi sắt son vẹn màu!
    Quá hay anh em ơi

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  11. #676
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Vùng kỷ niệm

    Chẳng mong nắng vẫn sang chiều
    Nhớ đường, quen lối thêm yêu đất này
    Bởi chưng tìm tứ mà say
    Hòa trong chát mặn dạn dày thành tên

    Lời ca chẳng chứa uy quyền
    Sắc màu vào hội mà nên nghĩa tình
    Kìa em, càng múa càng xinh
    Duyên thơ quyện với dáng hình năm nao

    Nụ cười bén lửa khi nào
    Bờ môi mở ngỏ chở khao khát gầy
    Con tim chín tự nơi đây
    Vùng quê Giao Tiến xanh đầy lòng ta !

    TNC.


    THANH TÙNG

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #677
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    [QUOTE=Trần Như Chuyên;252622]
    Hiểu lòng

    Hương tình dẫn lối vào Thu
    Sắc vàng đưa tiễn sương mù mịt bay
    Cũng liều làm một cánh mây
    Riêng che ai đấy nào hay... nhức lòng

    TNC.

    AI CÓ BIẾT?

    Dòng đời chảy … biết bao Thu
    Chim xưa vẫn nhớ, cho dù … đã bay!
    Chan hòa nắng trải chân mây
    Nào ai có biết … còn đây …nỗi lòng!

    BXP 30.3.2016

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #678
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    [QUOTE=buixuanphuong09;252631]
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    Hiểu lòng

    Hương tình dẫn lối vào Thu
    Sắc vàng đưa tiễn sương mù mịt bay
    Cũng liều làm một cánh mây
    Riêng che ai đấy nào hay... nhức lòng

    TNC.

    AI CÓ BIẾT?

    Dòng đời chảy … biết bao Thu
    Chim xưa vẫn nhớ, cho dù … đã bay!
    Chan hòa nắng trải chân mây
    Nào ai có biết … còn đây …nỗi lòng!

    BXP 30.3.2016
    Ai hay ....

    Xuân về hạ đến sang Thu
    Liễu ru theo gió trời mù sương bay
    Nắng về lại ấm chân mây
    Nỗi buồn xoá hết kẻo ai xót lòng !

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 31-03-2016 lúc 08:42 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #679
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH XUÂN

    Xế chiều vẫn dậy hồn yêu
    Gói vào giọt tím sắc chiều còn xanh
    Hương đưa làn gió trong lành
    Thổi vào tim những tơ mành sắc xuân.

    TÌNH XUÂN II

    Ban mai e ấp nụ hồng
    Đào khoe sắc thắm, bưởi bòng toả hương
    Giọt thầm ta gửi người thương
    Xa xôi ngàn dặm còn vương vấn tình.

    BXP 6.4.2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #680
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    [QUOTE=thugiangvu;252698]
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    Ai hay ....

    Xuân về hạ đến sang Thu
    Liễu ru theo gió trời mù sương bay
    Nắng về lại ấm chân mây
    Nỗi buồn xoá hết kẻo ai xót lòng !

    Thugiang vũ
    VỀ THU
    Ta về hong nắng mùa thu
    Vàng rơi nhè nhẹ mịt mù lá bay
    Ta về gom cả làn mây
    Xua tan nỗi nhớ từng ray rứt lòng

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 68/75 ĐầuĐầu ... 18 58 66 67 68 69 70 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình