+ Trả lời chủ đề
Trang 130/194 ĐầuĐầu ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 180 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.291 tới 1.300 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1291
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    PHÉP MẦU

    Ước sao có được phép mầu
    Bay ra ngoài ấy dạ trao giải bày
    Quan hà thiên lý mòn giầy
    Tìm trong kí ức đong đầy cảo thơm.

    Lệ Hà


    MUỐN …

    Miền Nam nắng ấm tươi mầu
    Muốn vào trực tiếp cùng nhau tỏ bày
    Dẫu cho chân đất không giầy
    Lòng mong gặp bạn tràn đầy vị thơm.

    BXP 29.3.2016

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1292
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà VẮNG HUYNH

    Vắng huynh thi hữu hỏi trời
    Gửi về phương ấy ngàn lời nỗi lo
    Hàng ngày rau với cá kho
    Vài câu lục bát ngâm cho vơi buồn.

    Lệ Hà
    HUYNH CÒN

    Huynh còn trụ với đất trời
    Nơi đây vẫn nặng tình người, chẳng lo
    Luật Đường, Lục Bát đầy kho
    Ta vào Thi Hữu đọc đỡ buồn.

    BXP 29.3.2016

    Bài này huynh đăng vào trang LH trước bài trên, giờ vào thấy mất tiêu nên đăng lại.

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1293
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    Tách cà phê sáng

    Trời vừa bớt lạnh sáng hôm nay
    Mở cửa nhìn quanh tuyết vẫn dày
    Xứ lạ quê người sầu viễn xứ
    Cà phê cạn tách thấm dường say.

    Thu Giang Vũ

    CÀ PHÊ SÁNG

    Hạ vừa nhẹ gót tiễn xuân nay
    Ngõ trước vườn hoa ủ nắng dày
    Nâng tách cà phê tìm ý thả
    Bên thềm giọt đắng thoảng hương say.

    Lệ Hà



    GẶP Ở QUÁN CÀ PHÊ

    Tại quán cà phê buổi sáng nay
    Nàng Giang - ả Lệ có duyên dày
    Xa nhau hò hẹn về quê gặp
    Thỏa nỗi mong chờ, uống chửa say./.

    TXS 29/3/2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1294
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    [/CENTER]



    GẶP Ở QUÁN CÀ PHÊ

    Tại quán cà phê buổi sáng nay
    Nàng Giang - ả Lệ có duyên dày
    Xa nhau hò hẹn về quê gặp
    Thỏa nỗi mong chờ, uống chửa say./.

    TXS 29/3/2016

    RÂU DÀY

    Trao vần mới chỉ mấy ngày nay
    Ngắm kĩ râu tôi quả mọc dày
    Cháu vuốt than thầm sao cứng vậy
    Trông bà má ửng chắc đang say!

    huythanh

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1295
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    ỨC TRAI

    Niềm "mưa dữ", nỗi "gió đông"
    Thuyền theo dòng trôi lờ lững
    Lòng cô quạnh, mái đơn sơ
    Chẳng hững hờ tình non nước!

    BXP 31.3.2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1296
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ỨC TRAI

    Niềm "mưa dữ", nỗi "gió đông"
    Thuyền theo dòng trôi lờ lững
    Lòng cô quạnh, mái đơn sơ
    Chẳng hững hờ tình non nước!

    BXP 31.3.2016

    NHỤY KIỀU

    Lòng dũng cảm, dạ kiên trinh
    “Ta quyết đạp cơn sóng dữ”
    Vung lưỡi kiếm, cưỡi bành voi
    Thề đuổi giặc ra ngoài ải!

    Huy Thanh
    31-03-2016

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1297
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN

    Mùa xuân nắng ấm đang về,
    Lòng người cũng thấy hả hê,
    Cùng nhau nối vần thơ đẹp,
    Sắc xuân tươi trẻ tràn trề.

    BXP 05.04.2016

    Nhờ nồi lá xông của cháu gái huynh đã tỉnh táo, sau Thanh minh trời quang nắng ấm, huynh cố gắng tập, sức khỏe phục hồi sẽ tưng bừng cùng bè bạn.

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1298
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    XUÂN

    Mùa xuân nắng ấm đang về,
    Lòng người cũng thấy hả hê,
    Cùng nhau nối vần thơ đẹp,
    Sắc xuân tươi trẻ tràn trề.

    BXP 05.04.2016

    Nhờ nồi lá xông của cháu gái huynh đã tỉnh táo, sau Thanh minh trời quang nắng ấm, huynh cố gắng tập, sức khỏe phục hồi sẽ tưng bừng cùng bè bạn.



    Phượng tủi hè nay chẳng về
    Sân trường hổng thấy tung hê
    Làm sao thắm thiết tình bạn
    Cảnh vắng nhìn xem lá trề.

    Lệ Hà 05.04.2016


    @ Bài này đúng là anh giai làm khó em gái đấy nha.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1299
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    RƯỢU QUÝ

    Câu con cá lóc đen thui
    Kiếm rạ ta mình nướng trui
    Đào đất khui bình rượu quý
    Lên thuyền xướng họa trên mui.

    Lệ Hà 05.04.2016


    -Mừng anh giai Xuân Phượng đã khỏe trở lại, bây giờ họa
    tưng bừng với các em gái nha, hổng giao trốn nhé.

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #1300
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    Phượng tủi hè nay chẳng về
    Sân trường hổng thấy tung hê
    Làm sao thắm thiết tình bạn
    Cảnh vắng nhìn xem lá trề.

    Lệ Hà 05.04.2016


    @ Bài này đúng là anh giai làm khó em gái đấy nha.
    HÊ!

    Thấy anh đã khỏe trở về
    Các em xúm lại …hê hê…
    Lệ Hà đầu tiên tung chưởng
    Riễu anh đến nỗi môi trề

    BXP 05.04.2016

    Lệ Hà đại diện cho MM, TTL, TGV tiếp chiêu của huynh đây.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 130/194 ĐầuĐầu ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 180 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình